Đứng thứ 3 ở V.League 2018, nhưng Sanna Khánh Hòa đang khiến khán giả và giới chuyên môn phải bất ngờ khi trắng tay cả 3 trận đầu của V.League 2019 và hiện tạm xếp chót bảng. Vậy đâu là nguyên nhân?
HLV trưởng Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa lý giải: “3 trận đấu vừa qua, thực tế chúng tôi vẫn chưa có được lực lượng tốt nhất khi một số cầu thủ dính chấn thương hoặc phong độ chưa ổn, nên kết quả không được như mong muốn. Ngoài 2 trận thua trước HAGL (1-4) và Sài Gòn FC (1-2) tôi không kể, riêng trận đấu với Hải Phòng ở vòng 3 vừa qua (thua 3-4), thực tế các cầu thủ Sanna Khánh Hòa đã rất nỗ lực để lội ngược dòng. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa đến, vì thế chúng tôi càng phải cố gắng hơn ở những vòng đấu tới”.
Đồng thời, vị HLV trưởng của đội bóng phố Biển cũng cho biết, tinh thần các cầu thủ rất ổn và luôn vào sân với nỗ lực cao nhất. Điều này có lẽ chẳng cần bàn cãi, vì lâu nay thầy trò HLV Võ Đình Tân vẫn luôn được xem là “ngựa ô” của giải nhờ lối chơi rất khó chịu và hừng hực sức trẻ kể từ ngày góp mặt ở sân chơi V.League từ mùa giải 2015 đến nay.
Do thua 3 trận liên tiếp, nên Sanna Khánh Hòa cũng là đội bóng quay lại tập luyện sớm nhất ở kỳ nghỉ hơn 1 tháng “nhường” sân chơi cho U23 Việt Nam. Chiều qua, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa đã quay lại tập luyện, trong lúc các CLB khác phải đến đầu tuần mới hội quân. Dẫu phải tập sớm, nhưng HLV Võ Đình Tân cho biết chỉ để các học trò tập duy trì và giúp họ không bị “phá sức” nếu xả trại dài ngày. Bên cạnh đó, kỳ nghỉ này cũng sẽ giúp các cầu thủ bị chấn thương có thời gian hồi phục, và ban huấn luyện sẽ điều chỉnh lại những khiếm khuyết để “ngựa ô” có thể cất vó tốt hơn ở cuộc đua sắp tới. Tuy nhiên, có một vấn đề khá tế nhị mà thầy trò ông Võ Đình Tân không muốn nhắc tới, nhưng nhiều người đều rõ, đấy chính là sự quan tâm và chế độ của những người có trách nhiệm dành cho đội bóng phố Biển.
Lâu nay, Sanna Khánh Hòa luôn được mặc định là “con nhà nghèo”, chế độ đều ở mức thấp hơn so với mặt bằng chung của V.League. Vậy nhưng tất cả thành viên của đội bóng đều chẳng phàn nàn, bởi như HLV Võ Đình Tân từng thổ lộ: “Bóng đá Khánh Hòa từng bị bán ra Hải Phòng, sau đó nhà tài trợ Sanna gầy dựng lại để địa phương có một đội bóng chơi ở V.League, cũng như để anh em chúng tôi có điều kiện làm nghề và các cầu thủ được thỏa niềm đam mê. Điều ấy quý lắm, nên chúng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì”.
Thầy trò HLV Võ Đình Tân tạm đứng bét bảng sau 3 trận toàn thua - Ảnh: MINH TUẤN
Không phàn nàn, nhưng thực tế các cầu thủ Sanna Khánh Hòa vẫn không khỏi chạnh lòng khi nhìn sang đồng nghiệp ở những CLB khác. Trước đây, chúng tôi từng có bài viết về chuyện các cầu thủ Sanna Khánh Hòa mỗi khi thi đấu từ Đà Nẵng trở vào các tỉnh phía Nam đều phải di chuyển bằng xe ô tô. Thậm chí vừa thi đấu xong (như trận gặp Sài Gòn FC ở vòng 2 vừa qua) là thầy trò HLV Võ Đình Tân lên xe về ngay trong đêm, khiến các CĐV không khỏi xót xa. Thế nên, mùa giải năm 2018, tất cả đã rất nỗ lực để lọt vào nhóm có huy chương, qua đó có thể “đổi đời” khi được quan tâm hơn từ những người có trách nhiệm. Tiếc thay, mọi thứ vẫn chưa thay đổi sau chiếc HCĐ lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Khánh Hòa.
Nhà nghèo đương nhiên phải vượt khó, nhưng chẳng lẽ cứ bắt đội bóng mãi mang phận nhà nghèo để rồi phải vượt khó như thế?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Hôm qua, tại một ngã tư đường tôi thấy hai thanh niên đi bộ cúi xuống véo má hỏi han và cho tiền một cháu bé ăn xin. Giữa cái lạnh của Hà Nội, đó là một hình ảnh vừa ám ảnh, vừa ấm áp. Tôi tự nhủ: hoặc bố mẹ của cháu bé rất vô trách nhiệm khi đẩy con ra đường kiếm ăn, hoặc họ không còn cách nào khác để sinh nhai.
Ký ức về pha vào bóng của Ngọc Hải khiến Anh Khoa của SHB.ĐN mất nghiệp dường như đã xóa nhòa trong tâm trí NHM sau một thời gian trung vệ này nỗ lực lấy lại hình ảnh. Nhưng dư luận mới đây lại dậy sóng khi nhìn ống đồng rớm máu của Văn Kiên sau cú ra chân của Ngọc Hải trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Viettel tại vòng 3.
Theo chia sẻ của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC, một số cầu thủ của đội bóng này sẽ tạm thời chia tay U23 Việt Nam để quay trở về phục vụ cho CLB.
Cứ ngỡ SHB Đà Nẵng trắng tay khi tiếp Quảng Nam trên sân nhà, nhưng bất ngờ tiền đạo Hà Đức Chinh đã giành lại 1 điểm cho đội chủ sân Hoà Xuân ngay phút bù giờ cuối cùng.
Vượt lên dẫn 2 bàn với các pha lập công của Olaha và Cao Xuân Thắng ở hiệp 1. Tuy nhiên, phải rất vất vả SLNA mới có thể đánh bại B.BD với tỷ số 2-1 trên sân Vinh.
Ông bầu Đỗ Quang Hiển thể hiện sự phần khích khi quyết định phá két để thưởng cho các cầu thủ Hà Nội FC sau chiến thắng 2-0 trước Viettel ở trận derby Thủ đô.
Đến sân Pleiku để xem cuộc so tài giữa HAGL và Sài Gòn FC ở vòng 3 V.League 2019, tôi đã thật sự bất ngờ khi chứng kiến sự không hài lòng của người hâm mộ phố Núi khi xem đội bóng con cưng thi đấu...
Xavi Hernandez từng nói rằng Barca thực ra tốt hơn trong 4 trận gặp Real Madrid và Girona mùa này, chỉ có điều nó không được thể hiện trên bảng tỷ số. Vậy nhà cầm quân 44 tuổi dựa vào đâu để phát ngôn như vậy?
Nhận định bóng đá trận Bochum vs Leverkusen trong khuôn khổ vòng 33 Bundesliga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 0h30 ngày 13/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn