Sài Gòn FC 3-1 HAGL: Đội bóng phố Núi rơi vào thế hung hiểm

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
21:47 ngày 14-09-2019
Quyết giành 3 điểm hòng thoát khỏi nhóm nguy hiểm nhưng lối chơi có phần “ngây thơ” của cầu thủ HAGL vẫn chưa thể đương cự với đối thủ già rơ như Sài Gòn FC. Thua trận, đội bóng phố Núi tiếp tục đối mặt với nhiều âu lo, thậm chí suất play off khả năng điểm tên của họ.
BÀN THẮNG
Sài Gòn: Paulo (23’), Geovane (55’), Quốc Long (84’)
HAGL: Hồng Duy (47’)

Cả chủ lẫn khách vẫn chưa cập bến an toàn, đặc biệt HAGL vẫn đang trong vòng xoáy nguy hiểm khi chỉ hơn đội xếp áp chót là Thanh Hoá đúng 1 điểm. Vậy nên không ngạc nhiên khi mục tiêu của thầy trò HLV Lee Tae Hoon là quyết giành 3 điểm trong cuộc đối đầu này, dẫu họ phải đá trên sân khách.

Với mục tiêu ấy, cả hai đội đã nhập cuộc khá quyết liệt. Đội khách đến từ phố Núi đã nỗ lực tạo ra nhiều đường tấn công, nhằm tận dụng tốc độ của tiền đạo Văn Toàn. 

Tuy nhiên, hàng thủ của Sài Gòn FC đã bắt bài được lối chơi của HAGL và không để cho các học trò của ông Lee Tae Hoon có cơ hội tạo nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Phong. Ngược lại, những pha phản công nhanh của chủ nhà Sài Gòn không ít lần khiến các CĐV của đội khách hết hồn.

Văn Toàn đi bóng trước sự đeo bám của trung vệ Anh Vũ - Ảnh: Lê Đình

Dưới cơn mưa rả rích, tốc độ trận đấu vẫn diễn ra khá nhanh. Tấn công nhiều nhưng HAGL lại là đội bị thủng lưới trước. Phút 23, từ quả đá phạt ngoài vòng cấm của Geovane, Pedro Paulo đã băng vào tung cú sút nối mở tỷ số 1-0 cho Sài Gòn trong sự bất ngờ của rất đông khán giả có mặt trên khán đài.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ HAGL càng nỗ lực đẩy nhanh thế trận với những pha vây hãm trước khung thành thủ môn Văn Phong. Tuy nhiên, những cú dứt điểm thiếu chuẩn xác của Văn Toàn, Ngọc Quang… cùng sự xuất sắc của thủ thành đội chủ nhà khiến đội bóng phố Núi chưa thể san bằng cách biệt.

Văn Triền (Sài Gòn FC) trong vòng vây của cầu thủ HAGL - Ảnh: Lê Đình

Các cầu thủ phố Núi tiếp tục đẩy nhanh thế tấn công ngay khi hiệp 2 khởi tranh và sự nỗ lực của họ đã sớm được đền đáp ở phút 47. Từ cú đá phạt góc, bóng được chuyền tiếp ra ngoài vòng 16m50, Hồng Duy đã nhanh chân tung cú sút xa cân bằng 1-1 cho HAGL. 

Tuy nhiên, niềm vui của các CĐV Gia Lai không kéo dài quá lâu, bởi phút 55 từ một pha phản công cực nhanh, bóng được chuyền vào cho Geovane và anh này đã tung cú sút cực kỳ hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà. 

Bàn thắng khiến tinh thần của các cầu thủ Sài Gòn FC thêm hưng phấn, liên tục khiến khung thành thủ môn Sietsma chao đảo. Trong khi đó, đội bóng phố Núi cũng cố gắng tận dụng những pha phản công với những cú sút xa bất ngờ, nhưng sự tỉnh táo của thủ môn Văn Phong vẫn chưa cho họ có cơ hội làm khó khung thành của anh.

Càng về cuối, trận đấu càng trở nên hấp dẫn với những pha đôi công quyết liệt của hai đội. Đặc biệt, HAGL đã lấy lại thế chủ động và tạo nhiều pha sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. 

Niềm vui của cầu thủ Sài Gòn khi ấn định tỷ số 3-1 - Ảnh: Lê Đình

Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 84 và Quốc Long đã đã nâng tỷ số lên 3-1 cho Sài Gòn FC trên chấm 11m, khi một cầu thủ của đội khách phạm lỗi với Geovane trong vòng cấm. Bàn thắng này đã gần như dập tắt hy vọng san bằng cách biệt của đội khách HAGL, dẫu rằng họ vẫn rất nỗ lực để có thể rút ngắn tỷ số ở những phút còn lại.

Thua trận, HAGL dù vẫn tạm xếp thứ 12 tổng sắp, nhưng nếu chiều mai Thanh Hoá giành được 3 điểm trước Than Quảng Ninh, lập tức đội bóng phố Núi sẽ rơi xuống vị trí áp chót. Một nỗi lo lớn của đội bóng phố Núi!

ĐỘI HÌNH RA SÂN
Sài Gòn: Văn Phong, Anh Vũ, Đình Bảo (Hữu Sơn, 77’), Pedro Paulo, Đức Lợi, Quốc Long, Văn Triền, Xuân Toàn, Văn Ngọ (Vũ Tín, 44’), Trung Hiếu, Geovane (Ngọc Duy, 87’).
HAGL: Sietsma, Văn Sơn (Quang Nho, 81’), Hoàng Lâm (Việt Hưng, 83’), Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, Trọng Sáng, Văn Thanh, Ngọc Quang (Martins Filipe, 66’), A Hoàng.

BẢNG XẾP HẠNG
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Soi kèo VIP 28/3: Rosario Central vs Barracas Central Soi kèo Barracas Central thắng góc chấp hiệp 1

    Soi kèo Trong trận Rosario Central vs Barracas Central ở giải VĐQG Argentina sáng mai, đội khách sẽ thắng kèo góc chấp hiệp 1.

  • Nhận định bóng đá Barca vs Las Palmas, 03h00 ngày 31/3: Tiếp đà thăng hoa 03h00 ngày 31/3: Barca vs Las Palmas

    Nhận định bóng đá trận đấu Barca vs Las Palmas trong khuôn khổ Vòng 30 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 03h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Thêm 3 cầu thủ Chelsea chấn thương trước trận gặp Burnley Thêm 3 cầu thủ Chelsea chấn thương trước trận gặp Burnley

    Trước trận Chelsea tiếp đón Burnley vào ngày 30/3 tới (vòng 30 Premier League 2023/24), danh sách các cầu thủ Chelsea chấn thương vốn đã dài lại vừa có thêm 3 nhân tố mới. Cụ thể, đó là các trường hợp của Trevoh Chalobah, Carney Chukwuemeka và Robert Sanchez.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Wolves, 00h30 ngày 31/3: Chia điểm ở Villa Park 00h30 ngày 31/3: Aston Villa vs Wolves

    Nhận định bóng đá trận đấu Aston Villa vs Wolves trong khuôn khổ Vòng 30 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x