Ronaldo và Messi mất hút trong danh sách Chiếc giày Vàng châu Âu

Quang Minh
10:18 ngày 04-10-2016
Cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu mùa 2016/17 đang chứng kiến sự thất thế của 2 ngôi sao hàng đầu, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.
Ronaldo và Messi mất hút trong danh sách Chiếc giày Vàng châu Âu
Trong 6 năm trở lại đây, cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu chỉ là sân chơi riêng của 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Phải tới mùa giải 2015/16, sự thống trị này mới bị phá vỡ và người làm nên điều kỳ diệu là Luis Suarez.

Bước vào mùa giải này, Ronaldo và Messi đã không có được sự khởi đầu tốt nhất. Chấn thương cùng phong độ không thực sự tốt khiến bộ đôi này đang mất hút trong cuộc đua giành danh hiệu chiếc giày Vàng châu Âu.

Ronaldo mới có 1 bàn thắng tại La Liga mùa này
Ronaldo mới có 1 bàn thắng tại La Liga mùa này

Ronaldo hiện tại mới có 1 bàn tại La Liga mùa này và theo thang điểm hiện tại của UEFA, cầu thủ người Bồ Đào Nha mới tích lũy được điểm số 2. Trong khi đó Messi có 4 pha lập công, tương đương 8 điểm.

Số điểm của 2 ngôi sao này kém hơn so với những Gonzalo Higuain (Juventus), Diego Costa (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico), Mauro Icardi (Inter), Carlos Bacca (AC Milan) – những người có 6 bàn thắng, tương đương với 12 điểm. Chân sút Edinson Cavani đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1 với 8 bàn, nhưng cũng chỉ tích lũy 12 điểm, do hệ số tại Ligue chỉ là 1,5.

Do mùa giải ở một số giải đấu lớn tại châu Âu mới bắt đầu nên hiện tại những cầu thủ dẫn đầu danh sách cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu đến từ một số quốc gia nhỏ, nơi giải VĐQG đã bước vào giai đoạn giữa mùa. Dẫn đầu đang là Vitali Rodionov (BATE Borisov), cầu thủ tới từ giải VĐQG Belarus đang có 14 bàn thắng, giành được 21 điểm (hệ số 1,5).

Danh sách cạnh tranh danh hiệu Chiếc giầy Vàng châu Âu
Danh sách cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tottenham ư? Hãy nhớ về West Ham đã! Tottenham ư? Hãy nhớ về West Ham đã!

    Pep Guardiola là HLV xuất sắc, danh giá, thành công nhất thế giới hiện nay? Không sai. CLB Manchester City của Pep là ứng cử viên vô địch số một ở Premier League mùa này? Cũng không sai. Nhưng Pep đã thua Mauricio Pochettino trong trận Man City thua Tottenham 0-2. Đấy là điều rõ ràng chẳng kém.

  • Quá đắng cho Pep Guardiola Quá đắng cho Pep Guardiola

    Một thời, khắp nơi rập khuôn lối chơi của Barcelona, chạy theo quan điểm của Pep Guardiola - tất nhiên cùng lắm chỉ giống chứ không bằng. Giờ thì ngược lại: Tottenham đã trở thành đội đầu tiên thắng được Manchester City của Pep trong mùa bóng này, theo cách cay đắng nhất với Pep.

  • Inter thiếu phương án không-Icardi Inter thiếu phương án không-Icardi

    Trước trận Roma - Inter rạng sáng qua, Kostas Manolas tuyên bố sẽ kèm chết Mauro Icardi bên phía Inter. Hậu vệ người Hy Lạp đã thực hiện đúng lời hứa, khi khả năng đeo bám của anh khiến Icardi không thể cựa quậy trong suốt 90 phút. Thất bại 1-2 trước Roma xác quyết vấn đề của Inter: Thiếu hẳn các phương án lên bóng “không Icardi”.

  • Tottenham sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đại gia Tottenham sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đại gia

    Sau 7 vòng đấu, Tottenham trở thành CLB duy nhất bất bại tại Ngoại hạng Anh 2016/17. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Man City hôm Chủ nhật vừa qua cho thấy Spurs thực sự là một đội bóng mạnh, có khả năng cạnh tranh chức vô địch với các đại gia xứ sương mù.

  • Morata, Callejon & món nợ với người Italia Morata, Callejon & món nợ với người Italia

    2 ngày trước đại chiến Italia-Tây Ban Nha, HLV Juan Lopetegui của La Roja đã đưa ra lời... cảm ơn một cách gián tiếp tới ĐT Italia về trường hợp của Alvaro Morata và Jose Callejon. Cả hai “sản phẩm” ưu tú của bóng đá Tây Ban Nha đương đại đều đã đứng trước nguy cơ bị quên lãng nếu không có sự giúp đỡ của nền bóng đá Italia.

  • Sao trẻ PSG thay Mangala ở ĐT Pháp Sao trẻ PSG thay Mangala ở ĐT Pháp

    Tài năng trẻ 21 tuổi Presnel Kimpembe của PSG đã bất ngờ được triệu tập vào đội tuyển Pháp thay cho trung vệ Eliaquim Mangala (Valencia).

  • Balotelli mang tới Nice cả ánh sáng và rắc rối Balotelli mang tới Nice cả ánh sáng và rắc rối

    Chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Lorient giúp Nice duy trì ngôi đầu bảng có dấu ấn mang tên Mario Balotelli. Những gì tinh túy nhất của Super Mario giờ đang xuất hiện đều đặn trên bầu trời nước Pháp vào mỗi cuối tuần. Dĩ nhiên kèm với đó là một Balotelli bao giờ cũng nổi loạn.

  • Lewandowski và Aubameyang hụt hơi trong cuộc đua vua phá lưới Lewandowski và Aubameyang hụt hơi trong cuộc đua vua phá lưới

    Vòng 6 Bundesliga đã chứng kiến những cuộc đối đầu cá nhân thú vị giữa những chân sút hàng đầu tại Bundesliga khi Robert Lewandowski (Bayern) chạm trán Anthony Modeste (Cologne) và Chicharito (Leverkusen) gặp Aubameyang (Dortmund). Thật bất ngờ là chiến thắng trong những cuộc đối đầu này lại thuộc về những cầu thủ được đánh giá thấp hơn.

  • Vardy phải chuyển nhà vì fan quấy rối Vardy phải chuyển nhà vì fan quấy rối

    Tiền đạo Jamie Vardy tâm sự trên tờ Daily Star rằng anh và cô vợ Rebekah đang chuẩn bị chuyển nhà. Gia đình Vardy sẽ không tiếp tục sống ở khu Melton Mowbray thuộc vùng Leicestershire (Anh) nữa. Nhà Vardy chuyển tới đâu, “còn lâu anh mới nói”. Vardy đã quá sợ cảm giác bị làm phiền.

  • Arsenal: Khi khó có Koscielny Arsenal: Khi khó có Koscielny

    Laurent Koscielny đang trở thành thủ lĩnh đích thực của Arsenal. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, hậu vệ người Pháp này còn có duyên ghi bàn, nhiều lần giúp đội nhà thoát khỏi những tình huống ngặt nghèo.

  • Balotelli không biết Klopp là ai Balotelli không biết Klopp là ai

    Khi được hỏi về người thầy cũ Juergen Klopp, tiền đạo đang vào phom Mario Balotelli (Nice) tỏ thái độ thờ ơ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x