Cuộc đua trụ hạng V.League 2019
Sanna.KH chỉ có thể tự trách mình khi giậm chân ở đáy BXH
Cánh cửa trụ hạng của Sanna.KH sáng trở lại sau vòng 20 khi họ có 2 trận thắng liên tiếp, đồng thời, một loạt đối thủ phía trên liên tục thất bại. Chính kết quả tương phản ấy mà Sanna.KH đã rút ngắn cách biệt xuống với nhóm phía trên xuống chỉ còn 3 điểm.
Hy vọng san bằng cách biệt với HAGL của đội bóng phố Biển càng sáng sủa hơn khi đội bóng phố Núi thua trận ở trận đấu sớm của vòng 21.
Nhưng đúng lúc niềm tin dâng cao, Sanna.KH đã phải nhận thất bại 1-4 trước SLNA ngay trên sân nhà. Đây là thất bại không nhiều người có thể dự đoán bởi trước trận, Sanna.KH thể hiện hình ảnh ấn tượng hơn, tinh thần hưng phấn hơn trong lúc, SLNA không còn là đối thủ khó đánh bại như hồi đầu mùa. Nhưng xem cái cách mà Sanna.KH thua trận trước SLNA thì không có lý do gì để bào chữa khi thể hiện hình kém về chuyên môn, yếu về tinh thần thi đấu.
Hơn hết, thất bại ấy khiến cho Sanna.KH bỏ lỡ cơ hội để bắt kịp điểm số với HAGL, đồng thời, lại bị các đối thủ phía trên như Hải Phòng, Quảng Nam đào sâu cách biệt. Khi mà chặng đường phía trước được dự báo rất khốc liệt bởi toàn phải làm khách trên sân các đối thủ trong cuộc đua trụ hạng thì nguy cơ, Sanna.KH không thể bứt lên là rất lớn. Nếu tiếp tục bị “bỏ rơi” phía sau để phải xuống hạng thì họ chỉ có thể trách bản thân vì bỏ lỡ cơ hội vươn lên đáng tiếc vừa qua.
Nguồn Bongdaplus
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn