Sarri đã chạm tới giới hạn ở Chelsea

Hà Trang
11:49 ngày 18-03-2019
Một trong những câu nói cửa miệng của Sarri là "tôi không biết". Phần lớn trong số đó, là ông không biết các học trò đang nghĩ gì và làm gì.
Sarri đã chạm tới giới hạn ở Chelsea
Mới đây, sau trận thua 0-2 trước Everton, mọi thứ lặp lại: "Thật khó cho các cầu thủ giải thích cho tôi về sự thay đổi này. Thật khó cho tôi để giải thích với các bạn về sự thay đổi này".

Ở đây, Sarri đang nói về sự thay đổi trong lối chơi của Chelsea giữa hiệp 1 và hiệp 2. Hiệp 1 thì là "45 phút xuất sắc nhất mùa giải", còn hiệp 2 thì lại chỉ xoay quanh vấn đề "đóng khung tinh thần". Từ đó, Sarri lại có thêm một từ phổ biến khác là "giới hạn".

"Vào lúc này, đó là giới hạn của chúng tôi", Sarri buồn bã. "Nếu chúng tôi có thể chơi ổn định như hiệp 1 trận đấu này, Chelsea đã ở vị trí khác trên BXH. Chúng tôi gặp vấn đề vì từng thua theo cách tương tự trước Wolves vào tháng 12. Bây giờ chúng tôi lại thua như thế, đó là một giới hạn lớn".

Nhưng một khi đã nhắc về "giới hạn", có bao giờ Sarri nghĩ mình đã chạm giới hạn trong khả năng quản lý phòng thay đồ của mình. Trước đây ông chỉ trích Eden Hazard - cầu thủ góp dấu giày vào 48% bàn thắng của Chelsea mùa này, vừa xong ông lại chê bai Gonzalo Higuin - cậu học trò cưng trong màu áo Napoli. Đấy là chưa kể scandal "cãi thầy" của thủ môn Kepa chỉ vừa mới lắng xuống.

Sarri có thật sự hiểu gì về học trò?
Sarri có thật sự hiểu gì về học trò?

Chưa dừng lại ở đó, Sarri cũng có giới hạn trong chuyên môn? Everton chưa thắng bất cứ một đại diện nào của Top 6 kể từ tháng 1/2017, và rồi họ đánh bại Chelsea. Từ lúc chuyển sang năm 2019, Chelsea cũng đã thua tới 4 trong 5 trận sân khách - thành tích tệ thứ 2 Ngoại hạng Anh, chỉ hơn được Fulham. 

Khả năng bật lại khi bị dẫn bàn, đặc biệt là trên sân khách của Chelsea gần như không có, và lỗi nếu không đổ lên đầu Sarri thì còn biết đổ vào ai. Trên thực tế, việc giữ cho Chelsea tiến lên ổn định đã là một nhiệm vụ gần như quá tầm Sarri trong mùa này. 

Trước trận gặp Everton, mặc dù Chelsea mới chỉ thua có 1 trong 9 trận gần nhất (chỉ tính trong 90 phút) kể từ thảm bại 0-6 trước Man City, chẳng fan The Blues nào có thể yên tâm. Giống như một cô gái đã trải qua nhiều mối tính, từ "chia tay" được thốt ra dễ dàng. Fan Chelsea giờ đã hết kiên nhẫn và nhiều người muốn BLĐ "trảm" Sarri càng nhanh càng tốt.   

Thay tướng xoành xoạch có giải quyết được tận gốc vấn đề không chẳng phải thứ người hâm mộ Chelsea quan tâm. Như đã nói, họ đã quen với việc không tin tưởng quá lâu vào bất kỳ ai. Chỉ tính riêng HLV chính thức, dưới thời ông chủ Roman Abramovich đã có tới 10 người, nên đâu có gì nếu sau quãng tập trung ĐTQG tới, hoặc chậm nhất là mùa sau, sẽ có người thứ 11. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x