Sao tennis rộ mốt thuê thầy "sang chảnh"

Điệp Anh
09:17 ngày 13-01-2014
Hiếm khi nào quần vợt thế giới chứng kiến nhiều tên tuổi lừng lẫy so tài… trên băng ghế huấn luyện như Australian Open 2014.
Sao tennis rộ mốt thuê thầy "sang chảnh"
Roger Federer tôn Stefan Edberg làm thầy. Novak Djokovic “mang xôi gà” đi học Boris Becker. Kei Nishikori đã làm lễ bái sư trước Michael Chang. Richard Gasquet cắp vợt học Sergi Bruguera. Marin Cilic nhờ Goran Ivanisevic làm HLV. Sabine Lisicki xin làm học trò của Martina Hingis…

Người người thuê thầy sang. Sao sao thuê thầy chảnh. Đem tổng số danh hiệu của các HLV với tổng số danh hiệu của những học trò kể trên, chưa biết bên nào “ăn” bên nào. Họ cùng nhau tạo nên những cặp (thầy trò) đôi hoàn hảo mà chỉ cần nghe tên đã thấy “khủng” rồi.

Như Federer cả năm 2013 không lọt nổi đến trận chung kết Grand Slam nào thì nhu cầu tìm thầy đúng là cấp thiết. Nhưng như Djokovic đang có mạch 3 năm liên tiếp vô địch Australian Open liệu đã đến mức “mót” thầy tới mức phải “lôi” một Becker ít kinh nghiệm huấn luyện từ cabin BLV về làm HLV cho mình?

Roger Federer và người thầy nổi tiếng, Stefan Edberg

Thế nên, không ít người có cơ sở để suy đoán rằng việc hàng loạt ngôi sao đương đại tôn các huyền thoại quần vợt làm thầy mang hơi hướng chạy đua theo mốt. Làn sóng thuê thầy sanh chảnh hiện nay được cho là bắt nguồn từ chuyện Andy Murray hợp tác với Ivan Lendl. Dưới sự dẫn dắt của Lendl, Murray đã có được 2 danh hiệu Grand Slam. 

Với kinh nghiệm từng nhiều năm thi đấu đỉnh cao và từng gặt hái được nhiều thành công, chắc chắn những cựu tay vợt nổi tiếng sẽ cung cấp cho học trò của mình nhiều lời khuyên hữu ích. Những trường hợp tới ngưỡng cửa thiên đường như Murray trước đây có khi chỉ cần một lời khuyên đúng lúc, đúng chỗ từ một nhân vật từng lên được đỉnh thiên đường như Lendl để có thể chạm tay vào đỉnh vinh quang.

Jimmy Connors và Maria Sharapova

Nhưng thực tế khắc nghiệt vẫn không thể thay đổi rằng đỉnh vinh quang thì ít mà người chinh phục thì nhiều nên cái sự đúng lúc, đúng chỗ ở đây rất xa xỉ. Mối hợp tác thầy trò giữa Jimmy Connors và Maria Sharapova chỉ tồn tại đúng… 1 trận. Lý giải về chuyện vừa tôn Connors làm thầy đã vội đường ai nấy đi chỉ sau duy nhất 1 trận đấu hồi tháng 8 năm ngoái, Masha phân bua: “Mối hợp tác với Jimmy chỉ đến không đúng lúc, không đúng chỗ mà thôi”.

Trò là ngôi sao. Thầy lại sang chảnh. Sẽ khó tránh khỏi những trường hợp bên nào cũng có cái tôi quá lớn, không chịu thuận theo lời của bên kia.

Chưa kể, ngày trước thi đấu hay nhưng ngày sau chưa chắc huấn luyện đã tài. Chả riêng gì quần vợt mà các môn thể thao khác (điển hình là bóng đá) đã chứng kiến quá nhiều trường hợp như vậy.

Nadal lại chỉ tin dùng người nhà là cậu ruột, Toni Nadal

Và có thực tế không thể phủ nhận rằng cả hai tay vợt số 1 thế giới hiện nay là Rafael NadalSerena Williams Serena Williams vẫn đang cậy nhờ lời khuyên “cây nhà lá vườn” thay vì tìm thầy sang chảnh. Nadal có ông chú ruột Toni hậu thuẫn còn Serena được thân phụ Richard và bạn trai Patrick Mouratoglou tiếp sức.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x