Khi gặp lại đội bóng khởi nghiệp Sporting Lisbon trong trận ra quân ở Champions League vào đêm mai, Ronaldo đã vượt qua một chặng đường rất dài. Ngày rời Lisbon, anh còn là chàng trai trẻ thích thể hiện. Giờ gặp lại, CR7 đã là nhà vô địch châu Âu, từ CLB đến ĐTQG.
CẬU BÉ Ở SÂN BAY
“Chí ít thì tôi cũng có 3 Quả bóng vàng, còn cậu ấy chả có Quả bóng vàng nào cả dù rất muốn,” câu đáp trả của Cristiano Ronaldo dành cho Xavi (Xavi từng nói CR7 không thể so được với Lionel Messi) đang được lan truyền trên mạng xã hội. Tự tin, ngạo mạn, nhưng là một người nói được làm được, Ronaldo giờ đã là niềm cảm hứng của rất, rất nhiều cầu thủ trẻ.
Lần đầu tiên Ronaldo bước vào sân bay Lisbon là năm anh 12 tuổi. Cậu bé ngơ ngác ấy phải đeo trên cổ tấm thẻ ghi danh, để người lạ có thể giúp đỡ nếu chẳng may cậu ấy bị lạc. Bây giờ, gương mặt của Ronaldo tràn ngập sân bay, trên một thanh chocolate, một hãng đồng hồ xa xỉ và một hãng nước hoa, những sản phẩm mà anh có hợp đồng đại diện thương hiệu.
Ở cái thành phố mà Ronaldo chập chững bước những bước đầu sự nghiệp, thật khó để không chạm mặt chính mình. Cách trung tâm thành phố không xa, có cả một tiệm chuyên chiếu những thước phim tư liệu về Ronaldo cho người hâm mộ. Cách đó không xa là khách sạn Tivoli, nơi Ronaldo đã ngủ ở đó, trong cái đêm mà Real Madrid giành cú Decima (Cúp C1/Champions League thứ 10) lịch sử. Anh đã cởi phăng chiếc áo sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 từ quả phạt đền. Người ta chỉ trích Ronaldo... làm lố, nhưng chỉ Ronaldo hiểu sân vận động ở Lisbon có ý nghĩa thế nào đến cuộc đời anh.
Năm 1997, cậu bé 12 tuổi Ronaldo đặt chân đến sân bay Lisbon lần đầu tiên, choáng ngợp bởi thành phố rộng lớn này đúng kiểu “nhà quê ra tỉnh”. Mà Ronaldo... nhà quê thật. Anh đến từ vùng quê ở Madeira, bỏ lại gia đình sau lưng để theo đuổi giấc mơ bóng đá. Ngày ấy, Ronaldo chính là cầu thủ trẻ nhất tập luyện ở Lisbon.
XEM CHUI CA NHẠC
Để lôi kéo Ronaldo, Sporting Lisbon đồng ý trả cho Nacional da Madeira món nợ 20.000 euro mà CLB này còn đang thiếu ngân hàng. Chưa bao giờ ở Bồ Đào Nha, một CLB lại trả nhiều tiền đến thế cho một cầu thủ còn chưa đến... tuổi teen.
Nhận đề nghị từ Lisbon, Ronaldo dứt áo ra đi, biết rằng mình sẽ rất nhớ nhà. Thời gian đầu, cậu bé không ngủ được. Bố mẹ không thể đến thủ đô thăm cậu vì không có tiền trang trải vé máy bay lẫn ăn ở. Nhưng Ronaldo cố hết sức vượt qua nỗi cô đơn. Những lần hiếm hoi được gặp mẹ, Ronaldo mới khóc. Pereira (tuyển trạch viên của Sporting Lisbon) nói: “Ronaldo rất mạnh mẽ, cậu ấy không thể hiện sự yếu đuối trước mặt bất kỳ ai trong đội“.
Những ngày đầu ở Lisbon, Ronaldo nghịch ngợm đã cùng bạn lẻn vào SVĐ Alvalade để xem chui một show diễn của ban nhạc U2. Chỉ thế thôi, chứ Ronaldo không có bất kỳ thói hư tật xấu nào khác. Anh chuyên nghiệp ngay từ khi còn nhỏ. Pereira nói: “Ronaldo thăng tiến đến chóng mặt. Trong một năm, cậu ấy leo lên đội U17, U18 và U19. Có những khi cậu ấy tập... tạ ngay trên xe bus. Không lạ khi chỉ sau một mùa ở Sporting Lisbon, cậu ấy đã được Sir Alex Ferguson để ý”.
Khi gặp lại Sporting Lisbon đêm mai, Ronaldo chẳng những đã là nhà vô địch Champions League ba lần cùng với Man United và Real Madrid mà còn cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO. Anh rời khỏi đấy như một viên ngọc thô, nhưng sẽ tái ngộ trong tư thế của một anh hùng dân tộc.
Cơ duyên kỳ diệu
Aurelio Pereira, tuyển trạch viên của Sporting Lison, nói: “Việc tìm thấy Ronaldo ở Madeira là một điều kỳ diệu. Bởi vì thường tài năng 6 hay 7 tuổi là đã được các CLB ở Bồ Đào Nha mang về học viện của mình”. Hôm ấy, người trợ lý Leonel Pontes của Pereira sau khi tình cờ xem Ronaldo thi đấu ở Madeira đã lập tức bốc máy gọi điện thông báo cho ông.
HLV Antonio Conte của Chelsea đang bị nghi là có quan hệ huyết thống với Rachele Risaliti - Hoa hậu Italia 2016 bởi 2 người sở hữu gương mặt rất giống nhau.
Trong buổi tiệc nướng tại trung tâm tập luyện Valdebebas, siêu sao Cristiano Ronaldo đã gây bất ngờ cho mọi thành viên Real Madrid khi đội tóc giả màu hồng, đeo cặp kính xì tin đến dự tiệc. Đi cùng với CR7 còn có cậu con trai 6 tuổi Cristiano Jr.
Không chỉ tài năng trên sân cỏ, siêu sao Neymar còn có tài lẻ là ca hát. Mới đây, tiền đạo của Barca thông báo anh chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình.
HLV Louis van Gaal không quan tâm đến đội bóng cũ M.U thi đấu ở derby Manchester vào cuối tuần trước và dành thời gian cho bà xã Truus. Vào thời điểm trận M.U và Man City diễn ra, Van Gaal cùng bà Truus đã đến sân xem trận chung kết nữ giải US Open 2016 giữa Angelique Kerber và Karolina Pliskova.
Sơ đồ “phân lô, phân thửa” cụ thể trong phòng thay đồ của Barcelona tại sân Nou Camp vừa được tiết lộ chi tiết trên tờ Sport. Nhìn vào sơ đồ này có thể dễ dàng nhận ra dàn sao Barca xếp hình không theo trình tự số áo của họ, cũng không theo quy hoạch vị trí họ chuyên đảm nhiệm trên sân.
Neymar giúp bồ cũ lập nhóm nhảy, Klopp lại mừng rơi cả kính, vợ Casillas kinh doanh thời trang mát tay... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 12/9.
Jon Smith, cựu nhân viên phụ trách bộ phận thương mại của FA vừa hé lộ về việc các tuyển thủ Anh từng được lệnh phải ăn mừng trước biển quảng cáo của các đối tác.
Mùa giải năm nay, ngôi sao Dele Alli vừa bất ngờ xóa họ Alli của mình trên áo đấu. Hiếm ai biết ẩn chứa sâu xa từ quyết định này là bi kịch mà Dele phải chịu đựng vì tình cảnh người mẹ nát rượu và bị cha bỏ rơi khi còn nhỏ.
Victor Valdes có thể đang trải qua những ngày tháng cuối cùng không thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống bên ngoài với bà xã Yolanda Cardona thì lại trên cả tuyệt vời.
Tờ The Times cho biết chính HLV Jurgen Klopp là người yêu cầu chiêu mộ tiền đạo Darwin Nunez, trong khi bộ phận tuyển dụng của Liverpool không đánh giá cao tuyển thủ Uruguay.
Cây viết Charlie Wyett của tờ The Sun cho rằng Bruno Fernandes là một trong những thủ quân tệ nhất lịch sử MU, song vẫn đánh giá cao những gì anh đã làm được cho CLB.
Tiền đạo Son Heung-min tuyên bố Tottenham sẽ làm mọi cách để lấy lại niềm vui chiến thắng trong trận derby Bắc London sau "màn trình diễn không thể chấp nhận được" trong trận đấu gần nhất.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn