Salah - Mane - Firmino, đâu rồi bộ ba huyền ảo?

Việt Hà
09:15 ngày 30-11-2018
Trước thềm trận gặp Liverpool, Gianluigi Buffon nói rằng anh háo hức “chạm trán bộ ba tấn công xuất sắc nhất châu Âu”. Thủ môn của PSG rất biết cách đưa đối thủ lên mây trước khi kéo tuột xuống mặt đất.
Salah - Mane - Firmino, đâu rồi bộ ba huyền ảo?
Tại Công viên các hoàng tử, bộ ba Salah - Mane - Firmino đã chìm nghỉm trong vòng vây của các cầu thủ PSG. Khi Firmino rời sân vào phút 71, tiền đạo người Brazil không để lại một pha dứt điểm trúng đích hay một pha đi bóng thành công nào. Salah và Mane dù đá trọn vẹn 90 phút cũng chẳng khá hơn. Bộ ba tấn công được kỳ vọng của Liverpool chẳng có nổi một cú dứt điểm trúng đích trong cả trận đấu, một đường chuyền nguy hiểm cũng không.

Đã không có màn thi thố tương xứng giữa hai bộ ba tấn công đáng sợ ở châu Âu. Trong khi hàng công Liverpool mờ nhạt hoàn toàn thì Neymar - Mbappe - Cavani có một trận đấu thành công. Họ tạo ra tổng cộng 9 cú dứt điểm về phía khung thành Liverpool và 4 đường chuyền đặt đồng đội vào thế ghi bàn. Neymar làm khổ các hậu vệ Liverpool bởi kỹ thuật lắt léo, Cavani gây áp lực mạnh mẽ còn Mbappe luôn khiến hàng thủ Liverpool phải thận trọng tối đa.

Cơ sở giúp bộ ba M-C-N hoạt động hiệu quả là sự hỗ trợ tích cực từ hàng tiền vệ, với Di Maria, Verratti kiểm soát trái bóng tuyệt vời. Ngược lại, những tiền vệ của Liverpool thực tế chỉ ở dạng “công nhân”. Mane, Salah và Firmino vì thế không nhận được nhiều đường bóng sắc nét. Song, đó chỉ là một khía cạnh của vấn đề. Bộ ba Liverpool vốn là những người độc lập tác chiến rất giỏi, họ cũng rất ăn ý với nhau sau hai mùa giải sát cánh. Nhưng rõ ràng đây là thời điểm mà phong độ của cả ba không tốt.

Điển hình là Firmino, người mất tăm mất tích trong 71 phút tại Công viên các hoàng tử. Klopp không đặt nặng nhiệm vụ ghi bàn với Firmino, mà ông đánh giá cao khả năng gây áp lực, chạy chỗ thông minh của chân sút Brazil. Nhưng tại Công viên các hoàng tử, cầu thủ này bị chia cắt dễ dàng với Salah và Mane bởi gọng kìm Thiago Silva - Kimpembe.


Cái tên được kỳ vọng nhất, Salah, cũng bị các hậu vệ PSG “bắt chết”. Cầu thủ người Ai Cập vẫn còn cách khá xa phong độ tưng bừng ở mùa giải trước. Salah có một vài pha xử lý khiến hậu vệ PSG lúng túng nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Tiền đạo đã ghi 44 bàn mùa trước không có được lúc nào rảnh chân để tung cú sút. Lần duy nhất vào cuối hiệp một, Salah thoát xuống tốc độ vượt qua tầm kiểm soát của Kimpembe. Nhưng cú ra chân lại hụt bóng. Trên hàng công Liverpool, chỉ có Mane tạo được vài pha sóng gió cho PSG dù chưa đủ khiến Buffon phải làm việc vất vả.

Bộ ba Salah - Mane - Firmino cùng nhau ghi tới 91 bàn mùa trước. Và sau khi lên đỉnh thì lúc này họ đang từ từ đi xuống. Nên nhớ, trận gặp PSG không phải lần duy nhất mùa này bộ ba Liverpool bảo nhau nằm im.

Thua xa mùa trước
Bộ ba Mohamed Salah (2 bàn) - Roberto Firmino (2) - Sadio Mane (1) mới chỉ ghi 5 bàn thắng ở Champions League mùa này, đạt tỷ lệ 1 bàn/trận. Trong khi mùa giải trước, hiệu suất ghi bàn của bộ ba này lên đến 2,3 bàn/trận. Ở Champions League 2017/18, Salah và Firmino cùng có 11 lần “nổ súng”, trong khi đó Mane bám sát ngay sau với 1 bàn thắng ít hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x