Siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid) đã chiến thắng Gigi Buffon (Juventus) bằng pha ngả bàn đèn đẳng cấp ở tứ kết lượt đi Champions League. Nhưng lật lại quá khứ, Ronaldo từng thất bại vì pha bóng tương tự ở La Liga.
Câu chuyện đó diễn ra vào năm 2014 khi Granada tới làm khách trên sân Santiago Bernabeu của Real Madrid. Ở tình huống này, Ronaldo sau khi chuyền bóng sang cho Luka Modric bên cánh phải đã lập tức chạy ngay vào khu vực gần với cầu môn đối phương.
Modric tạt bóng thuận lợi cho Ronaldo ngả người vô-lê đẳng cấp nhưng không hiểu sao thủ thành Roberto Fernandez lại có thể bay người cứu thua cho đội khách. Nhớ lại tình huống này, thủ thành Roberto chia sẻ: "Trong đường hầm, Ronaldo đã rất tức giận vì tình huống trên bởi anh ta đang khát khao một bàn thắng như thế".
Ronaldo từng bất lực trước Roberto Fernandez
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Và phải chờ tới... 4 năm sau, Ronaldo mới có dịp được ăn mừng pha làm bàn ít gặp trong sự nghiệp của mình. Từ quả tạt của Dani Carvajal, Ronaldo quay lưng tung người móc bóng làm bó tay thủ thành Gigi Buffon bên phía Juventus.
Thắng chủ nhà Juve với cách biệt 3-0, Real gần như đã giành vé vào vòng bán kết Champions League dù phía trước còn trận tứ kết lượt về vào ngày 12/4 tại thánh địa Bernabeu.
So sánh cú xe đạp chổng ngược của Hugo Sanchez và Ronaldo
Trong bài bình luận đăng trên tờ El Pais của Tây Ban Nha ngày hôm nay, cây bút Leon Gross đã ví von HLV Pep Guardiola như Joseph Goebbels, Bộ trưởng Truyền thông Đức thời phát xít Adolf Hitler.
Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.
Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga.
Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn