Ronaldo đối diện lời nguyền tuổi 32 tại Real

Ngọc Trung Ngọc Trung
12:00 ngày 09-02-2017
Bước sang tuổi 32, Cristiano Ronaldo đang phải đối mặt với một lời nguyền đáng sợ dành cho các chân sút trứ danh từng khoác áo Real Madrid.
Ronaldo đối diện lời nguyền tuổi 32 tại Real
Bằng ý chí phi phàm, Cristiano Ronaldo có thể xem là mẫu cầu thủ sinh ra để chinh phục những thử thách hiếm thấy trong lịch sử bóng đá thế giới. Từ nơi đảo xa Madeira đến thủ đô Lisbon, Ronaldo trở thành tài năng trẻ sáng giá nhất của Sporting và thiết lập kỷ lục chuyển nhượng dành cho cầu thủ tuổi teen tại Bồ Đào Nha.

Từ Lisbon đến Manchester, Ronaldo trở thành thần tượng tại Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford, một trong những thánh đường bóng đá lớn nhất hành tinh và thiết lập kỷ lục chuyển nhượng thế giới. Rồi từ Manchester đến Madrid, Ronaldo trở thành ngôi sao sáng nhất của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ XX Real Madrid.

Trong hành trình ấy, dĩ nhiên Ronaldo chinh phục mọi danh hiệu cao quý nhất, xô đổ vô khối kỷ lục các tiền bối lập nên bằng hiệu suất ghi bàn không tưởng. Nhưng thời gian không loại trừ một ai, 15 năm sau ngày bước những bước đầu tiên trên thảm cỏ, tuổi thanh xuân của CR7 đang dần đi qua và phải đối mặt với một thử thách, một lời nguyền đáng sợ tại sân Santiago Bernabeu.

Đó là lời nguyền tuổi 32, cái tuổi mà Ronaldo vừa bước sang cách đây vài ngày. Cụ thể hơn, xuyên suốt lịch sử Real từng chứng kiến rất nhiều chân sút vĩ đại nhất bắt đầu tụt dốc không phanh ở độ tuổi ấy. Raul Gonzalez chính là minh chứng điển hình. Trước khi sang tuổi 32, hiệu suất ghi bàn của Chúa nhẫn trong màu áo Real là 13,6 bàn/mùa.

Tuổi 32, Ronaldo đang đối mặt lời nguyền dành cho các tiền đạo trứ danh tại Real
Tuổi 32, Ronaldo đang đối mặt lời nguyền dành cho các tiền đạo trứ danh tại Real

Sau khi sang tuổi 32 (năm 2009), hiệu suất ghi bàn của anh tụt xuống còn 5 bàn/mùa. Dẫn chứng rõ hơn, mùa giải 2008/09, Raul vẫn đóng góp cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tới 18 bàn thắng. Tuy nhiên, ở mùa giải tiếp theo 2009/10, Chúa nhẫn chỉ ghi 5 bàn và cuối mùa nói lời chia tay Real để đầu quân cho Schalke 04.

Hugo Sanchez cũng rơi vào bi kịch tương tự. Trước khi bước qua ngưỡng 32 (năm 1990), hiệu suất ghi bàn của cựu danh thủ người Mexico là 37 bàn/mùa. Sau tuổi 32, hiệu suất của Hugo Sanchez chỉ còn 18 bàn/mùa. Mùa giải 1989/90, Hugo Sanchez ghi được 45 bàn trên mọi mặt trận. Mùa giải 1990/91, tiền đạo này chỉ ghi 25 bàn, kém tới 20 bàn. Và đến hết mùa 1991/92, Hugo Sanchez chia tay Real.

Huyền thoại Alfredo Di Stefano cũng là một ví dụ điển hình khác, mặc dù ông gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đến tận năm 38 tuổi. Cụ thể, trước năm 32 tuổi, hiệu suất ghi bàn của Mũi tên bạch kim là 31,4 bàn/mùa. Sau năm 32 tuổi, hiệu suất ghi bàn của ông giảm xuống 24,3 bàn/mùa. Và còn nhiều ví dụ khác, từ Gento (14 bàn/mùa xuống 9 bàn/mùa), Amancio (13,3 bàn/mùa xuống 6,4 bàn/mùa), Santillana (20,9 bàn/mùa xuống 9 bàn/mùa) đến Van Nistelrooy (26,5 bàn/mùa xuống 5,5 bàn/mùa)...

Về việc Di Stefano vẫn gắn bó thêm 6 năm với Real sau khi bước sang tuổi 32, có thể lý giải như sau. Thứ nhất, Mũi tên bạch kim là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, tài nghệ của ông vượt khá xa những cầu thủ cùng thời. Thứ hai, áp lực thể chất của bóng đá những năm 1950 hay 1960 chưa cao, mỗi mùa các cầu thủ chỉ phải ra sân trên dưới 40 trận.

Ý chí là một lợi thế riêng của CR7
Ý chí là một lợi thế riêng của CR7

Trở lại với trường hợp của Ronaldo. Tuổi 31, CR7 ghi được 51 bàn trên mọi mặt trân. Tuổi 32, ở mùa này, anh cũng đã có 20 bàn. Tuy nhiên, tất cả đang chứng kiến một CR7 sa sút về hiệu suất ghi bàn. 20 bàn thắng ấy CR7 mất tới 25 trận, tức hiệu suất chỉ đạt 0,8 bàn/trận. Nên nhớ 6 mùa liên tiếp gần đây, Ronaldo luôn đạt hiệu suất trên 1 bàn/trận và cán mốc 50 bàn/mùa.

Siêu sao người Bồ Đào Nha từng thổ lộ rằng anh muốn chơi bóng tới năm 40 tuổi trong màu áo đội bóng Hoàng gia. Đại diện của CR7, siêu cò Jorge Mendes thì đầy tự tin: "Nghe thật khó tin nhưng Ronaldo sẽ chơi bóng đỉnh cao đến năm 40 tuổi. Cậu ấy sẽ vẫn ghi được 30 bàn mỗi mùa khi bước đến độ tuổi ấy".

Hợp đồng hiện tại giữa Real và Ronaldo cũng còn hiệu lực tới tận năm 2021, khi CR7 bước sang tuổi 36. Điều đó cho thấy các ông chủ Nhà trắng rất tin tưởng vào năng lực duy trì đỉnh cao phong độ của siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhưng trước nhất, Ronaldo cần vượt qua "lời nguyền tuổi 32" tại Bernabeu.

Đây không hẳn là một lời nguyền ma ám không thể lý giải. Bởi lẽ trong bóng đá, tuổi 32 chính là tuổi tụt dốc phong độ của các ngôi sao. Tất nhiên, Ronaldo có những lợi thế nhất định nhờ sự chăm chỉ tập luyện cũng như nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ các đồng đội. Nếu vượt qua được lời nguyền này, có lẽ CR7 sẽ xứng đáng là ngôi sao vĩ đại nhất, ít nhất là trên bình diện châu Âu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Real cần chiều sâu đội hình hơn là sao lớn Real cần chiều sâu đội hình hơn là sao lớn

    Ngay từ những ngày đầu tháng 2, công tác chuẩn bị cho mùa giải 2017/18 đã bắt đầu ở Real. Sau vài tháng im ắng vì bị cấm chuyển nhượng, Real giờ tràn ngập tin đồn về những cái tên có thể cập bến Bernabeu Hè này.

  • Chủ tịch Atletico coi M.U là “nhược tiểu” Chủ tịch Atletico coi M.U là “nhược tiểu”

    Enrique Cerezo, chủ tịch CLB Atletico Madrid đã gọi M.U là một “đội bóng nhỏ” khi được hỏi về khả năng Antoine Griezmann sẽ gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

  • Thủ thành Cillessen, “thanh niên nghiêm túc” giải cứu Barca Thủ thành Cillessen, “thanh niên nghiêm túc” giải cứu Barca

    Trong 2 mùa đầu dẫn dắt Barca, HLV Luis Enrique từng phải đau đầu với bài toán trước khung thành, khi cả Claudio Bravo và Marc-Andre Ter Stegen đều chơi xuất sắc. Và dù Bravo đã ra đi, cơn đau đầu ấy lại sắp trở lại khi Jasper Cillessen vừa có một trận đấu xuất thần trước Atletico.

  • Vào chung kết Cúp Nhà Vua, Barca trêu ngươi Real Vào chung kết Cúp Nhà Vua, Barca trêu ngươi Real

    Barcelona vừa đề xuất được thi đấu trận chung kết Cúp Nhà Vua 2016/17 trên sân Santiago Bernabeu của đại kình địch Real Madrid.

  • Dư âm Barca - Atletico: Tâm điểm là trọng tài Manzano Dư âm Barca - Atletico: Tâm điểm là trọng tài Manzano

    Không phải Lionel Messi hay Antoine Griezmann, ngôi sao của cuộc đại chiến ở Nou Camp lại là... Gil Manzano, vị trọng tài của trận đấu. Andujar Oliver, cựu trọng tài quốc tế người Tây Ban Nha, khẳng định ông Manzano “đã có một trận cầm còi không tốt”.

  • Hoãn trận gặp Celta, Real có thêm thời gian xả hơi Hoãn trận gặp Celta, Real có thêm thời gian xả hơi

    Việc trận đấu tại vòng 21 La Liga cuối tuần qua giữa Celta Vigo và Real Madrid bị hoãn có thể khiến thầy trò HLV Zinedine Zidane khốn đốn vì lịch thi đấu dày đặc. Nhưng nhìn từ khía cạnh khác thì họ cũng được hưởng lợi không ít từ tình huống này.

  • Real sẽ vô địch La Liga với 90 điểm Real sẽ vô địch La Liga với 90 điểm

    Theo công bố mới đây của Trung tâm nghiên cứu bóng đá thế giới có trụ sở tại Thụy Sỹ (CIES), Real Madrid sẽ là đội giành chức vô địch La Liga mùa này. CIES còn chỉ ra cụ thể là thầy trò HLV Zinedine Zidane sẽ kết thúc mùa này với tổng cộng 90 điểm.

  • Ivan Rakitic: Hàng xóm của Messi, tương lai ở Barca Ivan Rakitic: Hàng xóm của Messi, tương lai ở Barca

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần nhất cho truyền thông Croatia, Ivan Rakitic đã có tiết lộ đáng chú ý về nơi ở của anh. Từ đó, người ta có thể suy ra Rakitic có trong kế hoạch dài hơi của Barca.

  • Vượt Celta Vigo, Alaves đụng Barca ở chung kết Cúp Nhà vua Vượt Celta Vigo, Alaves đụng Barca ở chung kết Cúp Nhà vua

    Alaves sẽ có trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử sau khi vượt qua Celta Vigo nhờ bàn thắng duy nhất của Edgar Mendez.

  • Barca vào chung kết Cúp Nhà vua: Đường vinh quang không trải hoa hồng Barca vào chung kết Cúp Nhà vua: Đường vinh quang không trải hoa hồng

    Barcelona đã trải qua 90 phút hú hồn trong trận hòa 1-1 trước Atletico ở bán kết lượt về rạng sáng qua (thắng chung cuộc 3-2) để có mùa thứ 4 liên tiếp giành quyền vào chung kết Cúp Nhà Vua. Dù khó khăn và vất vả, song đây là một chiến công vĩ đại của thầy trò HLV Luis Enrique.

  • Sau Brexit là Rexit và giấc mơ Mỹ của Real Sau Brexit là Rexit và giấc mơ Mỹ của Real

    Nếu như Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rời khỏi EU để tìm kiếm sức bật tài chính thì Real Madrid và chủ tịch Florentino Perez cũng đang có tham vọng tương tự.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x