Karim Benzema luôn là phụ tá đắc lực cho Cristiano Ronaldo tại Real trước đây nhưng Guillaume Hoarau, người được từng mệnh danh là "Benzema của Ligue 2", lại là nỗi khiếp sợ của anh.
Trong cái giá lạnh của thủ đô Thụy Sỹ, Cristiano Ronaldo bỗng cảm thấy lạnh lẽo đến tê người. Không những không thể ghi bàn vào lưới đội bóng bé nhỏ Young Boys, siêu sao người Bồ Đào Nha còn phải câm lặng nhìn một gã tiền đạo ít tên tuổi thành trung tâm của trận đấu.
Kẻ khiến cho Ronaldo phải bẽ mặt chính là Guillaume Hoarau, người đã bước sang tuổi 34. Tiền đạo người Pháp có 1 quả đá penalty thành công và 1 pha dứt điểm đầy chuẩn xác sau pha phản công giúp Young Boys giành thắng lợi bất ngờ 2-1 trước Juventus.
Hoarau chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi được trang whoscored chấm 8,2 điểm. Anh tung ra 4 cú dứt điểm trong đó có 2 lần trúng đích và có được 2 bàn thắng.
Tính từ đầu mùa, Hoarau đã có 17 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo sau 24 trận trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Ronaldo có 11 bàn và 8 kiến tạo sau 20 trận trên tất cả các mặt trận. Hiệu suất ghi bàn của anh cũng tốt hơn cả của Ronaldo (101 phút/bàn so với 157 phút/bàn).
Hoarau vừa lập cú đúp vào lưới Juventus
Hoarau sinh ngày 5/3/1984, hơn Ronaldo đúng 11 tháng (Ronaldo sinh ngày 5/2/1985). Anh khởi nghiệp trong màu áo CLB Saint-Pierroise ở quần đảo Reunion nơi mình sinh ra. Sau đó các tuyển trạch viên của Le Havre đã phát hiện ra tài năng của anh cùng với người đồng hương Florent Sinama Pongolle và đưa 2 người tới nước Pháp.
Năm 20 tuổi, Hoarau ký hợp đồng chuyên nghiệp với Le Havre nhưng chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị, cứ một thời gian được gọi lên đội 1 lại bị đẩy xuống đội trẻ. Mãi đến mùa giải 2004/05, anh mới có bàn thắng đầu tiên trong trận thắng Amiens 2-1. Nhưng sự nghiệp của Hoarau cũng chưa thể bứt lên được.
Phải đến thời kỳ của Jean-Marc Nobilo, HLV thứ 4 trong vòng 4 năm của Hoarau, anh mới trở thành tiền đạo chủ lực của CLB. Mùa giải 2007/08, Hoarau ghi tới 28 bàn sau 38 trận ở Ligue 2. Thậm chí anh còn có chuỗi 12 trận ghi bàn liên tiếp. Phong độ xuất sắc đó khiến Hoarau từng được gọi là "Karim Benzema của Ligue 2".
Tháng 1/2008, Hoarau chuyển tới PSG với bản hợp đồng 4 năm và giá chuyển nhượng 500.000 euro nhưng được cho mượn lại ở Le Havre đến hết mùa giải. Đến CLB thành Paris với kỳ vọng thay thế lão tướng Pauleta, Hoarau có khởi đầu khá ấn tượng khi ghi tới 20 bàn trên tất cả các đầu trường, giúp PSG giành vị trí Á quân và vào tới tứ kết UEFA Cup mùa 2008/09.
Hoarau từng có 5 mùa thi đấu cho PSG
Nhưng các mùa giải sau đó, chấn thương và sa sút phong độ đã khiến Hoarau dần mất vị trí chính thức. Kết thúc mùa giải 2012/13, Hoarau không được PSG gia hạn hợp đồng và chuyển sang Dalin Aerbin ở giải VĐQG Trung Quốc. Nhưng chỉ sau 1 mùa giải, tiền đạo gốc Reunion lại quay trở lại Pháp thi đấu cho Bordeaux.
Sau đó, Hoarau được Young Boys liên hệ và anh quyết định đầu quân cho CLB của Thụy Sỹ. Từ mùa giải 2014 đến nay, Hoarau trở thành cây làm bàn chủ lực của Young Boys khi ghi tới 92 bàn sau 139 trận. Anh cũng giúp CLB lên ngôi tại giải VĐQG Thụy Sỹ 2017/18, danh hiệu đầu tiên sau 32 năm của Young Boys.
Trong trận lượt về tại vòng loại Champions League 2018/19 với Dinamo Zagreb, Hoarau chính là người hùng khi ghi 2 bàn giúp Young Boys lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé dự vòng bảng Champions League.
Tháng 1/2017, Lyon từng ngỏ lời muốn đưa Hoarau quay lại Pháp nhưng anh đã từ chối vì muốn ở lại Thụy Sỹ để tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình.
Hoarau là một nghệ sỹ khá đa tài
"Bruno Genesio (HLV của Lyon khi đó) gọi cho tôi và hỏi có muốn gia nhập đội của anh ấy như một tiền đạo dự bị không. Tôi tự nhủ: 'Đó là Lyon, mỗi năm họ đều được thi đấu ở Champions League'. Ý tưởng được dự bị cho Alexandre Lacazette cũng không tệ. Nhưng tôi hoàn toàn hạnh phúc ở đây và tôi có thể làm những việc khác, chẳng hạn như tập trung vào âm nhạc", Hoarau kể lại.
Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Thụy Sỹ năm 2016 ngoài là một tiền đạo xuất sắc còn là một nhạc sỹ, ca sỹ và là chủ sở hữu của hãng xe đạp Stromer.
Inter đã bị loại đầy nuối tiếc ở Champions League. Và nếu có cá nhân đáng trách nhất thì đó phải là Spalletti! Vị HLV này đã khiến giới Interista phát điên với những điều chỉnh nhân sự kỳ quái.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá - môn chơi của những tranh cãi triền miên. Và đây chính là tranh cãi thú vị xung quanh việc Tottenham lọt vào vòng knock-out Champions League 2018/19: họ thật đáng khen trong 3 trận lượt về, hay đáng trách trong 3 trận lượt đi của vòng bảng?
Như thường lệ, Man United đã kết thúc một trận đấu của mình và đón nhận rất nhiều tiếng chửi. Hầu như ai cũng có thể chửi được Man United trong thời điểm này, cũng giống như cộng đồng mạng ồ ạt chửi tiền đạo Hà Đức Chinh tối hôm thứ Ba vậy.
Bị giam trên băng ghế dự bị trong những tháng đầu mùa nhưng giờ đây Leroy Sane đang thăng hoa rực rỡ, thậm chí có phần còn ấn tượng hơn cả mùa giải năm ngoái.
“Phớt tỉnh Ăng Lê” là một cụm từ lóng để nói về một tính cách “bơ đi mà sống“, là chẳng quan tâm những gì diễn ra xung quanh, hoặc thể hiện một khuôn mặt không biến sắc trước các tình huống biến động.
Tiền đạo Kai Havertz đã tạo nên lịch sử Premier League cho Arsenal trước CLB cũ Chelsea. Theo OptaJoe, Kai Havertz là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp vào lưới Chelsea ở Premier League sau khi từng có thời gian thi đấu cho The Blues. Không chỉ có thế, sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, Kai Havertz đã có hành động ăn mừng không đẹp mắt khi thè lưỡi chế giễu CĐV Chelsea.
Một lần nữa, đẳng cấp của Martin Odegaard lại được thể hiện giúp Arsenal vùi dập Chelsea 5 bàn không gỡ. Ma thuật của tiền vệ 25 tuổi gợi nhớ đến hình ảnh Mesut Ozil năm nào, nhưng anh rõ ràng là phiên bản cao cấp hơn nhiều so với cựu danh thủ người Đức.
Arsenal đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để đánh bại Chelsea với tỷ số 5-0 vào rạng sáng nay 24/4. Dưới đây là 4 quyết định chính xác của HLV Mikel Arteta ở trận đấu này.
Trong cuộc họp báo sau trận thua 0-3 trước U23 Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn của U23 Việt Nam thừa nhận đối thủ vượt trội hơn và trận tứ kết sắp tới sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn tự tin vào đội nhà…
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn