Tài năng trẻ người Bỉ, Charly Musonda Junior thừa nhận việc anh quyết định khước từ Barcelona để gia nhập Chelsea là vì gia đình của mình.
Charly Musonda Junior là em út trong gia đình ba anh em. Ngay từ khi 15 tuổi, anh đã được các chuyên gia đánh giá cao khi sở hữu tố chất của 2 trong số những tiền vệ xuất sắc bậc nhất châu Âu: Xavi Hernandez và Andres Iniesta.
Lẽ dĩ nhiên, nhờ tài năng sớm được phát lộ, Musonda nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Barcelona và Chelsea. Thế nhưng sau cùng, anh đã đồng ý chuyển đến sân Stamford Bridge.
Chia sẻ với phóng viên tờ La Derniere Heure (báo Bỉ), Musonda tiết lộ lý do vì sao anh lại lựa chọn Chelsea khi ấy.
“Thực tế tôi đã đến Barcelona và xem các cầu thủ trẻ tập luyện trong lò đào tạo La Masia. Thế nhưng, tôi không thể đưa cả gia đình mình sang Tây Ban Nha được. Trong khi đó, Chelsea hứa sẽ tạo điều kiện để cả nhà tôi có thể chuyển sang sinh sống ở London. Vì thế, tôi quyết định gia nhập đội bóng nước Anh”, Charly Musonda cho biết.
Charly Musonda cùng đồng đội ăn mừng chức vô địch U21 Premier League mùa trước
Tiền vệ người Bỉ nhấn mạnh: “Với tôi, gia đình ảnh hưởng lớn đến phong độ và tinh thần thi đấu. Nếu ở Barcelona, tôi sẽ phải sống trong cảnh cô đơn. Như thế thật sự rất buồn”.
Musonda hiện đang thi đấu cho U21 Chelsea. Tài năng trẻ 18 tuổi được so sánh với những Eden Hazard hay Adnan Januzaj. Mùa giải trước, anh là một trong những chân sút hàng đầu góp công lớn giúp U21 của The Blues giành chức vô địch giải trẻ.
Năm nay, Charly Musonda tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng ở giải U21 Premier League lẫn UEFA Youth League (giải đấu cấp châu Âu giành cho các cầu thủ trẻ). Anh đã có 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 11 lần ra sân.
Nếu cứ giữ được phong độ đỉnh cao, cơ hội Charly Musonda được HLV Jose Mourinho lần đầu tiên đôn lên đội 1 là rất có thể.
VIDEO: Những màn trình diễn ấn tượng của Charly Musonda
Số liệu thống kê có thể khô khan. Nhưng nó là kết quả phản ánh chính xác cho những gì mà các cầu thủ đã thể hiện. Và ở đây, Joao Miranda – mục tiêu mà M.U nhắm đến ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông cũng chẳng nhỉnh hơn những trung vệ hiện tại của Quỷ đỏ là bao.
M.U ngụp lặn mãi chưa vươn lên nổi Top 4 Premier League, phải chăng đó là sai lầm của HLV Louis van Gaal khi ông không chịu mua Saido Berahino, bán Danny Welbeck cho Arsenal và đẩy Chicharito tới Real?
Từ năm 1992, Premier League đã chứng kiến những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới tỏa sáng, dù là các cầu thủ bản địa như Alan Shearer và Andy Cole, hay các món hàng nhập khẩu như Tony Yeboah và Thierry Henry. Dưới đây là danh sách 50 người xuất sắc nhất mọi thời đại.
Các đội bóng ở Premier League đã chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua để đưa về những chân sút sáng giá. Và họ đã phần nào thành công khi đến hiện tại, 4 đội dẫn đầu đều nhờ sở hữu những tiền đạo ghi bàn rất giỏi.
Gần 1/3 chặng đường của Premier League đã trôi qua. Bên cạnh nhiều đội bóng đã có khởi đầu thuận lợi, vẫn còn những CLB thi đấu dưới mức kỳ vọng dù được đầu tư mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng trước giải đấu.
Chấn thương mắt cá của tiền đạo Olivier Giroud đã hoàn toàn bình phục. Chân sút người Pháp mới đây đã có buổi tập đầu tiên tại trung tâm huấn luyện của Arsenal.
Tiền vệ Cesc Fabregas đã buộc phải rời ĐT Tây Ban Nha trở lại London để điều trị chấn thương gân khoeo, song BLĐ Chelsea vẫn kỳ vọng cầu thủ này sẽ kịp bình phục sau khi loạt trận quốc tế kết thúc.
Tương lai của Juan Mata tại sân Old Trafford đang ngày càng trở nên khó đoán. Trước đó, Quỷ đỏ từng có ý định bán tiền vệ sáng tạo này để đưa về một cầu thủ đánh chặn. Nhưng liệu đây có phải là giải pháp hợp lý khi Mata vẫn còn hữu dụng với sân Old Trafford.
Giới truyền thông Anh cho hay, tiền vệ Abou Diaby đã bị rách cơ trong buổi tập mới đây của Arsenal. Với chấn thương trên, cầu thủ 28 tuổi người Pháp này có thể phải rời xa sân cỏ 3 tháng.
Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino, Roberto Martinez – Họ là những cái tên được nạm vàng trước khi mùa bóng này bắt đầu. Nhưng khi ngọn lửa cạnh tranh của Premier League tăng cường độ, có vẻ như những lượng vàng này đang bị nung chảy.
Chiều nay (29/3) diễn ra 2 trận bán kết của giải bóng đá sinh viên Việt Nam 2024 do báo Thanh Niên tổ chức, qua đó xác định 2 cái tên lọt vào chung kết là ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Thuỷ Lợi.
HLV Pep Guardiola xác nhận 4 cầu thủ Man City gồm Kevin De Bruyne, Ederson, Manuel Akanji và Jack Grealish đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên, bộ đôi Kyle Walker và John Stones sẽ vắng mặt ở trận đấu với Arsenal.
Sau thời gian tạm hoãn, giải đấu VCS 2024 mùa Xuân sẽ tiếp tục thi đấu trở lại với vòng chung kết diễn ra từ ngày 3/4 - 7/4. Tuy nhiên, số lượng đội tham dự vòng chung kết đã giảm từ 6 xuống 4.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn