Sao tuổi hợi ước gì trong năm mới?

HỒ PHƯƠNG
20:24 ngày 04-02-2019
Với những anh chàng tuổi Ất Hợi (sinh từ 31/01/1995 đến 18/02/1996), năm nay là năm tuổi. Nhưng với khả năng ứng biến và biết đón đầu đặc trưng của tuổi Ất Hợi, “những chú ỉn” này vẫn có thể làm nên chuyện, trong năm đánh dấu bước tiến mới khi họ bước qua độ tuổi Olympic.
Sao tuổi hợi ước gì trong năm mới?  (Báo Tết)
Thủ môn Mike Maignan (Lille, sinh ngày 03/07/1995)
Chàng thủ môn tuổi Hợi là một phát hiện của Ligue 1 từ mùa 2017/18 và mùa này, vẫn đang là chốt chặn an toàn giúp Lille bay cao. Nhưng Maignan cũng là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc, khi từng bị các CĐV của Montpellier ném cho một gói lạc lúc 2 đội gặp nhau hồi đầu tháng 12/2018. Maignan dĩ nhiên là rất tức giận, nhưng chủ yếu vì đám CĐV Montpellier chẳng tâm lý gì cả. Đã ném lạc thì phải ném kèm cả... bia chứ.

Hậu vệ phải Joshua Kimmich (Bayern, 08/02/1995)
Mùa thứ 4 khoác áo Bayern cũng là mùa thứ 4, Joshua Kimmich là lựa chọn trong đội hình chính thức. Chỉ có điều, anh chàng vẫn được so sánh với tượng đài Philipp Lahm nhờ sự đa năng này vẫn liên tục phải hoán đổi giữa vị trí hậu vệ phải và tiền vệ phòng ngự. Thế nên nếu có điều ước cho năm mới, hẳn “chàng ỉn” Kimmich sẽ ước gì không bị các HLV đẩy đi hết chỗ này đến chỗ khác nữa. Vì xoay nhiều khéo lại thành... heo quay.

Trung vệ Niklas Suele (Bayern, 03/09/1995)
Về Niklas Suele, có một câu chuyện thú vị thế này. Khi được kênh truyền hình Sport 1 của Đức phỏng vấn trước trận gặp Bayern Munich, tiền đạo Yussuf Poulsen của RB Leipzig từng thừa nhận rằng anh muốn đối đầu với nhà cựu vô địch thế giới Mats Hummels hơn là Suele, vì trung vệ từng khoác áo Hoffenheim... quá khỏe. Mà đúng thật, với chiều cao 1m95 và cân nặng 97 kg, ai mà muốn đối đầu với anh chàng “khỏe như lợn rừng, sung như lợn ỉ” cơ chứ.

Trung vệ Presnel Kimpembe (PSG, 13/08/1995)
Có khỏe thì phải có khéo, Kimpembe sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho Suele nhờ khả năng đọc tình huống tuyệt vời, những pha cắt bóng chính xác và kỹ thuật điêu luyện. Sau khi cùng Pháp vô địch World Cup 2018, có người từng chỉ trích Kimpembe về chuyện “thái độ”. Đáp lại, anh chàng trả lời tỉnh queo trên kênh TF1 (Pháp): “Em chả quan tâm họ nói gì. Chừng nào mẹ chưa nói rằng em đã thay đổi thì rõ ràng là em vẫn thế”. Đúng là một chàng heo yêu mẹ.


Hậu vệ trái Luke Shaw (Man United, 12/07/1995)
Shaw có bề ngoài bụ bẫm dễ thương như một chú heo sữa, nhưng số anh thì đen như... heo mọi. Vì cứ khỏe được dăm bữa, đá tốt được vài trận là y như rằng, anh lại lăn ra chấn thương. Nhẹ thì nghỉ vài tuần, nặng thì vắng gần cả năm. Vì thế, điều ước trong năm tuổi của Shaw có lẽ là đừng có bị chấn thương nữa. Không thì ông thầy mới Solskjaer lại cho “xuất chuồng” khỏi Old Trafford thì có mà chôn vùi sự nghiệp.

Tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, 27/02/1995)
Milinkovic-Savic là điển hình của chủ nghĩa xê dịch. Anh sinh ra ở Tây Ban Nha, tập trẻ tại Bồ Đào Nha, bắt đầu sự nghiệp ở quê nhà Serbia, sau đó sang Bỉ thi đấu và giờ, thành danh ở Italia. Tuy nhiên, cuộc sống của tiền vệ này ở Lazio bắt đầu trở nên khó khăn, khi các CĐV lăng mạ anh, còn chủ tịch Claudio Lotito úp mở chuyện bán anh. Nhưng thế cũng chẳng sao, Milinkovic-Savic càng có điều kiện ra đi để hoàn thành sứ mệnh của một chú heo... Liên Hiệp Quốc.

Tiền vệ Adrien Rabiot (PSG, 03/04/1995)
Nếu như Milinkovic-Savic là heo Liên Hiệp Quốc, thì Rabiot cũng xứng danh “heo lang thang”. Dù chưa tròn 24 tuổi, tiền vệ người Pháp đã khoác áo sơ sơ 8 đội bóng từ lúc tập trẻ đến giờ. Vì thế, 8 năm gắn bó với PSG có vẻ là quá lâu với anh chàng này. Thế mới có chuyện Rabiot tìm cách ra đi, và điểm đến sắp tới của anh có thể là Barca, nơi Rabiot sẽ trở thành đồng đội của chú heo đồng hương Clement Lenglet (sinh ngày 17/06/1995).

Tiền vệ Julian Weigl (Dortmund, 08/09/1995)
Sự nghiệp của Weigl đúng là lên cao vút rồi xuống mất hút. Đang là nhân tố không thể thiếu ở tuyến giữa của Dortmund, chấn thương mắt cá chân đã khiến tiền vệ này giờ hệt như chú... lợn đất trên ghế dự bị tại sân Signal Iduna Park. Weigl giờ không thể cạnh tranh nổi với Axel Witsel, Thomas Delaney và thậm chí cả Mahmoud Dahoud tại tuyến giữa Dortmund. Vì thế, nếu có một điều ước thì hẳn chàng ỉn này sẽ muốn được ra đi trong mùa hè 2019.

Tiền đạo Serge Gnabry (Bayern, 14/07/1995)
Nếu như đồng đội Suele là “heo Sumo” thì Gnabry là “heo tốc độ”. Cựu cầu thủ Arsenal từng là một VĐV chạy nước rút tài năng, trước khi từ bỏ điền kinh để theo nghiệp bóng đá. Từ đội trẻ của The Gunners, Gnabry hết chạy qua West Brom, tạt về Đức khoác áo Bremen, té sang Hoffenheim và giờ, đang tăng tốc trong đội hình chính của Bayern. Hết mùa này, cả Arjen Robben lẫn Franck Ribery đều sẽ ra đi và chú heo nhanh nhẹn này sẽ tha hồ tung hoành ở 2 cánh của Hùm xám.

Tiền đạo Anthony Martial (Man United, 05/12/1995)
Martial khởi đầu như heo mọi, khi bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Pháp dự World Cup 2018, giải đấu mà Les Bleus sau đó vô địch. Nhưng giờ, anh chàng này lại trở thành... heo may. Từ chỗ suýt bị bán đi trong mùa hè, Martial bất ngờ ấm chỗ ở Old Trafford khi ghi bàn tằng tằng cho Man United. Phong độ của chàng heo may này ấn tượng đến mức các CĐV Quỷ đỏ còn đặt biệt danh mới cho anh là “Ronaldo của Pháp”.

Tiền đạo Thomas Lemar (Atletico, 12/11/1995)
Thomas Lemar là bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Atletico, và cũng là tân binh đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng hè 2018 của La Liga với phí chuyển nhượng 70 triệu euro. Nhưng anh chàng chạy cánh tuổi Hợi vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng lớn của đội bóng Tây Ban Nha. Thế nên Atletico đành tự an ủi mình là mua Lemar giống như bỏ tiền vào lợn nhựa vậy, coi như “của để dành” cho tương lai vì dẫu sao, chàng heo này cũng mới 23 tuổi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x