CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE 2017/18 REAL MADRID - LIVERPOOL

Salah và giấc mơ len qua chiếc xe bus chật ních

Việt Hà
10:04 ngày 26-05-2018
Cậu bé 13 tuổi ngồi bẹp dí trong chiếc xe bus chở quá tải. Hầu như như không có không khí để thở giữa mùi mồ hôi mặn chát. Nhưng đó là chuyến xe chuyên chở giấc mơ trở thành cầu thủ của Mohamed Salah. Để đến được Kiev, ngôi sao Ai Cập đã vượt qua cả một hành trình khổ cực.
Salah và giấc mơ len qua chiếc xe bus chật ních

5 tiếng di chuyển đến sân tập

Một chiếc “microbus” xuất phát từ quảng trường Ramses (Cairo, thủ đô Ai Cập). Nó vòng xuống một con hẻm trước khi ra đường cao tốc Nasr City. Đỗ lại ở chân cầu vượt quận 7, khoảng 30 phút tính cả tắc đường. Tuyến đường đó đã “găm” vào trí não Salah tới tận bây giờ. Bởi đó là chuyến xe bus đưa anh tới El Mokawloon, CLB đầu tiên của Salah.

Khi đó Salah mới 13 tuổi, hàng ngày một mình lặn lội hàng trăm cây số tới sân tập của El Mokawloon. Cậu bé đi học văn hóa từ 7 tới 9 giờ sáng ở ngôi làng Nagrig. Tan học, Salah đi bộ 2km băng qua những cánh đồng hành tây để tới làng Ash Shin. Cậu bé tiếp tục bắt xe bus tới thị trấn Basyoun, rồi tới Tanta trước khi bắt xe lên thủ đô Cairo. Hành trình cuối cùng là chiếc microbus lăn bánh từ quảng trường Ramses tới El Mokawloon nằm ở quận 7. 

Tổng cộng: 5 tiếng từ làng Nagrig tới sân tập El Mokawloon. 5 tiếng đi và 5 tiếng về. Nhưng Salah chưa hiểu được vất vả. Cảm giác được chơi quả bóng da thực sự choán hết tâm trí cậu bé 13 tuổi, khác hẳn với quả bóng cuộn bằng tất mà Salah vẫn đá ở quê. Từ quảng trường Ramses, 14 hành khách bị xếp như cá mòi trên một chiếc microbus (loại bus siêu nhỏ ở Cairo). Người Cairo vẫn đùa rằng “ghế thương gia” của chiếc xe tồi tàn này chính là ghế lái. Sau này khi đã thành danh, Salah vẫn thỉnh thoảng trở về Cairo ngồi lại chuyến xe đặc biệt này. Cả một tuổi thơ của anh gói trong chiếc xe bus chật ních.

Đôi khi, cha mẹ Salah lên tận Cairo xem con tập luyện không quên mang theo sách vở. Salah có thể ham mê đá bóng nhưng việc học vẫn là cao nhất. 


Khởi nghiệp từ hậu vệ trái 

“Một cậu bé đã dành tới 5 tiếng trên đường để tới sân tập mỗi ngày, đó không phải là cậu bé tầm thường”, HLV Riou, thầy cũ của Salah nhận xét. Vị HLV 76 tuổi làm công tác đào tạo trẻ tại CLB El Mokawloon. Riou sớm phát hiện ra Salah giữa 55.000 cầu thủ nhí trong một giải đấu do Pepsi tổ chức. “Chúng tôi tham gia dự án phát triển tài năng. Salah đại diện cho làng Nagrig cùng vài cậu bé khác. Rất dễ để chọn Salah vì cậu ấy nhanh và khéo hơn tất cả”, Riou kể lại.

Riou lập tức kéo cậu bé 13 tuổi về trung tâm đào tạo của El Mokawloon. Khi được hỏi về phẩm chất khác biệt giữa Salah và các cầu thủ nhí khác, Riou đáp ngắn ngọn: “Nagrig tới Basyoun, Basyoun tới Tanta. Tanta đến Ramses. Xe bus đến Mokawloon. Đấy là ý chí của Salah. Không cậu bé nào khác vượt qua được quãng đường như vậy”. 

Salah bắt đầu từ đội U15 El Mokawloon, nơi anh được “người cha thứ hai” Hamdy Nouh truyền dạy kỹ năng chơi bóng. Vị HLV đội trẻ ban đầu xếp Salah đá hậu vệ trái bởi ưu điểm tốc độ. Nhưng sau đó, Nouh đẩy cậu bé lên đá số 10 rồi tiền đạo. “Salah có tinh thần chiến đấu rất cao. Cậu ấy ghét thua. Mỗi lần thất bại là lại khóc. Tôi đã phải điều chỉnh lại Salah về vấn đề tâm lý để cậu ấy có trạng thái ổn định hơn”. Ít ai biết rằng, Nouh đã “copy” giáo án huấn luyện của trung tâm Clairefontaine (Pháp) về dạy các học trò. Đó là lý do tại sao Salah sở hữu kỹ thuật và tư duy chơi bóng linh hoạt.

Từ bàn đạp El Mokawloon, Salah cất cánh tới trời Âu. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma và giờ là Liverpool. Hành trình thăng tiến của tiền đạo 25 tuổi biến anh thành ngôi sao thể thao số một tại Ai Cập. Hình ảnh nụ cười tươi rói của Salah xuất hiện mọi nơi, từ biển quảng cáo, tranh tường, xe bus cho tới thẻ tín dụng. Trong cuộc bầu cử vừa qua tại Ai Cập, thậm chí hơn 1 triệu người đã điền tên Salah. Khi Salah lên nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, hàng triệu CĐV ở quê nhà dõi theo trực tiếp qua màn hình tivi.

Và bây giờ, Salah tiến vào trận chung kết Champions League. Lại là cảm giác ngộp thở chờ đón Salah như khi anh ngồi trong chiếc xe bus năm xưa. Thử thách luôn ở phía trước.

Salah luôn hướng về quê nhà nghèo khó Nagrig. Tiền đạo 25 tuổi bỏ tiền túi xây dựng trường học, trạm xá, một nhà máy xử lý nước thải, một trung tâm thanh thiếu niên mang tên Salah. Văn phòng quỹ từ thiện của Salah được đặt tại Nagrig, có nhiệm vụ phân phối thực phẩm và những đồ dùng cần thiết cho người nghèo. Quỹ này cũng hỗ trợ tài chính hàng tháng cho 450 hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu bao gồm góa phụ, trẻ mồ côi, bệnh nhân nặng và người già không nơi nương tựa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Liverpool kiếm tiền nhiều hơn Real từ đầu mùa Champions League Liverpool kiếm tiền nhiều hơn Real từ đầu mùa Champions League

    Nhờ khoản tiền thu được nhờ việc vượt qua vòng play-off và thi đấu tốt ở vòng bảng nên Liverpool đang bỏ túi nhiều hơn ĐKVĐ Champions League Real Madrid.

  • Để đánh bại Real, Liverpool cần học Tottenham và Juventus Để đánh bại Real, Liverpool cần học Tottenham và Juventus

    Đó là lời khuyên dành cho Liverpool từ 2 đối thủ đã đánh bại Real ở Champions League mùa này, Tottenham và Juventus. HLV Juergen Klopp đã cùng Liverpool chơi thứ bóng đá đậm chất rock, nhưng muốn vô địch có lẽ họ cần thay đổi chiến lược.

  • Sau Zizou, đến lượt Klopp phải giải lời nguyền Sau Zizou, đến lượt Klopp phải giải lời nguyền

    Cách đây 1 năm, HLV Zinedine Zidane đã giúp Real Madrid bảo vệ thành công danh hiệu Champions League, giải lời nguyền của giải đấu này. Đêm nay, đến lượt Juergen Klopp đối diện với lời nguyền Cúp C1/Champions League dành riêng cho các HLV.

  • Karim Benzema vs Dejan Lovren: Đọ 'gốc Lyon' ở Kiev Karim Benzema vs Dejan Lovren: Đọ 'gốc Lyon' ở Kiev

    Màn đối đầu quyết định giữa những cựu cầu thủ Lyon là Dejan Lovren của Liverpool và Karim Benzema của Real Madrid sẽ quyết định phần nào trận cầu tối nay. Cả hai đều là những mắt xích quan trọng của đội nhà trên hành trình tiến vào trận chung kết Champions League tại Kiev đêm nay.

  • Beckham mong Zidane đánh bại Liverpool Beckham mong Zidane đánh bại Liverpool

    Cựu danh thủ David Beckham vẫn chưa quên mối hận thù xưa với Liverpool và mong muốn đồng đội cũ và giờ là HLV của Real Madrid, Zinedine Zidane giúp mình hả hê.

  • Liverpool quyết định vẫn trao huy chương Champions League cho Coutinho Liverpool quyết định vẫn trao huy chương Champions League cho Coutinho

    BLĐ Liverpool trân trọng những đóng góp của Philippe Coutinho tại Champions League 2017/18 và sẽ trao huy chương cho anh dù kết quả trận đấu tới với Real Madrid như thế nào.

  • Muốn đăng quang, Real cần Kroos và Modric mở khóa ngai vàng Muốn đăng quang, Real cần Kroos và Modric mở khóa ngai vàng

    Real đã vô địch Champions League 2 mùa giải gần nhất. Thế nhưng, đêm nay, Liverpool sẽ mang đến cho họ một trải nghiệm rất khác về trận chung kết thứ 3 liên tiếp. Sự khác biệt mà Liverpool tạo ra cũng là thách thức lớn nhất trong hành trình lịch sử của thầy trò HLV Zinedine Zidane.

  • Đại tiệc Champions League trên khắp Việt Nam Đại tiệc Champions League trên khắp Việt Nam

    Cả châu Âu đang hướng về Kiev để chuẩn bị cho trận đấu lớn nhất khép lại mùa giải 2017/18: trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool. Tại Việt Nam, những fan cuồng bóng đá cũng sẽ được thưởng thức trực tiếp trận chung kết tại các event lớn được tổ chức trên khắp cả nước.

  • Gegenpressing của Liverpool là con dao 2 lưỡi Gegenpressing của Liverpool là con dao 2 lưỡi

    Trong lịch sử bóng đá, không có lối chơi nào được ghi nhận là hoàn hảo mà chỉ có những lối chơi khắc chế nhau. Bản thân lối chơi gegenpressing mang đến nỗi khiếp sợ cho nhiều đội bóng, nhưng cũng tồn tại không ít điểm yếu…

  • Zinadine Zidane, vĩ nhân của các trận chung kết Zinadine Zidane, vĩ nhân của các trận chung kết

    Đêm nay Zinedine Zidane sẽ tham dự trận chung kết Champions League thứ 7 và là trận chung kết một sân chơi lớn thứ 10 cả trên cương vị HLV lẫn cầu thủ. Trong lịch sử bóng đá Pháp, chưa ai góp mặt vào nhiều trận chung kết như Zizou.

  • Ronaldo vs Firmino: Đại chiến của những 'siêu nhân biến hình' Ronaldo vs Firmino: Đại chiến của những 'siêu nhân biến hình'

    Cả hai cùng chơi cao nhất trên hàng công, đều ghi rất nhiều bàn thắng nhưng lại không phải mẫu trung phong cổ điển. Đó là Cristiano Ronaldo của Real và Roberto Firmino của Liverpool, hai “Transformer biến hình” đầy ảo diệu.

  • U23 Indonesia & sự trỗi dậy ấn tượng! U23 Indonesia & sự trỗi dậy ấn tượng!

    Cùng với U23 Việt Nam, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo là 2 cái tên của bóng đá Đông Nam Á có mặt ở vòng tứ kết. Vậy đâu là nguyên nhân giúp U23 Indonesia có sự trỗi dậy bất ngờ đến thế?

  • Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’? Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’?

    Nacho đã quyết định ra đi, nhưng Real Madrid vẫn còn 5 cầu thủ sắp hết hợp đồng. Los Blancos sẽ làm gì với những Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Kepa và Joselu? Ngoài ra, còn có trường hợp tế nhị của Andriy Lunin, người hùng bất ngờ của họ mùa này.

  • Thomas Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới

    Hãy ủng hộ người đàn ông hài hước nhất này bởi ngay cả khi Thomas Muller không ghi bàn cho Bayern Munich, tiền đạo này cũng khiến tất cả phải bật cười sảng khoái.

  • Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente vs Almere Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Chấp 4 ½ góc trước một đội đang vùng vẫy trụ hạng là cực sâu, nhưng Twente có truyền thống đá góc sân nhà, họ sẽ đè góc chung cuộc trong trận Twente vs Almere 23h45 đêm nay ở giải VĐQG Hà Lan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x