Sadio Mane, hành trình tỏa sáng của viên kim cương Phi châu

VỊNH SAN
07:06 ngày 20-12-2016
Làm thế nào một cậu bé nhà quê, đến từ ngôi làng nhỏ ở cực Nam Senegal lại trở thành “viên kim cương” đắt giá nhất châu Phi và tỏa sáng rực rỡ tại Premier League? Đó là một hành trình dài và Sadio Mane vừa kể lại với tờ Daily Mail.
Sadio Mane, hành trình tỏa sáng của viên kim cương Phi châu

Sùng đạo nhưng mê bóng đá

Sadio Mane lớn lên ở ngôi làng nhỏ thuộc Bambali, một nơi nằm sâu dưới cực nam Senegal, mà nếu nhìn trên bản đồ, nó như bị cắt rời khỏi phần còn lại của đất nước bởi Gambia, quốc gia giống lưỡi cưa nhô ra từ Đại Tây Dương. Như ông chú của Mane mô tả, nơi này thuộc vùng sâu vùng xa, là điểm tận cùng và quá cách biệt với Dakar, thủ đô Senegal và cũng là nơi duy nhất để phát triển bóng đá. 

Ở Senegal, đạo Hồi là tôn giáo phổ biến nhất (chiếm tới 90% dân số). Mane lại có ông bố làm Imam, tức người đứng đầu các buổi hành lễ tại nhà thờ Hồi giáo địa phương. Vì vậy mà anh rất sùng đạo, luôn cầu nguyện 5 lần mỗi ngày và không bao giờ đụng vào một giọt rượu. Với nền tảng này, có lẽ Mane sẽ là một Imam khi lớn lên, tương tự bố của mình. 

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, anh lại đến với bóng đá và yêu thích môn thể thao này. Mane chơi bóng bất kể lúc nào và bận rộn với nó đến mức quên cả tắm. “Sadio chỉ quan tâm tới quả bóng”, một người bạn thời thơ ấu của Mane kể lại, “Cậu ta nói, đến khi có tiền, chắc chắn sẽ dành thời gian để tắm”. 

Bất chấp sự hoài nghi của tất cả mọi người, Mane luôn chắc chắn mình sẽ trở thành “cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chơi ở Pháp cho một đội bóng lớn”. Phấn đấu không ngừng với niềm tin mãnh liệt để liên tục thắp sáng ước mơ, vào một ngày, anh ngồi xuống và nói chuyện với cha mẹ, rằng sẽ tới Dakar. 


Và Mane đã thực hiện cuộc hành trình dài hơn 800 cây số, trọ tại nhà ông chú ở Mbour, khu nghỉ mát ven biển phía Nam Dakar, và gia nhập trung tâm đào tạo Generation Foot. Trước đó, khi còn chơi trong những trận đấu ở làng, anh đã mất một thời gian dài để thuyết phục người chú. “Tôi đã không tin”, ông chú nói, “Nhưng nó thì có”. 

Ban đầu, Mane đã bị cười nhạo bởi đôi giày cũ và chiếc áo rách. Nhưng ngay sau khi chứng kiến kỹ thuật điêu luyện của anh, họ đề nghị ký hợp đồng ngay lập tức. Ở Học viện đã từng đào tạo Diafra Sakho và Papiss Cisse, Mane phát triển nhanh chóng. Chỉ có điều, sự nghiệp của anh đã không đi theo con đường đã định. “Viên kim cương nhỏ” - như cách gọi của cựu tuyển thủ Senegal, Habib Beye - chỉ ghé Pháp 1 năm (chơi cho Metz), mất thêm 2 năm quá giang tại Áo (Red Bull Salzburg) rồi đi thẳng tới Premier League. 


Nơi kim cương rực sáng

Ở nước Anh, Mane gặp một chút khó khăn với thời tiết và những cơn mưa rả rích. Nhưng điều này không ngăn cản anh tạo dựng danh tiếng. Bởi vì, ngôi sao người Senegal nói: “Tôi yêu văn hóa bóng đá ở đất nước này. Khi mới đến Liverpool, tôi phải ở khách sạn. Nhưng giờ đây, tôi đã có một căn hộ ở phía Nam thành phố và đến nhà hàng với bạn bè. Tôi yêu cuộc sống nơi đây”.

Những người ở Liverpool ban đầu nghĩ rằng 37 triệu bảng là quá nhiều. Tuy nhiên, với những giá trị mà anh mang lại - bao gồm sự thông minh, đôi chân thần tốc, kỹ năng dứt điểm hoàn hảo và đặc biệt, kết nối với Firmino và Coutinho tạo thành bộ ba không thể ngăn cản trên hàng công - cho thấy, số tiền này hoàn toàn xứng đáng. 


Thêm một yếu tố khiến Mane được yêu mến ở Liverpool, đó là đức tính khiếm tốn. Khi đề cập đến sự mất mát của The Kop trong trường hợp anh trở lại châu Phi vào tháng tới để tham dự CAN 2017, Mane lắc đầu. “Tôi chắc rằng không có tôi, các đồng đội sẽ còn chơi tốt hơn”, anh nói. Cầu thủ 24 tuổi có sự tin tưởng tuyệt đối với Juergen Klopp

“Klopp rất giỏi thúc đẩy cầu thủ tới giới hạn tốt nhất. Ông hướng mọi người vào một tập thể, yêu thương và gần gũi họ. Ngược lại, các cầu thủ cũng đánh giá rất cao Klopp. Tất cả đều muốn chơi trong một trận đấu mở và giành chiến thắng cho ông”, Mane tâm sự. 

Với nỗ lực và thái độ cầu tiến của bản thân, kết hợp kinh nghiệm mài giũa tài năng của Klopp, chắc chắn “viên kim cương nhỏ châu Phi” sẽ còn lấp lánh và tán phát hào quang hơn nữa. 

Mane suýt giã từ bóng đá vì... nhớ nhà
Không chỉ ở Anh, Mane mới gặp khó khăn trong việc thích nghi. Khi mới rời Senegal đến Pháp, sự khác biệt môi trường, thời tiết và những buổi tập khiến anh nhớ nhà khôn nguôi. Theo Giám đốc Học viện Metz, Denis Schaeffer, Mane “gần như đã kết thúc sự nghiệp khi nó còn chưa bắt đầu”.

Sự thăng tiến chóng mặt của Mane


Chỉ sau 15 trận mùa này, Mane đã có 7 bàn, chỉ kém mùa trước 4 bàn trong khi vẫn còn 22 trận để cố gắng. Đó là do kỹ năng đi bóng, dứt điểm và chuyển hóa cơ hội của anh đã được cải thiện vượt bậc so với khi còn khoác áo Southampton.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Pep liệu đã tìm lại sức mạnh? Pep liệu đã tìm lại sức mạnh?

    Màn hồi sinh ngoạn mục sau giờ nghỉ đã giúp Man City ngược dòng hạ Arsenal 2-1 đêm Chủ nhật vừa qua. 45 phút hiệp 2 là hiệp đấu Man xanh chơi hay bậc nhất trong 2 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, liệu chừng đó có là đủ để khẳng định Pep Guardiola đã tìm lại được sức mạnh cho Man City? Câu trả lời dường như là chưa.

  • Man City linh hoạt hơn nhờ sử dụng tiền đạo ảo Man City linh hoạt hơn nhờ sử dụng tiền đạo ảo

    Man City đang từng bước tìm ra giải pháp để giải quyết bài toán vắng tiền đạo chủ lực Sergio Aguero vì án treo giò. Thay vì đưa một chân sút khác trám vào chỗ trống, HLV Pep Guardiola đã quay sang phương án sử dụng tiền đạo ảo. Giải pháp này đã phát huy tính hiệu quả ở những trận đấu gần đây.

  • Mane lập công phút chót, Liverpool chật vật hạ Everton Mane lập công phút chót, Liverpool chật vật hạ Everton

    Trận derby vùng Merseyside đã diễn ra hết sức kịch tính trên sân Goodison Park và kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho Liverpool, nhờ bàn thắng phút cuối của Mane.

  • Klopp rất hiểu tinh thần Liverpool Klopp rất hiểu tinh thần Liverpool

    Bóng đá trước sau vẫn là môn thể thao đồng đội. Khi một mình Zlatan Ibrahimovic ghi đến gần nửa tổng số bàn thắng ở M.U, hoặc Diego Costa ghi 13 bàn cho Chelsea sau 17 vòng đấu, thì tất nhiên đấy là những chân sút quá thành công rồi. Nhưng thành công ấy từ đâu ra, đấy lại là chuyện cần bàn. Tài năng cá nhân của họ không phải là toàn bộ nguyên nhân.

  • Chelsea: Chiến thắng tối thiểu, giành điểm tối đa Chelsea: Chiến thắng tối thiểu, giành điểm tối đa

    Chelsea lại thắng, trận thứ 11 liên tiếp. Tuy nhiên, những kết quả áp đảo không còn được họ tạo ra. Thay vào đó là các chiến thắng tối thiểu 1-0. Sức mạnh của Chelsea đang suy giảm? Không, chính lúc này bản lĩnh của nhà vô địch mới được hiển thị.

  • Chelsea và bài toán khó: Ai thay Costa và Kante? Chelsea và bài toán khó: Ai thay Costa và Kante?

    Chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace giúp Chelsea kéo dài mạch trận toàn thắng, nhưng để lại một hệ lụy lớn: họ sẽ mất Diego Costa và N’Golo Kante vì án treo giò trong trận tiếp theo.

  • Liverpool: Quý hồ đa hơn quý hồ tinh Liverpool: Quý hồ đa hơn quý hồ tinh

    Câu thành ngữ “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa” không còn chính xác với Liverpool mùa này. Trong tay Klopp không có một tiền đạo tầm cỡ thế giới, nhưng lại có vô khối những mũi nhọn chất lượng thi nhau lập công. Không giống Chelsea, Arsenal, Man City, M.U, họ quẳng gánh lo mỗi khi một vài trụ cột chấn thương.

  • Phút ủy mị của Pep Phút ủy mị của Pep

    Barney Ronay, cây bút của tờ Telegraph khi nhìn thấy cách các cầu thủ Man City "tưởng nhớ" Ilkay Guendogan đã viết trên Twitter: "Đây là cách mà người ta dùng để thông báo Guendogan đã chết".

  • Bao giờ M.U hết phụ thuộc vào... Ibra? Bao giờ M.U hết phụ thuộc vào... Ibra?

    Có những thời điểm Zlatan Ibrahimovic bị hụt hơi vì gánh nặng tuổi tác. Thế nhưng, Man United không thể không sử dụng anh. Bởi vai trò của chân sút 35 tuổi này là quá quan trọng với Quỷ đỏ. Trận thắng West Brom rạng sáng qua tiếp tục chứng tỏ điều đó khi Ibra ghi cả 2 bàn mang về 3 điểm cho M.U.

  • Vòng 17 Ngoại hạng Anh: Arsenal về với vị trí thứ 4 Vòng 17 Ngoại hạng Anh: Arsenal về với vị trí thứ 4

    Sau vòng 17 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã nâng con số nạn nhân của mình lên con số 11. Trong khi đó, Arsenal trở về với vị trí thứ 4 quen thuộc.

  • Bóng đá tuần qua: Ronaldo giành Quả bóng Vàng 2016 Bóng đá tuần qua: Ronaldo giành Quả bóng Vàng 2016

    Ronaldo lần thứ 4 giành Quả bóng vàng; Thái Lan vô địch AFF Cup 2016; Real đăng quang tại FIFA Club World Cup… là những sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x