Chiến thắng 3-1 trước Derby County đưa Manchester United vào vòng 5 cúp FA, đồng thời giải tỏa phần nào sức ép đang đè nặng lên chiếc ghế của HLV Louis van Gaal.
Sau trận thua 0-1 trước Southampton tại vòng 23 Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, chuyện tương lai của HLV Louis van Gaal ở M.U là chủ đề được mang ra bàn tán nhiều nhất trên khắp các trang báo. Thậm chí có thông tin còn cho rằng, việc sa thải ông thầy người Hà Lan giờ được quyết định qua từng trận đấu của M.U.
Hành quân đến sân của Derby County ở vòng 4 cúp FA với áp lực buộc phải thắng, HLV Van Gaal tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Bước vào hiệp 1, "Quỷ đỏ" nhanh chóng áp đặt thế trận lên đội chủ nhà. Phút thứ 16, M.U cụ thể hóa sức ép bằng bàn thắng mở tỷ số do công của Wayne Rooney.
Tiền đạo người Anh nhận bóng ở vị trí ngay sát vòng cấm địa, sau đường chuyền của Anthony Martial. Rooney đẩy bóng qua người hậu vệ Derby County rồi tung ra cú cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ môn Scott Carson. Đây là bàn thắng thứ 6 Rooney ghi được trong 6 trận gần nhất thi đấu cho M.U trên mọi đấu trường.
Rooney cứa lòng kỹ thuật mở tỷ số cho M.U
Có được bàn thắng dẫn trước, các đường lên bóng của M.U càng trở lên thanh thoát. Phút thứ 32, bộ ba Juan Mata-Martial- Rooney có pha phối hợp nhuần nhuyễn xuyên thủng hàng phòng ngự Derby County. Rất tiếc cho M.U khi pha đỡ bóng của Martial trong vòng cấm địa hơi mạnh và tiền đạo người Pháp đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
Quá mải mê tấn công mà lơi là nhiệm vụ phòng ngự, M.U đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 37. Xuất phát từ đường phất bóng lên của thủ môn Carson, Chris Martin có bóng ở bên phía cánh phải. Tiền đạo này nhanh chân đệm bóng vào vòng cấm địa cho Geogre Thorne băng xuống đối mặt với David de Gea, san bằng tỷ số cho đội chủ nhà.
Bước sang hiệp 2, M.U vẫn là đội chủ động chơi tấn công. Phút thứ 65, trong một pha lên tham gia tấn công, trung vệ Daley Blind đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Blind băng vào vòng cấm địa đón pha căng ngang của Jesse Lingard từ bên phía cánh phải, đệm bóng chuẩn xác vào góc gần ghi bàn cho M.U.
Blind ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho M.U
Phút thứ 83, đến lượt Mata giúp M.U gia tăng lợi thế. Martial có pha đi bóng kỹ thuật bên phía cánh trái rồi căng ngang vào trong cho tiền vệ người Tây Ban Nha. Nhận bóng ở tư thế không ai kèm, Mata dễ dàng dứt điểm làm tung lưới thủ môn Carson. Đối với cá nhân Martial, đây là lần đầu tiên anh có 2 pha kiến tạo trong 1 trận đấu.
Chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 3-1, M.U ghi tên mình vào vòng 5 cúp FA. Ngoài ra, thắng lợi này còn giải tỏa phần nào sức ép đang đè nặng lên chiếc ghế của HLV Van Gaal ở sân Old Trafford.
Cựu trung vệ M.U và Inter Milan, Nemanja Vidic đã quyết định giã từ sự nghiệp quần đùi áo số. Nguyên do của quyết định này là bởi anh không thể bình phục những chấn thương liên tiếp xảy đến trong những năm qua.
Những đội bóng lớn tại châu Âu đang ấp ủ kế hoạch biến Champions League thành sân chơi riêng để thu về nhiều tiền hơn nữa. Nếu điều đó xảy ra cũng có nghĩa giấc mơ vươn ra biển lớn của những đội bóng thấp cổ bé họng như Leicester sẽ bị chôn vùi.
Nhằm giải tỏa những áp lực cho cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh, các cầu thủ Sunderland đã tổ chức hoạt động giải trí khá thú vị khi cùng nhau đi bắn súng sơn.
Từ khi đặt chân tới giải Ngoại hạng Anh, Juan Mata luôn được coi là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu. Nhưng mùa giải năm nay, Mata như một bóng ma vật vờ ở sân Old Trafford.
Alexandre Pato, biệt danh “Chú vịt”, đến Chelsea trong những ánh mắt nghi ngờ. Những nghi ngờ bắt nguồn từ khả năng của chính anh. Và những nghi ngờ bắt nguồn từ một “lời nguyền” nhắm vào những tiền đạo ở Stamford Bridge.
Trong mùa giải này, Man City không lạ gì với các chấn thương. Họ đã làm quen với cuộc sống không có Toure, Silva hay thậm chí cả Aguero. Tuy nhiên, thật khó để tưởng tượng Man City sẽ thế nào nếu mất De Bruyne.
Sự nghi ngờ vẫn lởn vởn quanh tương lai của Xavi, bất chấp tuyên bố công khai cách đây 2 tháng về việc sẽ rời Barca vào cuối mùa giải. BLĐ Barca, trong tình thế bí bách tài chính vì chế tài, đành nằng nặc mời Xavi ở lại.
Các cổ động viên đã nghĩ đến một thuyết âm mưu đằng sau việc HLV Xabi Alonso quyết định ở lại Leverkusen, thay vì gia nhập Bayern hoặc Liverpool sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn