Everton thực sự choáng váng trước tuyên bố không gia hạn hợp đồng của Romelu Lukaku. Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi cựu hậu vệ Liverpool là Jamie Carragher trên Sky Sports, tiền đạo 23 tuổi đã chia sẻ lý do tại sao anh nhất quyết rời Goodison Park, cũng như tham vọng của mình.
Trái ngược hoàn toàn với lời khẳng định “99% Lukaku sẽ tiếp tục gắn bó với Everton” của người đại diện Mino Raiola thì khi được hỏi rằng liệu Lukaku đã sẵn sàng để gia hạn hợp đồng, tiền đạo người Bỉ trả lời ráo hoảnh: “Không”. Chỉ một từ đơn giản nhưng đủ khiến Everton rung chuyển, nhất là khi nó được tuyên bố ngay tại Finch Farm, sân tập của đội.
Thật ra, trong cuộc trò chuyện với Jamie Carragher thông qua Sky Sports trước đó, Lukaku đã không giấu những suy nghĩ về đội bóng đang khoác áo, cũng như kế hoạch của mình. “Everton là một CLB có lịch sử tuyệt vời, phải không?”, chân sút 23 tuổi nói, “Nhưng tương lai thì sao? Người ta vẫn hay nói về đội bóng của những năm 1980 (khi The Toffees 2 lần vô địch Anh và 4 lần vào chung kết FA Cup) với sự thán phục, nhưng chúng tôi - các cầu thủ hiện tại - muốn được nhắc đến mình, thay vì họ”.
Rồi anh cũng đặt dấu hỏi về tương lai của đội bóng thành phố cảng: “Có điều, để được nhớ đến, không phải chỉ là những bàn thắng, mà cần các danh hiệu. Với tất cả sự tôn trọng dành cho các bậc tiền bối, hãy quên đi quá khứ để nghĩ về tương lai. Và liệu Everton có khả năng giành danh hiệu?”.
Có thể dễ dàng nhận thấy sự thất vọng của Lukaku. Đã tròn 30 năm kể từ ngày Everton lên ngôi ở xứ sương mù (1987). Người hâm mộ đã chờ đợi và sẽ phải tiếp tục chờ đợi. Trong kỷ nguyên Premier League, Everton chưa bao giờ đứng cao hơn vị trí thứ 5. Mặc dù đã chi 146,6 triệu bảng - một nỗ lực vượt bậc - để nâng cấp đội hình trong 3 mùa qua, nhưng theo Lukaku, chừng ấy là không đủ.
“Tôi biết một vài cầu thủ tốt mà Everton nên mua, và chắc chắn mua được. Họ lại không làm. Những người ấy vẫn đang chơi ở Premier League, tôi không nói tên, nhưng khá nổi bật”, ngôi sao người Bỉ nói mà không cần che giấu sự chán nản.
“Tôi có một vài lần nói chuyện với Vincent Kompany. Anh ấy đã đến cùng rất nhiều người khác, như Robinho, trong những ngày Man City bắt đầu chuyển mình. Tất cả đều chỉ trích họ, nhưng sau đó thì sao? Họ 2 lần vô địch Premier League, đoạt Cúp Liên đoàn và cả Cúp FA nữa”, có thể nhận thấy chút ghen tỵ trong lời kể của Lukaku. Anh muốn thành công, tương tự Kompany và một vài ngôi sao khác anh vẫn luôn ngưỡng mộ.
Giấc mơ vươn tầm thế giới
Những ngôi sao mà Lukaku ngưỡng mộ là Luis Suarez, Robert Lewandowski, Karim Benzema và Edinson Cavani. “Họ là những người có khả năng tạo nên khoảnh khắc mà tôi cảm thấy thú vị, và khi quan sát họ, tôi học hỏi được ít nhiều”, Lukaku chia sẻ.
Còn những người khác thì sao? Theo chân sút 23 tuổi, ngoại trừ 4 cái tên vừa nêu, không một ai đáng để anh bận tâm, kể cả Harry Kane - người cùng anh chia sẻ vị trí đầu tiên trong danh sách ghi bàn ở Premier League mùa này.
“Tôi không quan tâm đến phần còn lại, bởi họ không có khả năng dạy tôi bất kỳ điều gì và phần khác, tôi là tiền đạo xuất sắc nhất giải đấu này”, anh nói, “100% là vậy”. Tuyên bố có phần ngạo mạn ấy được đưa ra khi Lukaku đã có 19 bàn ở mùa giải này, bao gồm 9 bàn ở 9 trận gần nhất. Thành tích này giúp anh cán mốc 62 bàn cho Everton chỉ sau 131 trận Premier League, nhanh nhất lịch sử CLB.
Nhưng, Lukaku không hài lòng với điều đó. Anh muốn vươn đến cấp độ cao hơn nữa. “Tôi sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Chắc chắn rồi”, tiền đạo 23 tuổi hào hứng nói, “Những để làm được điều này cần nền tảng để thể hiện mình, một sân khấu lớn như Champions League”. Tất cả đều hiểu, sân khấu lớn mà Lukaku đề cập chỉ dành cho đội bóng lớn. Đó đương nhiên không phải Everton, mà phải là Barca, Real hay Man City hoặc Chelsea.
Vì vậy, để giữ chân Lukaku, The Toffees không có cơ hội.
Lukaku có phải xuất sắc nhất?
Kể từ đầu mùa 2014/15 đến nay, Lukaku ghi 47 bàn ở Premier League, vẫn kém các chân sút hàng đầu khác là Kane, Aguero và Costa. Anh cũng không tốt hơn họ về hiệu suất làm bàn với 179 phút cho mỗi pha lập công và tỷ lệ chuyển đổi cơ hội, chỉ 15,8%.
Lukaku không quá quan trọng với Everton
Mùa này, mặc dù ghi tới 19 bàn nhưng Lukaku chỉ trực tiếp mang về 3 điểm cho The Toffees. Nếu không có 3 điểm này, họ vẫn vững chắc ở vị trí thứ 7. Kể từ khi có tiền đạo người Bỉ tới nay, Everton thắng 49/123 trận Premier League có anh trong đội hình (39,8%). 19 trận thiếu anh, họ thắng 8, đạt tỷ lệ 42,1%.
Khi bỏ ra gần 50 triệu bảng để chiêu mộ John Stones từ Everton hồi tháng 8/2016, Man City đã chắc mẩm cầu thủ 22 tuổi này đang trên đường trở thành một trung vệ hàng đầu thế giới.
Ở mùa giải 2017/8, M.U có thể sử dụng áo toàn màu đỏ thay vì chia hai nửa đỏ đậm và đỏ nhạt như đang sử dụng trong mùa giải này. Tuy vậy, phía BLĐ Quỷ đỏ cũng chưa lên tiếng về những thông tin liên quan tới bộ cánh mới.
Các ngôi sao của Arsenal sẽ phải chiến đấu để giữ 1 vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh nhằm có suất dự Champions League 2017/18 nếu như không muốn bị từ lương thưởng.
HLV Jose Mourinho vừa cười vào những lời chỉ trích dành cho tiền vệ Paul Pogba, sau khi cầu thủ đắt giá nhất hành tinh chơi kém cỏi trong trận thua của M.U trước Chelsea tại vòng tứ kết FA Cup.
Đã thắng 5-3 ở lượt đi, ưu tiên hàng đầu của Man City trong trận lượt về vòng 1/8 với Monaco đêm nay là phòng ngự. Tuy nhiên, liệu HLV Pep Guardiola có dám hy sinh Sergio Aguero để ưu tiên cho hàng thủ, khi phòng ngự vốn không phải là sở trường của họ?
Nhìn Marcos Alonso tỏa sáng cùng Chelsea, sẽ thấy dễ hiểu hơn khi biết rằng với gia đình ngôi sao 26 tuổi người Tây Ban Nha này, đá bóng là nghề gia truyền. Ông nội anh từng cùng Real giành 5 Cúp C1 châu Âu. Còn bố anh từng sát cánh bên huyền thoại Maradona và Lineker trong đội hình Barcelona.
Bàn thắng kết liễu Man United trong trận tứ kết FA Cup rạng sáng qua khiến người ta phải nhìn nhận thêm khả năng của N’Golo Kante. Anh không chỉ là “siêu nhân” ở mặt trận phòng ngự, mà cú sút hạ gục De Gea còn cho thấy Kante giống như một kho báu chưa được khai thác hết.
Thông tin độc quyền của tờ Telegraph: Arsenal đã bắt đầu tuyển vị trí Giám đốc thể thao. Đây chính là động thái về lý thuyết là chia lửa giúp HLV Arsene Wenger, nhưng ai cũng ngầm hiểu Pháo thủ muốn hướng tới một tương lai không có Wenger trên ghế HLV.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn