NHÀ BÁO GUILLEM BALAGUE:
Ronaldo thực tế không hề muốn đến Juve
Cuốn tự truyện vừa cập nhật bản mới nhất của ký giả Guillem Balague vừa tiết lộ sự thật của vụ chuyển nhượng trị giá 100 triệu euro, Cristiano Ronaldo từ Real Madrid sang Juventus. Thật ra, anh không hề muốn đến Juve.
Guillem Balague là một nhà báo thể thao người Tây Ban Nha rất nổi tiếng, viết nhiều cuốn sách về các nhà thể thao xuất chúng như Jose Mourinho, Lionel Messi, tiểu sử về CLB Barcelona… Năm 2015, ông đã xuất bản một cuốn tự truyện về Cristiano Ronaldo, hồi anh vẫn còn thi đấu cho Real Madrid. Nội dung cuốn tự truyện này vừa được cập nhật bản mới nhất và được bán ra tại Italia. Một phần cuốn sách đã được trích đăng trên nhật báo La Reppubblica, tiết lộ những điều chưa biết xung quanh thương vụ Ronaldo sang Juve.
“Cristiano Ronaldo không còn cảm thấy được yêu thương tại Real Madrid nữa”, Balague viết. “Cậu ấy không chỉ muốn kiếm được nhiều tiền hơn, mà còn muốn có được tất cả mọi điều. Tôi biết chuyện Ronaldo tới gặp Chủ tịch Florentino Perez của Real, yêu cầu được tăng lương, và vẫn muốn gắn bó với CLB, chứ không phải ra đi theo cách đó. Kể cả khi sang Juve, mức đãi ngộ vẫn thấp hơn kỳ vọng của Ronaldo, nhưng cầu thủ này đã chấp nhận chuyện đó, bởi hiểu rằng Juventus không thể là Real Madrid”.
Balague cũng viết ra một giả thuyết về động lực của CR7. “Nhìn lại gốc gác của cầu thủ này, tôi nhớ vẫn những lần nói chuyện với bạn bè thuở nhỏ của cậu ta ở Madeira. Cậu ấy sống ở một thị trấn nghèo, lớn lên thiếu tình yêu thương của một người cha nghiện rượu, và tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn luôn đi tìm thứ tình cảm mà bản thân chưa bao giờ nhận được. Ronaldo và Messi rất giống nhau, từ gốc gác đến tuổi thơ, nhưng cầu thủ người Argentina thông minh và lanh lợi hơn. Cristiano Ronaldo là người sống chân thành và cách sống đó dễ để người đời nhìn thấy những khiếm khuyết của cậu ta. Ronaldo tìm kiếm tình yêu nhưng không biết cách để được yêu. Cậu ấy muốn đồng đội phục vụ mình, trong khi Messi phục vụ đội bóng”.
Cuốn sách cũng đề cập đến chuyện Alex Ferguson, HLV cũ của Ronaldo tại Man United và người đại diện Jorge Mendes, đều được Ronaldo coi như những người cha của mình. Bởi vì quả thật, Ronaldo thèm khát tình yêu thương của một người cha, nên anh mới thân thiết với hai nhân vật đó như vậy.
“Mọi người sống trong nhà Ronaldo đều có cùng họ hàng với Ronaldo, hoặc người mà Ronaldo yêu thương”, sách viết. “Ronaldo tự tay chăm sóc bạn bè mình, chị gái mình, mẹ, bạn gái, con cái và người anh trai Hugo, người từng nghiện ma túy.
Chính vì những điều viết ra chưa được kiểm chứng, và không phải người thân thiết của Ronaldo, nên Balague không được Ronaldo yêu thích. Tác giả này cũng tiết lộ, trong sách có một trang kể lại câu chuyện về lần Ronaldo nói về Messi một cách rất cay nghiệt.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn