Sevilla hạ Dinamo Zagreb 1-0

Samir Nasri đã tìm lại được nụ cười

Tiểu Lý
06:25 ngày 20-10-2016
Nasri từng bùng nổ ở Arsenal. Nhưng sau đó đã đánh rơi mất nụ cười tại Man City. Giờ đây, trong màu áo của Sevilla, anh đang tìm lại được những gì đã mất bằng phong độ tuyệt vời trên sân cỏ mà mới nhất là pha ghi bàn duy nhất trận đấu giúp Sevilla hạ Dinamo Zagreb.
Samir Nasri đã tìm lại được nụ cười
Ngày Samir Nasri khăn gói rời Man City để gia nhập Sevilla trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, không ít ý kiến cho rằng đó là một bước thụt lùi thậm chí có thể khiến tiền vệ người Pháp không bao giờ tìm lại đỉnh cao. Chỉ bản thân Nasri lúc ấy biết anh đang làm gì. Cách đây ít lâu, khi đề cập lại chuyện này, anh chia sẻ: “Pep Guardiola đã gặp riêng tôi và nói muốn tôi ở lại. Tôi cũng thẳng thắn với ông ấy rằng, nếu tôi ở lại, sẽ có nhiều khó khăn chờ tôi ở phía trước. Tôi quyết định chọn Sevilla vì tôi biết ở đó, tôi sẽ có cơ hội tìm lại chính mình”.

Nasri đã quyết định đúng. Trong màu áo Sevilla, cầu thủ người Pháp đang dần rũ bỏ được những rắc rối. Nhắc đến Nasri bây giờ, người ta không còn nói đến những scandal của anh trước đây. Thay vào đó, họ để tiền vệ 29 tuổi này được sống đúng với cuộc sống cùng nhịp lăn của trái bóng tròn. Để rồi bây giờ, không ít người từng hâm mộ Nasri từ khi anh còn khoác áo Arsenal lại nhìn thấy những hình ảnh tuyệt vời của anh trên sân bóng giống như ở thời kỳ đỉnh cao.

Gặp Dinamo Zagreb rạng sáng qua, Nasri đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp. Anh đã cho thấy vì sao HLV Guardiola của Man City từng phải gặp riêng để bày tỏ mong muốn anh ở lại dù vẫn luôn miệng chê bai anh lười nhác và thừa cân. Nasri có một màn thể hiện siêu đẳng đến mức sau trận đấu, HLV Jorge Sampaoli của Sevilla khi đề cập đến anh đã phải thốt lên rằng: “Tôi đang sở hữu một báu vật trong tay!”.


Nasri ở trận này được xếp đá như một hộ công. Trong vai trò đó, anh đã thực sự trở thành thủ lĩnh của Sevilla. Anh là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trên với 185 lần. Đáng chú ý, trên đất Croatia, tiền vệ người Pháp đã thực hiện tổng cộng 158 đường chuyền, với 145 lần bóng đi đúng địa chỉ. Suốt 10 năm qua ở Champions League, chỉ có một người làm được việc này tốt hơn Nasri là Xavi, người từng khoác áo Barca.

Quan trọng hơn cả, Nasri đã trở thành người hùng của Sevilla trên sân của Dinamo Zagreb với bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp đội bóng xứ Andalucia ra về với 3 điểm. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Sevilla tại Champions League mùa này. Với pha lập công ấy, tiền vệ người Pháp cũng nâng tổng số lần lập công của mình đến thời điểm này của mùa giải lên con số 3, chưa kể anh cũng từng một lần kiến tạo cho đồng đội lập công.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Nasri đang tìm lại được nụ cười mà anh đã đánh rơi ở Man City khi đến với Sevilla. Ở Sanchez Pizjuan, cầu thủ 29 tuổi này đang là nhân tố không thể thiếu trong mọi ý đồ chiến thuật của HLV Sampaoli. Phải nhắc lại rằng, Nasri chỉ khoác áo Sevilla dưới dạng hợp đồng cho mượn từ Man City. Và nếu duy trì được phong độ hiện giờ từ nay đến cuối mùa bóng, có thể ở mùa Hè năm sau, Nasri sẽ ngẩng cao đầu trở lại Etihad.

Sevilla lập kỷ lục về số đường chuyền

Nhờ những đóng góp to lớn của Nasri, Sevilla đã có tới 815 đường chuyền ở trận đấu với Dinamo Zagreb. Kể từ mùa giải 2005/06 đến nay, chưa đội bóng nào làm được điều tương tự trong một trận đấu tại Champions League.

CON SỐ
1 Tiền vệ Mariano đã có 3 đường tạo cơ hội ở trận đấu rạng sáng qua, trong đó có pha kiến tạo cho Samir Nasri lập công.
76% Lần đầu tiên kể từ khi tham dự Champions League đến nay, Sevilla giành quyền kiểm soát bóng tới 76% trong một trận đấu ở sân khách.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x