Sane gặp lại Schalke: Tại Gelsenkirchen, chỉ còn tình yêu ở lại

Cẩm Chi
10:13 ngày 20-02-2019
Leroy Sane chắc hẳn sẽ mang những cảm xúc khó tả khi quay lại sân Veltins Arena. Anh đứng đó, nhìn về ký ức quen thuộc của mảnh đất đã ươm mầm tài năng. Nhưng Sane sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài nỗi nhớ nhung chôn sâu trong lòng, vì anh đại diện cho Man City với mục tiêu đánh sập pháo đài của Schalke.
Sane gặp lại Schalke: Tại Gelsenkirchen, chỉ còn tình yêu ở lại
Nơi chôn dấu kỷ niệm 
Nếu muốn, Sane hoàn toàn có thể ghé nhà ngủ lại trước và sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Schalke và Man City. Căn hộ nơi Sane dành trọn tuổi thơ ấu chỉ cách khu tổ hợp huấn luyện Gelsenkirchen Veltins Arena của Schalke vài cây số.

Trong trứng nước, tình yêu thể thao của Sane đã được lan tỏa từ các thành viên trong gia đình. Regina Weber, mẹ của Sane là nữ VĐV thể dục dụng cụ vĩ đại nhất lịch sử nước Đức, từng vô địch quốc gia 32 lần và giành HCĐ thế vận hội 1984 Los Angeles. 

Ông Souleymane, bố của Sane là cựu tuyển thủ quốc gia Senegal và có nhiều năm chơi bóng đỉnh cao ở Bundesliga, trong màu áo Freiburg, Nuernberg và Wattenscheid. Souleymane đã trực tiếp hướng nghiệp cho cả 3 người con trai đi theo giấc mơ sân cỏ. Kim, anh trai hơn Sane 1 tuổi mới quyết định chấm dứt sự nghiệp vào năm 2017, sau khi nhận ra không thể có bước nhảy vọt nào khác tại đội bóng hạng Tư Wattenscheid 09. 

Tuy nhiên, cậu em trai 16 tuổi Sidi nhà Sane hứa hẹn trở thành viên ngọc của bóng đá thế giới. 14 năm trước, Leroy Sane từng khiến giám đốc thể thao Christian Heidel ồ lên trong tuần đầu tiên tới ăn tập ở Schalke còn tuần trước, Heidel thậm chí đã khẳng định về Sidi: “Ở đội U16 Schalke, Sidi như thể tới từ hành tinh khác vậy”. 


Thành Gelsenkirchen đã chứng kiến truyền thống tiếp nối của một gia đình thể thao kiểu mẫu. Ở đó, Sane dưới sự dìu dắt của bố mẹ, đã bước ra ánh sáng. Nobert Elgert, HLV phát hiện ra tài năng của Sane, chia sẻ trên Sky Sports rằng sau giờ tập, bà Weber luôn đợi sẵn ở ngoài, vội đưa chút đồ ăn nhẹ chuẩn bị từ nhà để Sane lót dạ. Sau đó, ông Souleymane bước xuống xe chở cậu cả Kim tiến vào sân tập. Ông Souleymane làm thủ môn, Kim sắm vai hậu vệ để Sane tập đi bóng, dứt điểm. “Một việc nhỏ thôi, nhưng cứ đều đặn lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm liền”, Elgert nhớ lại. 

Không giống như nhiều đứa trẻ mới lớn khi chập chững bước qua tuổi vị thành niên, Sane hiếm khi xuất hiện trong các buổi tiệc tùng. 11 giờ tối là giờ “giới nghiêm” mà anh tự đặt ra với bản thân, vì anh luôn mang trong mình nỗi sợ thường trực “bị HLV hắt hủi”. Elgert kể rằng nhược điểm của Sane là suy nghĩ quá nhiều. “Cậu ấy luôn cần một ai đó động viên khích lệ”, Elgert tiết lộ.

Trước ngày gặp lại đội bóng cũ, Sane nhắc về một kỷ niệm đẹp anh không bao giờ quên trên tờ Welt. “Năm tôi 19 tuổi, trong trận chung kết U19 Quốc gia, có gần 13.000 khán giả tới cổ vũ. Với bóng đá trẻ, đó là con số không tưởng, là sự ghi nhận lớn lao giúp tôi phát triển tới hôm nay”, Sane bộc bạch. 

“Vì tôi là cầu thủ chuyên nghiệp” 
Elgert hiểu rằng chiếc áo Schalke quá chật chội với tầm vóc của Sane. Sau chức vô địch U19 QG, Sane chỉ cần đá thêm 57 trận cho đội 1, ghi 13 bàn và 8 lần kiến tạo để lọt vào mắt xanh của Man City. Những nhà đàm phán khó tính từ Manchester không ngại ngần rút ra 45 triệu bảng đưa Sane về Etihad. 

Dưới sự giúp đỡ của Pep Guardiola, Sane trưởng thành thật sự. Anh không dừng lại ở một tài năng với nguồn năng lượng bất tận, mà sớm trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới được HLV vĩ đại nhất nhì làng bóng yêu mến. Sau 118 trận khoác áo Man City, Sane đã ghi tới 35 bàn, trực tiếp dọn cỗ cho đồng đội lập công 41 lần. 

Trong những ngày thăng hoa vừa qua của Man City (thắng 7/8 trận gần nhất), Sane là nhân vật tạo ra tầm ảnh hưởng lớn nhất. Sane xé lưới đối phương tới 9 lần và tính rộng ra trên phương diện từ đầu mùa tới giờ, tuyển thủ Đức in dấu giày trong 25 bàn của Man City sau 32 trận đã chơi. 


Một mùa Hè 2018 nhiều tranh cãi khi bị Joachim Loew gạch tên khỏi danh sách dự World Cup không làm Sane nhụt chí. Ngay cả chấn thương cơ đùi trong tháng 8/2018 cũng chỉ khiến anh mạnh mẽ hơn. Vào cuối tháng 1/2019, Pep Guardiola, một người kiệm lời đã so sánh Sane với Ryan Giggs giữa khán phòng họp báo. “Có thể Sane chưa bằng Giggs, nhưng đang tịnh tiến tới hình ảnh của huyền thoại chạy cánh đàn anh”. 

Schalke đang rơi tự do ở Bundesliga, khi hơn nhóm xuống hạng đúng 2 bậc. Nhưng chắc chắn, sẽ không có chuyện Sane “nhân nhượng” với đội bóng giúp anh lớn khôn. Trái lại, Pep chờ đợi Sane khoét sâu vào nỗi đau đang rỉ máu của đội bóng vùng Ruhr. “Vì tôi là cầu thủ chuyên nghiệp”, Sane hiểu rõ vai trò của mình rạng sáng mai khi trả lời tờ Bild. 

Ai hay hơn Sane? 
Tính từ mùa giải trước, Leroy Sane là cầu thủ có nhiều đóng góp chuyên môn nhất trong đội hình Man City. Trung bình, cứ 87,2 phút, Sane lại có 1 bàn hoặc 1 kiến tạo tại mọi đấu trường, cao hơn cả thống kê 90,3 phút của Raheem Sterling.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x