Ronaldo và Mourinho góp mặt trong Top 50 nhân vật bị ghét nhất

Hoàng Việt Hoàng Việt
16:51 ngày 07-12-2017
Mới đây, tạp chí FouFourTwo đã công bố danh sách 50 nhân vật bị ghét nhất trong thế giới bóng đá. Ở đó góp mặt cả HLV, cầu thủ, những tay môi giới và cả giới quan chức. Dưới đây là những nhân vật nổi bật nằm trong danh sách 50 người bị ghét nhất.
Ronaldo và Mourinho góp mặt trong Top 50 nhân vật bị ghét nhất

50. Sergio Ramos (Real Madrid)

Ramos đẹp trai, hài hước, giàu có, đoạt mọi danh hiệu lớn nhỏ mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước và là đội trưởng của CLB vĩ đại nhất hành tinh, Real Madrid. Nhưng mảng tối của Ramos là sự bạo lực và cái đầu nóng trên sân cỏ. Ramos là “ông vua thẻ đỏ” ở La Liga với 19 thẻ đỏ phải nhận trong sự nghiệp. 
Ở tuổi 31, Ramos đã phải nhận tổng cộng 24 thẻ đỏ trong sự nghiệp trên tất cả các đấu trường. Số thẻ đó gấp đôi cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều thứ 2 trong lịch sử Real Madrid là Fernando Hierro với 12 thẻ. 

46. Pepe (Besiktas)

Pepe xếp thứ 46/50 trong số những nhân vật bị ghét nhất, có lẽ một phần là nhờ anh đã “ăn năn hối cải” ở những năm gần đây. Lối chơi của Pepe giờ đã hiền hòa hơn rất nhiều so với biệt danh “đồ tể” mà anh phải nhận trong quá khứ. Dù vậy, bất kỳ ai nhớ lại những cú đá liên hồi mà Pepe nhắm vào Javier Casquero ở trận đấu với Getafe vào tháng 4/2009 cũng phải cảm thấy ghét trung vệ người Bồ Đào Nha.

41. Sergio Busquets (Barcelona)

Khác với Pepe, Busquets có lối chơi mềm mại và đậm chất kỹ thuật. Nhưng anh cũng nằm trong số những cầu thủ bị ghét. Bởi lẽ, Busquets là cầu thủ ăn vạ có nghề. Còn nhớ ở bán kết Champions League 2009/10, Busquets đã ăn vạ khiến Thiago Motta nhận thẻ đỏ. Khi trọng tài rút thẻ cho Motta, Busquets đang ôm mặt nằm lăn lộn trên sân bỗng hé tay ra nhìn lộ vẻ hả hê. Hình ảnh đó khiến tiền vệ người Tây Ban Nha nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Busquets bị ghét vì hình ảnh này
Busquets bị ghét vì hình ảnh này

30. Sir Alex Ferguson (cựu HLV M.U)

Ferguson là HLV thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá Anh và nó khiến nhiều người ghen ghét. Ngoài ra, với sự nóng tính, Ferguson cũng nhiều lần có những hành vi không đẹp. Cầu thủ M.U rất sợ ông vì lo ngày nào đó sẽ ăn “chiếc giày bay” vào mặt như David Beckham từng bị.

Ferguson cũng có những phát ngôn lệch chuẩn. Ông gọi phóng viên là những kẻ ngu ngốc (nguyên văn: f *** ing idiots), gọi khán đài Old Trafford giống như một đám tang, Man City là những người hàng xóm ồn ào, gọi người Italia là những ống xả khói thuốc… Ferguson nhiều lần cãi vã, khẩu chiến với đồng nghiệp trong suốt sự nghiệp.

29. Mike Dean (trọng tài)

Những trọng tài, công bằng mà nói, không bao giờ được yêu mến. Bởi lẽ, ngay cả khi có những quyết định công chính thì một đội nào đó cũng có cảm giác bị xử oan. Nhưng hiếm trọng tài nào bị ghét và bị đem ra đàm tiếu nhiều như Dean. Ông nhiều lần thể hiện sự thiên vị rõ ràng dành cho đội bóng yêu thích Tottenham. Vào ngày 26/2/2012, trong trận derby London giữa Arsenal và Tottenham, vị Vua áo đen này thậm chí còn nhảy lên sung sướng, vung tay tỏ ra rất hả hê sau khi cầu thủ Tottenham đưa được bóng vào lưới Arsenal!

18. Diego Costa (Atletico Madrid)

Cuốn tự truyện của Costa có tên là “The Art of War” (Nghệ thuật chiến tranh). Cái tên đó đã nói lên tất cả về Costa. Costa là tiền đạo, vị trí đề cao sự hoa mỹ nhưng anh coi mỗi lần ra sân là một cuộc chiến sống còn. Tiền đạo người Tây Ban Nha không từ một thủ đoạn nào để giành chiến thắng, từ đánh nguội, nhổ bọt, cắn người cho tới ăn vạ.

Costa dùng mọi mánh khóe trong các trận đấu
Costa dùng mọi mánh khóe trong các trận đấu

16. Luis Suarez (Barcelona)

Branislav Ivanovic, Giorgio Chiellini và Patrice Evra chắc chắn là 3 người đứng đầu trong danh sách "anti-fan" của Suarez. Hai người đầu thì bị Suarez cắn, còn Evra thì bị tiền đạo người Uruguay phân biệt chủng tộc.

13. Diego Maradona (giải nghệ)

Với kỹ thuật thiên tài, Maradona chắc chắn là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất mọi thời đại. Nhưng mặt khác, ông cũng bị không ít người ghét. Đầu tiên là CĐV Anh vì "Bàn tay của Chúa" của Maradona đã khiến Tam sư loại khỏi tứ kết World Cup 1986. Ngoài ra, Maradona không thể là tấm gương cho giới trẻ khi nhiều lần dính vào ma túy. Ông cũng từng đấm người hâm mộ tại UAE, choảng nhau với các phóng viên, thậm chí có lần còn bắn họ.

6. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Ronaldo là đại kình địch của Lionel Messi vì thế fan của siêu sao người Argentina dĩ nhiên không ưa anh. Ngay cả những người trung lập trong cuộc chiến Ronaldo-Messi cũng nhiều lần phải "ngứa mắt" với siêu sao của Real Madrid. Ronaldo bị ghét vì những lần ăn vạ lố bịch, tính vị kỷ và nhiều lần ăn mừng quá trớn. Pha cởi áo ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 cho Real ở chung kết Champions League 2013/14 là một ví dụ. Bàn thắng đó không còn nhiều ý nghĩa nhưng Ronaldo vẫn ăn mừng như thể là người hùng của trận đấu.

Ronaldo ăn mừng quá lố
Ronaldo ăn mừng quá lố

2. Jose Mourinho (HLV của M.U)

Nghệ sĩ David Merrick của nhà hát huyền thoại Broadway từng nói :"Chiến thắng là không bao giờ đủ, kẻ thù của tôi luôn phải thua". Mourinho là người hoạt động theo phương châm đó. Ông là kẻ phản diện trong bóng đá, luôn tạo ra những kẻ thù mới ở mọi nơi. Kẻ thù của Mourinho là ông chủ, HLV đối nghịch, học trò và cả nữ bác sĩ (Eva Carneiro ở Chelsea). Vì thế, không khó hiểu khi Mourinho xếp thứ 2 trong số những nhân vật bị ghét nhất.

1. Sepp Blatter (cựu chủ tịch FIFA)

Blatter là chủ tịch của FIFA trong thời gian dài từ 1998-2015. Ông có một vài ý tưởng khá tốt cho bóng đá nhưng biến FIFA trở thành bộ máy tham nhũng. Blatter cũng khiến World Cup, giải đấu được chờ đợi nhất thế giới thành cỗ máy in tiền, đặt lợi nhuận lên hàng đầu thay vì tăng tính cạnh tranh và hấp dẫn. Trong một bài phỏng vấn, Blatter từng bị ném tiền vào mặt. Hiện tại, ông đang thụ án cách ly bóng đá sau scandal thanh toán mờ ám tiền của FIFA cho cựu chủ tịch UEFA Michel Platini. 

 50 nhân vật bị ghét nhất trong bóng đá

50. Sergio Ramos
49. Alan Pardew
48. Robbie Savage
47. Tony Pulis
46. Pepe
45. Alan Green
44. Stan Kroenke
43. Ben Thatcher
42. Neil Warnock
41. Sergio Busquets 
40. Steve Evans
39. Vincent Tan
38. Vinnie Jones
37. Roberto Rojas
36. John Fashanu
35. Graham Westtley
34. Antonio Rattin
33. Tim Sherwood
32. Mark van Bommel
31. Francesco Becchetti
30. Alex Ferguson
29. Mike Dean
28. Joe Kinnear
27. Silvio Berlusconi
26. Dannis Wise
25. Roman Abramovich
24. Kevin Muscat
23. Richard Scudamore
22. Graeme Souness
21. Andoni Goikoetxea
20. Paolo di Canio
19. Ashley Cole
18. Diego Costa
17. Mike Ashley
16. Luis Suarez
15. Ken Bates
14. Joey Barton
13. Diego Maradona
12. Karl Oyston
11. Bernard Tapie
10. John Terry
9. Pete Winkelman
8. El Hadji Diouf
7. Luciano Moggi
6. Cristiano Ronaldo
5. Richard Keys
4. Michel Platini
3. Harald Schumacher
2. Jose Mourinho
1. Sepp Blatter
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Lewandowski ghi bàn vượt cả Messi & Ronaldo trong năm 2017 Lewandowski ghi bàn vượt cả Messi & Ronaldo trong năm 2017

    Với bàn mở tỷ số trong trận Bayern Munich thắng Paris Saint Germain 3-1 vừa qua (lượt cuối vòng bảng Champions League), tiền đạo Robert Lewandowski của Hùm xám đã có 52 pha lập công trong năm 2017.

  • Trong thế giới không có Ronaldo & Messi... Trong thế giới không có Ronaldo & Messi...

    Lễ trao Quả bóng vàng 2017 ngoài mặt hoành tráng thì có lẽ chẳng hề chứa giá trị thông tin, bởi lẽ khi mà vẫn còn Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, thế giới bóng đá thật vô vị.

  • Vì sao Ronaldo xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng? Vì sao Ronaldo xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng?

    Hiếm khi Cristiano Ronaldo rơi vào tình trạng bết bát như hiện nay - cả về phong độ lẫn mức độ thành công. Vì sao anh vẫn là ứng cử viên số 1, chuẩn bị nhận Quả bóng vàng 2017?

  • Ronaldo sẽ lần thứ 5 giành Quả bóng Vàng? Ronaldo sẽ lần thứ 5 giành Quả bóng Vàng?

    19h45 hôm nay (7/12) tại Paris, tức 01h45 rạng sáng mai theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra lễ trao giải Quả bóng vàng 2017 do tạp chí France Football tổ chức. Như nhiều năm qua, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tiếp tục là hai ứng cử viên hàng đầu. Rất có thể, chiến thắng lần này vẫn sẽ thuộc về siêu sao người Bồ Đào Nha.

  • Nhận định bóng đá 7/12 Nhận định bóng đá 7/12

    Nhận định các trận đấu bóng đá, thông tin trước trận đấu bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu bóng đá diễn ra trong ngày.

  • Al Jazira lọt vào tứ kết FIFA Club World Cup 2017 Al Jazira lọt vào tứ kết FIFA Club World Cup 2017

    Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Romarinho ở phút 38 đã giúp đội chủ nhà Al Jazira (UAE) đánh bại ĐKVĐ châu Đại Dương Auckland City (New Zealand) để giành vé vào chơi vòng tứ kết FIFA Club World Cup 2017. Đối thủ của Al Jazira ở vòng đấu sắp tới là ĐKVĐ châu Á Urawa Reds (Nhật Bản).

  • Đặt lên bàn cân các ứng viên Quả bóng Vàng 2017 Đặt lên bàn cân các ứng viên Quả bóng Vàng 2017

    Ngày 7/10 tới sẽ diễn ra gala trao giải Quả bóng Vàng 2017. Trước sự kiện quan trọng này, chúng ta hãy cùng điểm mặt những ƯCV có thể giành chiến thắng.

  • Rò rỉ thông tin Ronaldo đã nhận Quả bóng Vàng 2017 Rò rỉ thông tin Ronaldo đã nhận Quả bóng Vàng 2017

    Không ít thông tin rò rỉ siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid) đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2017 với đại kình địch Lionel Messi (Barcelona).

  • Nhận định bóng đá 6/12 Nhận định bóng đá 6/12

    Nhận định các trận đấu bóng đá, thông tin trước trận đấu bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu bóng đá diễn ra trong ngày.

  • 'Hàng hớ' của Man City giành Quả bóng Vàng Brazil 2017 'Hàng hớ' của Man City giành Quả bóng Vàng Brazil 2017

    Tiền đạo 30 tuổi Jo được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Brazil năm 2017 với 18 bàn thắng, góp công vào chức VĐQG của Corinthians. Trong quá khứ, Jo từng chuyển tới thi đấu cho Man City từ CSKA Moscow với giá 19 triệu bảng nhưng không chứng tỏ được bản thân trước khi bị đẩy đi.

  • Nhận định bóng đá Al Jazira vs Auckland City, 00h00 ngày 07/12 Nhận định bóng đá Al Jazira vs Auckland City, 00h00 ngày 07/12

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Midtjylland và Odense.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x