Sanchez và Oezil càng hay, Arsenal càng lo

Vịnh San
09:51 ngày 24-12-2017
Rạng sáng qua, ở trận đấu sớm vòng 19, Alexis Sanchez và Mesut Oezil đã kéo Arsenal ra khỏi nỗi tủi hổ giúp đội chủ nhà giật lại 1 điểm quý giá. Trong sự vui mừng, hẳn các CĐV Arsenal không khỏi rùng mình khi nghĩ về những ngày không có bộ đôi này.
Sanchez và Oezil càng hay, Arsenal càng lo

Bộ đôi tạo nên sự khác biệt

Khi trận đấu trôi qua 2/3 thời gian, Arsenal giống như sẽ bị hủy diệt. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của HLV Arsene Wenger trên băng ghế chỉ đạo, có vẻ ông đã sẵn sàng cho điều đó. Tuy nhiên vẫn có một người giữ được ngọn lửa chiến đấu và làm mọi cách để ngăn chặn thảm kịch. Đó là Alexis Sanchez. 

Rạng sáng qua, không phải trận đấu tốt nhất của Sanchez với rất nhiều đường chuyền sai. Song khát khao chiến thắng của anh ta thì không bao giờ thay đổi. Có thể thấy điều này qua cách cầu thủ người Chile phản ứng với Hector Bellerin cuối hiệp 1, khi hậu vệ cánh người Tây Ban Nha do dự trong một pha phối hợp ở trung lộ.

Chính thái độ gay gắt của anh khiến Bellerin - cũng như những đồng đội khác - bừng tỉnh và chơi sắc nét hơn, để rồi tung ra cú tạt bóng chính xác mà chính Sanchez đã chuyển hóa nó thành bàn thắng. Một pha băng cắt và đánh đầu ngay trước mũi Joe Gomez, đẳng cấp của ngôi sao 29 tuổi không có gì phải bàn cãi. Và sự quan trọng của anh với Arsenal cũng là một sự thật hiển nhiên… tương tự như Mesut Oezil.

Nếu Sanchez mang đến sự sống cho các họng pháo thì Oezil giúp chúng vươn cao như có thể. Ngoài số đường chuyền có ảnh hưởng lớn ở khu vực 1/3 sân Liverpool, tiền vệ người Đức còn tạo ra đột biến bằng những pha di chuyển táo bạo vào khu cấm địa. Kết quả có được là bàn thắng thứ 3 của Arsenal, sau tình huống anh xộc thẳng vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên The Kop, đập nhả với Lacazette rồi dứt điểm tinh tế. 

Khán đài Emirates muốn nổ tung với khoảnh khắc huyền diệu đó. Và một lần nữa các CĐV Arsenal buộc phải thừa nhận, Oezil và Sanchez hoàn toàn có lý khi đòi hỏi mức lương trên trời. Bộ đôi này là sự khác biệt, đồng thời kéo đội bóng đến gần hơn với những đối thủ cạnh tranh.


Viễn cảnh đen tối được đoán trước

Tiếc là mọi thứ bây giờ đã quá muộn. Ngay cả khi Arsenal chấp nhận trả cho Sanchez và Oezil mức lương 400.000 bảng/tuần, thay vì 300.000 như đề nghị trước đó, cũng không thể giữ chân bộ đôi này. Cả hai đều đang chờ đợi để được rời Emirates, có thể vào tháng 1 tới hoặc đến khi kết thúc mùa giải. Sanchez được cho là sẽ tới Man City trong khi Oezil dự kiến tái ngộ Jose Mourinho ở M.U. 

Trớ trêu thay, càng đến gần thời điểm hết hạn hợp đồng, hai ngôi sao này càng tỏa sáng rực rỡ. Kể từ đầu tháng 10 tới nay, Sanchez ghi 5 bàn và kiến tạo 3, còn Oezil kiến tạo 3, “nổ súng” 4 lần. Có thể cả hai đang muốn nhắc nhở về tầm ảnh hưởng của họ, cũng có thể đó là màn chào hàng với những CLB tương lai. Sao cũng được, chỉ biết rằng Arsenal đang hưởng lợi lớn. Nếu không có những đóng góp của Sanchez và Oezil, Pháo thủ sẽ mất 6 điểm để rồi tụt xuống đâu đó gần Leicester và Everton trên BXH Premier League.

Để tránh rơi vào tình trạng mất phương hướng khi Sanchez và Oezil ra đi, Wenger cần ngay lập tức lên phương án tránh phụ thuộc, nhằm làm quen với cuộc sống không có họ. Nhưng với những gì đã xảy ra, không dễ để tiến hành. Rời khỏi Sanchez và Oezil, Arsenal lập tức trở thành một đội bóng khác tệ hơn.

Arsenal khó sống thiếu Sanchez & Oezil
Kể từ đầu mùa 2014/15 tới nay, Arsenal chỉ 3 lần không có cả Sanchez và Oezil trong đội hình xuất phát. Kết quả, cả 3 trận họ đều không giành chiến thắng. Riêng mùa này, Pháo thủ thắng 8/14 trận (57,1%) mà Sanchez đá chính, và 7/14 (50%) với trường hợp Oezil.   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x