Anh Hùng Bàn Phiếm (số 47): Sarri, chớ có dại làm thầy Ronaldo

AHBP
18:00 ngày 25-06-2019
Trước khi nhấc người khỏi cái ghế nóng 4 chân đã gãy 3 của Chelsea để sang Juventus, HLV Maurizo Sarri đã bay sang Việt Nam để gặp Anh Hùng Bàn… Phiếm hỏi sách lược đối phó với Cristiano Ronaldo. Gì thì gì, AHBP ta vốn sống cạnh đền Bảo Hà nơi thờ Ông Hoàng Bảy, nên lạ gì con người của Thím Bảy.
Sarri, chớ có dại mà làm thày Ronaldo
Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết.
 
Sarri: Anh Hùng, tôi sợ lắm. Thấy bảo tay Bảy Thất này đã tu luyện thành ma, chứ người thường tầm tuổi ấy về nhà chăn gà cho vợ chứ đá đấm gì được. Thế mà y người vẫn săn chắc 6 múi…

AHBP: 7 múi, thằng cha này mê số 7 nên múi bụng cũng phải là 7, cái múi này nằm cách rốn 1 gang, khi lặn khi nổi, kỳ bí lắm. Hồi xưa, ta có dạy cho Thím Bảy món võ gồng Trà Kha ở vùng Bảy Núi nên công lực của y cao cường lắm.

Sarri: Thì thế, 6 múi hay 7 múi đều kinh dị. Y vẫn đá bóng bình thường như luyện được phép trẻ mãi không già. Quả là quái dị. 

Anh Rô ơi, em là Santos, HLV trưởng của anh ở ĐT BĐN đây
"Anh Rô ơi, em là Santos, HLV trưởng của anh ở ĐT BĐN đây"

AHBP: Chuyện, Thím Bảy cải lão hoàn đồng ngoài nhờ võ gồng Trà Kha và hít đất hàng ngày, còn có một nguyên nhân nữa là không có vợ. Ông tính xem, có vợ là vơ lấy tội nghiệt, suốt ngày bị vợ kèm cặp, tra tấn, tróc nã tiền bạc, ngày thì phải đi cày như trâu như bò, tối còn phải phục vụ xúc mấy tấn than. Thế thì làm sao trẻ được.

Thím Bảy ngộ được điều đó nên nhất quyết không lấy vợ, lương kiếm được bao nhiêu thì đút túi để bản thân tiêu cho sướng, thích đi uống bia uống rượu hay gội đầu mát xa gì cứ việc, chẳng phải xin phép hay lấm lét vụng trộm. Lại không phải lo chuyện chia tài sản khi ly dị. Chẳng phải sướng vô cùng ư. 

Sarri: Ừ, hóa ra là thế. Tôi cứ thấy cặp kè với mấy em xinh trẻ, cứ tưởng là gay lọ, làm thế để che mắt thiên hạ.

AHBP: Gay vào mắt, khôn lắm đấy. Cặp kè như thế vừa sướng vừa chả tốn kém gì. Đến mang quần áo đến, chia tay xách va ly đi.

Sarri: Trời ơi, Thím Bảy mưu mô kinh khủng như thế này thì đen cho tôi rồi, tự nhiên chấp nhận sang Juventus làm HLV. Thế thì có khác gì đi tù đâu cơ chứ. Bây giờ tiền nhận rồi, trả lại sao được. Anh Hùng cứu em mới.

Chú xê ra để anh chỉ đạo đội đá đấm nào
"Chú xê ra để anh chỉ đạo đội đá đấm nào"

AHBP: Ôi xồi, tưởng chuyện gì. Thím Bảy bạn tôi trông thì ghê thế thôi, nhưng không phải không có cách đối phó. Nhưng chỉ sợ anh không làm được thôi.

Sarri: Ui, em xuất thân từ ngành ngân hàng, rồi chuyển sang HLV thì còn cái gì không làm được cơ chứ? Năn nỉ khách mở thẻ tín dụng, vay tiêu dùng rồi mua nhà trả góp sang quản lý đám cầu thủ trẻ trâu ương bướng, nhẫn nhục nghe CĐV chửi… có cung bậc nào chưa từng trải qua đâu.

AHBP: À đã từng làm ngân hàng hả? Thế thì dễ rồi. Thím Bảy ở đời quý nhất là tiền, ham nhất là tiền và say đắm nhất cũng là tiền. Mấy lần ậm ọe ở Real là để nhằm được tăng lương, sang bên Juventus này cũng vì lương cao, thuế thu nhập thấp mà. Bây giờ, nếu ông bày cho Thím Bảy được cách "né" thuế thu nhập ngon là đảm bảo nó nghe lời ông răm rắp.

Sarri: Chuyện nhỏ như con thỏ, trốn thuế, khai thuế gian đúng nghề của em luôn. Em sẽ tư vấn cho Thím Bảy "né" thuế bằng cách đem hết tiền đi xây chùa bên Việt Nam. Sau đó, thu tiền công đức, đảm bảo nửa năm hoàn vốn mà không mất tí thuế nào.

Ôi mùi mồ hôi của anh Đô thơm quá đi mất
"Ôi mùi mồ hôi của anh Đô thơm quá đi mất"

AHBP: Hay, ngoài xây chùa thì cũng nên học hỏi mô hình xây BOT giao thông nữa. Nói cái này Thím chả cười tít mắt. Nhưng còn điều thứ hai, ông không được làm thầy của Thím Bảy, mà chỉ được xưng là HLV của Juventus không bao gồm Thím Bảy nhé. Nó không thích đứng dưới ai đâu, cứ hỏi tay Fernando Santos thì biết.

Sarri: Em cần yên ổn làm việc kiếm tiền nuôi vợ con và hút thuốc lá chứ có muốn làm thầy thằng nào đâu. Được rồi, Anh Hùng chưa biết em ngoài sở trường Sarri-ball còn có điểm lợi hại là Bưng-ball nữa. Em sẽ đến xin gặp Ronaldo để cam kết như thế rồi mới đến Juventus nhận chức.

AHBP: Chính xác, anh nghĩ đúng đấy. Phải đến chiêm bái Thím Bảy trước rồi hẵng đến Juventus, với đám này thì mình có thờ có thiêng, có kiêng có lành ông ạ. Chúc ông lên đường nhận chức bình an, cho gửi lời hỏi thăm tay Michael Platini, tân binh mới nhất của Juventus nhé.

Sarri: Vâng, em xin bái biệt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Fabio Cannavaro: Học, học nữa, học mãi Fabio Cannavaro: Học, học nữa, học mãi

    Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày Fabio Cannavaro chính thức nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ. Anh là trường hợp hy hữu có một không hai trong bóng đá đỉnh cao: chỉ cao 1m75, khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ, nhưng lại trở thành trung vệ giành Quả bóng Vàng. Bí quyết đằng sau những ngoại lệ đặc biệt đó là tinh thần học hỏi không ngại gian khó.

  • Anh hùng bàn phiếm (số 46): Ông Park Hang Seo cần gì lương cao Anh hùng bàn phiếm (số 46): Ông Park Hang Seo cần gì lương cao

    Ngày hôm nay, người đại diện của HLV Park Hang Seo sẽ có mặt tại Việt Nam để đàm phán hợp đồng mới cho thân chủ của mình. Vấn đề mấu chốt của vụ này là chuyện lương bổng. Thật buồn cười, đáng lẽ trọng tâm đàm phán phải là thành tích và mục tiêu chứ nhỉ, sao lại là lương?

  • Tình sử của vợ chồng Messi Tình sử của vợ chồng Messi

    Phía sau thành công của người đàn ông không thể thiếu bóng dáng người phụ nữ. Hôm nay (24/6), nhân dịp sinh nhật thứ 32 của Lionel Messi, cùng nhìn lại hành trình nên đôi của anh và cô vợ Antonella Roccuzzo.

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 29) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 29)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Trọng tài bức tử Italia tại World Cup 2002 và cái kết Trọng tài bức tử Italia tại World Cup 2002 và cái kết

    Hôm nay (22/6) đánh dấu mốc 17 năm kể từ ngày Hàn Quốc giành vé vào bán kết World Cup. Hành trình đi sâu như vậy của Hàn Quốc tại World Cup 2002 chứng kiến “cái chết tức tưởi” của ĐT Italia ở vòng 1/8. Người Italia không bao giờ quên nỗi hận bị trọng tài Byron Moreno xử ép. Sau scandal tai tiếng ấy, Moreno đã gặp quả báo.

  • Tại sao fan của Ronaldo và Messi ghét nhau tê tái? Tại sao fan của Ronaldo và Messi ghét nhau tê tái?

    Trên mạng, hễ xuất hiện một bài báo hay lời khen dành cho Ronaldo thì lập tức sẽ có những lời phản bác, chế nhạo từ giới fan của Messi. Và ngược lại. Vậy điều gì khiến fan của hai huyền thoại sống này lại ghét nhau như chó với mèo trên thế giới ảo vậy?

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 28) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 28)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Luis Enrique nặng nghiệp chông gai Luis Enrique nặng nghiệp chông gai

    HLV Luis Enrique vừa xin rút lui khỏi ĐT Tây Ban Nha vì lý do cá nhân. Các nguồn tin tại Tây Ban Nha cho hay con gái của Enrique đang ốm nặng. Đời Enrique có cảm giác lúc nào cũng phải đương đầu thử thách chông gai, không khách quan thì chủ quan.

  • Anh hùng bàn... phiếm (số 45): Giá như Messi là cửu vạn Anh Hùng Bàn Phiếm (số 45): Giá như Messi là cửu vạn

    Cuộc đua giữa Ronaldo và Messi sẽ kéo dài tới khi họ… chết. Chắc chắn vậy rồi, khi hồi tuần trước, anh Rô xứ Bồ nhếch mép vác cúp để chế nhạo anh Si xứ Á Căn Đình lại mất tích con chim chích. Cái nhếch mép ấy đã không có nếu Messi được tu luyện ở chợ cửu vạn dọc sông Tô Lịch.

  • Câu chuyện tình yêu Roma của Totti Câu chuyện tình yêu Roma của Totti

    Cựu tiền vệ Francesco Totti vừa tuyên bố rời cương vị giám đốc kỹ thuật của Roma, chấm dứt 30 năm liền gắn bó với đội bóng thành Rome. Đã không có hồi kết có hậu cho một chuyện tình cầu thủ - đội bóng đặc biệt keo sơn.

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 27) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 27)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x