Ronaldo: Niềm tin mãnh liệt của cáo già

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:55 ngày 28-05-2018
Sau trận chung kết Champions League, Cristiano Ronaldo lập tức úp mở chuyện ra đi và khẳng định giải đấu danh giá nhất châu Âu nên chuyển sang tên anh. Đó là niềm tin mãnh liệt của một con cáo già.
Ronaldo: Niềm tin mãnh liệt của cáo già

Ronaldo đừng đi, xin anh đừng đi!

Ronaldo luôn tìm cách để trở thành tâm điểm dư luận. Trận chung kết Champions League vừa qua không phải ngoại lệ. Tuy thi đấu khá mờ nhạt và chứng kiến Gareth Bale sắm vai nhân vật chính với một cú đúp, Ronaldo vẫn biết cách để tên tuổi của anh hiện diện trên trang nhất các mặt báo. 

Cụ thể, trong niềm hân hoan lần thứ 3 liên tiếp vô địch châu Âu của Real, siêu sao người Bồ Đào Nha thả ra quả bom khiến tất cả điêu đứng khi tiết lệ sẽ nói chuyện tương lai trong vài ngày tới. Chưa hết, anh chia sẻ như thể sắp ra đi: "Thật tuyệt vời cùng khoảng thời gian khoác áo Real".

Ronaldo lỡ lời? Chắc chắn không! Ở tầm vóc của siêu sao người Bồ Đào Nha, mọi phát ngôn đưa ra đều được tính toán kỹ lưỡng. Đây đâu phải lần đầu Ronaldo ỡm ờ về tương lai, khiến các bên liên quan sốt vó. Trong màu áo Real, Ronaldo đã 2 lần được gia hạn hợp đồng, lần sau lương cao hơn lần trước và phát ngôn "Tôi buồn" đã trở thành câu chuyện kinh điển trong lịch sử túc cầu.

Và cũng chẳng cần đoán già đoán non, chính CR7 sau đó tái khẳng định: "Tôi không muốn giấu giếm điều gì. Trong vài ngày tới tôi sẽ nói chuyện về tương lai. Đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói về dự định của tôi. Tôi không phải người nói nhiều nhưng khi đến lúc phải nói chuyện. Rõ ràng, tôi có những thứ cần chia sẻ. Tôi không hối hận vì đã nói ra, bởi tôi thành thật''.

Ronaldo muốn chia tay Real? Có lẽ không!
Ronaldo muốn chia tay Real? Có lẽ không!

Vậy là rõ, Ronaldo muốn gia hạn hợp đồng đồng thời tăng lương. Mức lương 22 triệu euro/năm (sau thuế) của anh tại Santiago Bernabeu đang dần trở nên lỗi thời. Tại Nou Camp, mỗi năm Barca bỏ ra tới 32 triệu euro để trả lương cho Messi. Tại Công viên các Hoàng tử, mức lương Neymar được nhận là 37 triệu euro.

Chiêu trò của Ronaldo, mà đạo diễn có thể là siêu cò Jorge Mendes, người đại diện của anh tỏ ra hiệu quả. Tại quảng trường Cibeles, nơi Real tổ chức mừng công, các CĐV quên béng Gareth Bale, để người hùng đến từ xứ Wales lủi thủi một góc và liên tục hô vang: "Ronaldo đừng đi, xin anh đừng đi!".

Không chỉ vì tiền

Ronaldo úp mở tương lai không chỉ vì tiền. Ở tuổi 33, anh có nhiều thứ để lo hơn. Đáng đề cập nhất là vị thế tại Bernabeu nói riêng và trong làng túc cầu nói chung. Ronaldo là người vị kỷ, anh luôn muốn và luôn nghĩ mình là số một. Thế nên, bên cạnh nỗ lực phi thường, siêu sao người Bồ Đào Nha luôn nhấn mạnh vị thế của mình mỗi thời điểm thích hợp.

Tại Gala trao giải QBV hồi đầu năm, Ronaldo tuyên bố anh là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Sau trận chung kết Champions League vừa qua, ngoài chuyện úp mở tương lai, anh bảo giải đấu danh giá nhất châu Âu, đồng nghĩa số một thế giới nên được đặt theo tên anh.

Ronaldo luôn muốn duy trì vị thế số một và anh sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích
Ronaldo luôn muốn duy trì vị thế số một và anh sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích

"Có lẽ người ta nên đổi tên giải thành CR7 Champions League. Thử xem ai là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và giành nhiều danh hiệu Champions League nhất? Tôi đã giành 5 chức vô địch Champions League và 5 danh hiệu QBV. Tôi đã đi vào lịch sử nhưng bây giờ còn hơn thế nữa", anh nói.

Vậy tại sao càng ngày tần suất Ronaldo khẳng định vị thế số một của mình càng dày đặc? Câu trả lời là vị thế ấy đang bị lung lay và Ronaldo không thể chỉ dùng giá trị chuyên môn để củng cố. Thực tế, đồ thị đẳng cấp của Ronaldo đã đi qua mốc đỉnh cao, tiến về triền dốc đi xuống.

So với đôi ba năm trước, tầm ảnh hưởng của Ronaldo đã giảm sút đáng kể. Anh không còn đủ tốc độ và sự dẻo dai để cầm bóng đột phá và dứt điểm. Anh buộc phải chuyển hóa thành trung phong rình rập trong vòng cấm để săn bàn. Điều đó đồng nghĩa Ronaldo phụ thuộc nhiều hơn vào đồng đội.

Và khi đã xuất hiện sự phụ thuộc, Ronaldo cần duy trì được vị thế vững vàng để nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội. Cần nhấn mạnh thêm, không nơi đâu Ronaldo nhận được sự hỗ trợ tuyệt hảo như tại Real, với các cộng sự tuyệt luân về khả năng kiến tạo như Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric hay Karim Benzema.

Mối quan hệ giữa cáo và cáo

Một diễn diễn liên quan Ronaldo không thể không quan ngại. Đó là chính tại Gala QBV hồi đầu năm, chủ tịch Florentino Perez công khai sự ngưỡng mộ dành cho Neymar và muốn biến tiền đạo người Brazil trở thành người kế thừa Ronaldo trên hàng công Real. Bao giờ kế thừa? Có thể ngay mùa Hè này!

Mối quan hệ Perez và Ronaldo khôn lường như trò chơi chính trị
Mối quan hệ Perez và Ronaldo khôn lường như trò chơi chính trị

Đi sâu hơn vào mối quan hệ giữa Ronaldo và Perez. Kỳ thực mối quan hệ này không hẳn quá tốt đẹp. Đúng hơn, đó là mối quan hệ giữa hai con cáo già. Cần biết, Perez không phải người đưa Ronaldo đến Bernabeu. Người có công lớn nhất trong thương vụ lịch sử này là người tiền nhiệm Calderon.

Rồi sau đó, giữa Ronaldo và Perez luôn xuất hiện những khúc mắc vì siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục đòi gia hạn hợp đồng. Ngoài ra, Ronaldo còn từng bất mãn với Perez vì cảm thấy không nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo đội bóng trong cuộc đua giành QBV.

Trong một lần trả lời phỏng vấn báo giới gần đây, cựu thủ thành Real Jery Dudek đã miêu tả Ronaldo là con người rất ích kỷ, anh quan tâm đến thành tích cá nhân nhiều hơn cả tập thể. Real thì lấy sự tàn nhẫn làm nguyên liệu để tạo thành công thức chiến thắng. 

Tại Bernabeu, cái gì bị cho là cũ kỹ lỗi thời lập tức bị thải loại. Đừng nói đến giá trị nhân văn. Và hiện tại, đại diện cho sự tàn nhẫn của Real không phải ai khác ngoài Perez. Thế nên, giữa Ronaldo và Perez hay rộng hơn là Real chỉ tồn tại mối quan cộng sinh hữu hạn. Cái hạn ấy có thể rất gần nhưng cũng có thể rất xa, tùy thuộc vào tiến triển thương vụ Neymar.

Tất nhiên, như Galileo Galilei có một niềm tin mãnh liệt vào việc trái đất vẫn quay, Ronaldo luôn tin anh là số một.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x