Ronaldo, Balotelli & Mancini: Ba người thầy của Moise Kean

Việt Hà
07:12 ngày 19-04-2019
Nếu sau này đoạt Quả bóng vàng, Moise Kean sẽ phải nói lời cảm ơn Mario Balotelli, Cristiano Ronaldo và Roberto Mancini. Đó là ba con người tạo ảnh hưởng sâu đậm tới sự trưởng thành của tiền đạo hiện mới 19 tuổi của Juve này.
Ronaldo, Balotelli & Mancini: Ba người thầy của Moise Kean

Học hỏi Ronaldo

Moise Kean chưa quên cảm giác lần đầu đứng chung sân tập cùng Ronaldo. “Anh ấy cởi mở, lịch thiệp nhưng tôi vẫn ngại ngần bắt chuyện”, tiền đạo 19 tuổi kể lại. Cả Kean lẫn Ronaldo đều phải học cách hòa nhập với Juventus. Kean vừa trở về sau hợp đồng cho mượn ở Verona nơi anh ghi 4 bàn thắng sau 20 trận, còn Ronaldo là bản hợp đồng bom tấn từ Real Madrid.

Có lẽ nhờ vậy mà họ “bắt sóng” nhau rất nhanh. Ronaldo quý mến chàng trai trẻ chăm chỉ, còn Kean không bỏ lỡ cơ hội học hỏi ngôi sao người Bồ Đào Nha. “Tôi học mọi thứ từ Ronaldo trên sân tập. Tôi ăn cắp bí kíp tập luyện của anh ấy”, Kean cho biết. Kỹ năng dứt điểm của Kean đã được cải thiện vượt bậc nhờ được Ronaldo kèm cặp. 6 bàn thắng sau 6 trận gần đây tại Serie A là thành tích mà Kean biết rằng có một phần đóng góp của CR7.


Ronaldo quá vĩ đại để Kean xem là một người đồng đội thông thường. Tiền đạo trẻ tuổi ngưỡng mộ ý chí và nghị lực của Ronaldo, thán phục những vinh quang mà CR7 đạt được. Dường như có một nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ Ronaldo, thúc đẩy các đồng đội tiến lên. “Thật tuyệt vời khi có một đồng đội như Ronaldo, bạn không thể không cố gắng khi chơi cạnh một cầu thủ như vậy”, Kean chia sẻ.

Balotelli truyền cảm hứng

Nhưng trong thế giới bóng đá đầy phức tạp, Moise Kean với gốc gác của mình không dễ tìm được người đồng cảm, ngoại trừ Balotelli. Cả hai đều là người gốc Phi, sinh ra trong nghèo khó, chịu đựng nạn phân biệt chủng tộc và cùng đấu tranh thay đổi luật công dân của Italia. “Kean đã nói rất nhiều về mối thâm tình của cậu ấy với Balotelli. Khoảng cách 10 tuổi giữa họ không thành vấn đề. Balotelli coi Kean như một cậu em cần dạy bảo. Mario vẫn thường nhắc nhở Kean đừng phạm phải những sai lầm mà anh ta từng mắc phải”, Horn Castle, chuyên gia bóng đá Italia của đài BBC cho biết.

Balotelli đã nhiều lần vấp ngã trong sự nghiệp. Nhưng Kean xem tiền đạo Marseille là một tấm gương tích cực, một người truyền cảm hứng. Vì những gì Balotelli đã vượt qua, cuộc sống khốn khó, sự kỳ thị trong xã hội, cũng là những gì Kean đã và sẽ nếm trải. Khi Bonucci lên tiếng phê phán Kean về pha ăn mừng khiêu khích CĐV Cagliari, Balotelli là một trong những người đầu tiên bảo vệ tiền đạo Juventus. “May cho Bonucci là tôi không ở đó. Anh ta làm tôi bị sốc”, cựu tiền đạo Milan viết trên mạng xã hội.

Moise Kean đang thăng tiến không ngừng nhờ HLV Mancini và các đàn anh Ronaldo, Balotelli
Moise Kean đang thăng tiến không ngừng nhờ HLV Mancini và các đàn anh Ronaldo, Balotelli

Kean yêu quý Balotelli và thậm chí bị ảnh hưởng phong cách chơi bóng của cựu tiền đạo Man City. Giới quan sát ở Italia gọi Kean là “Balotelli mới” vì lối đá giàu tốc độ, sức mạnh nhưng rất khôn ngoan. Nhưng điều lớn nhất gắn kết Kean với Balotelli vẫn là vấn nạn phân biệt chủng tộc. Ở Italia, nếu bạn sinh ra và lớn lên bởi cha mẹ không phải người Ý, bạn phải đợi đến năm 18 tuổi để được cấp quốc tịch. Kean và Balotelli đã sát cánh bên nhau cùng đấu tranh thay đổi điều luật này. Cha mẹ Kean đã sống ở mảnh đất hình chiếc ủng suốt 30 năm. Vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá, Kean tìm thấy lý tưởng và mục đích sống của mình trong con đường mà Balotelli đã đi.
 

Mancini trao cơ hội

Balotelli đã được Roberto Mancini “khai quật” tại Inter Milan. Và bây giờ, ông lại mở ra cánh cửa tương lai cho Moise Kean khi gọi tiền đạo Juventus lên ĐT Italia khi mới 18 tuổi (trận gặp Mỹ vào tháng 11/2018). Khi đó, Kean còn đang mài đũng quần trên ghế dự bị của Juve. Nếu không phải Mancini mà là một HLV khác, Kean sẽ không được trao cơ hội sớm đến vậy.

Và Kean đã đền đáp niềm tin của vị thuyền trưởng ĐT Italia, với 2 bàn thắng trong 2 trận gần đây với Phần Lan và Liechtenstein. Chân sút 19 tuổi vụt sáng thành niềm hy vọng lớn của Azzurri. Với Mancini, trẻ hóa là nhiệm vụ hàng đầu. Khi ông đích thân bay sang Phần Lan xem đội U19 Italia thi đấu tại giải U19 châu Âu vào tháng 7 năm ngoái, đã có 3 cái tên được Mancini gạch chân bằng bút đỏ: Moise Kean, Sandro Tonali và Nicolo Zaniolo. Cựu HLV Man City sau đó triệu tập cả 3 lên ĐT Italia và ngoại trừ Tonali chưa được ra sân, Kean và Zaniolo đều nhanh chóng chứng tỏ tài năng.

Niềm tin mà Mancini dành cho Kean là rất lớn, giống như cách đây một thập kỷ khi ông nhìn thấy tiềm năng của Balotelli tại Inter. Và Kean đã đón lấy cơ hội mà Mancini bằng cả hai tay, trân trọng từng phút giây được ra sân để ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng mong có được may mắn như Kean, được tập luyện hàng ngày cùng một ngôi sao hàng đầu, được truyền cảm hứng vượt khó bởi một cầu thủ mang số phận tương đồng, được trao cơ hội bởi một HLV tin dùng cầu thủ trẻ.  

Top 7 cầu thủ trẻ của Mancini
Moise Kean là biểu tượng cho cuộc trẻ hóa ở ĐT Italia. HLV trưởng Roberto Mancini rất mạnh tay đổi mới lực lượng, trọng dụng các cầu thủ mới ở tuổi đôi mươi. Dưới đây là 7 tuyển thủ Italia trẻ nhất dưới thời Mancini:

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x