Marta Pineda (vợ của Sandro Rosell): “Những tháng ngày đau khổ và dằn vặt của chúng tôi đã chính thức khép lại. Công lý đã được thực thi. Giờ thì chúng tôi đã có thể hướng tới cuộc sống vui vẻ và lạc quan ở phía trước”. |
Cựu chủ tịch Barca được tuyên trắng án
Cựu chủ tịch Sandro Rosell của Barca vừa được tòa án Tây Ban Nha tuyên trắng án trong vụ bị cáo buộc “rửa tiền”. Tòa khẳng định, các bằng chứng kết tội cựu luật sư 55 tuổi này, trong chiến dịch Rimet (mang tên cựu chủ tịch FIFA Jules Rimet) là không đủ sức thuyết phục. Rosell đã được minh oan, sau 20 tháng phải “bóc lịch”.
Rosell bị tống giam vào năm 2017, sau khi bị các công tố viên kết tội tham gia “rửa tiền” và nhận hối lộ trong liên minh “ma quỷ” với Ricardo Teixeira - cựu chủ tịch LĐBĐ Brazil. Cụ thể, ông bị cáo buộc đã cùng các nghi phạm khác, trong đó có cô vợ Marta Pineda, thông qua hợp đồng bản quyền truyền hình các trận đấu của ĐT Brazil cũng như các hợp đồng tài trợ từ tập đoàn Nike để “rửa” 15 triệu euro “tiền bẩn” từ năm 2007 đến 2011.
Cách thức “rửa tiền” của Rosell và các chiến hữu khi đó được cho là thông qua các quốc gia được coi là “thiên đường thuế”, biến những khoản tiền “bẩn” khổng lồ thành hợp pháp. Với tội danh đó, các công tố viên từng muốn tống giam Rosell 11 năm tù và bắt ông phải nộp phạt 60 triệu euro.
Trước khi được tòa án Tây Ban Nha tuyên trắng án vào hôm qua, cựu chủ tịch của Barca đã phải ngồi tù 20 tháng. Rosell mới được phóng thích tạm thời vào tháng 2 vừa qua, nhờ một tài liệu do phía luật sư của ông cung cấp cho tòa án.
Rosell từng làm giám đốc điều hành tập đoàn Nike ở Brazil. Ông có 4 năm giữ chức chủ tịch của Barca từ 2010 đến 2014. Dưới triều đại của cựu luật sư này, đội bóng xứ Catalunya đã giành 1 chức vô địch Champions League, 2 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup. Năm 2014, ông buộc phải từ chức chủ tịch Barca do bị cáo buộc thông đồng với cha con tiền đạo Neymar, cố tình khai gian số tiền chuyển nhượng ngôi sao Brazil từ CLB Santos sang Barca để trốn thuế.
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn