Hôm thứ Sáu vừa qua, Chelsea đã đồng ý để Maurizio Sarri chuyển sang dẫn dắt Juventus, sau khi đại diện Serie A chấp nhận trả 5 triệu bảng đền bù hợp đồng của HLV này. Đây là cái kết mà cả Chelsea và Sarri đều mong chờ, bởi những gì xảy ra trong 1 năm qua cho thấy, cả hai chưa bao giờ thực sự thuộc về nhau.
Cuộc hôn nhân nhiều tổn thương
Trong một cái nhìn lướt qua, việc Chelsea dễ dàng chia tay một HLV vừa giúp họ vô địch Europa League và cán đích thứ 3 tại Premier League là quyết định thiếu chín chắn. Nhưng sự thực thì những gì Sarri đem về cho Chelsea không thể khỏa lấp được sự khác biệt, những rạn nứt, những tổn thương mà cả hai đã dành cho nhau trong 1 năm “hôn nhân” vừa qua.
Khi Chelsea bổ nhiệm Sarri, mong muốn của họ là xây dựng một triết lý bóng đá hấp dẫn như những gì nhà cầm quân này làm được tại Napoli suốt 3 mùa giải trước đó. Bản thân Sarri cũng chấp nhận tới Chelsea bởi muốn sự nghiệp cất cánh cùng một đội bóng hàng đầu châu Âu. Nhưng đấy là những ý niệm ban đầu. Sau tuần trăng mật kéo dài gần hết lượt đi với 18 trận bất bại, Chelsea bắt đầu gặp khó khăn trên sân cỏ khi thua tới 5 trận trong quãng thời gian marathon xuyên năm mới. Lúc này, cả Sarri và Chelsea đều bắt đầu nhận ra, họ có quá nhiều khác biệt, quá nhiều khoảng cách.
HLV Sarri (phải) quyết định rời Chelsea sau khi bị CĐV, BLĐ và cả các cầu thủ quay lưng
Chelsea, với sự thiếu kiên nhẫn đã thành bản tính, không thể chấp nhận những bước lùi về phong độ để có được một đường ray vững chắc cho triết lý bóng đá mới. Còn Sarri, với tác phong khô khan của một “cán bộ ngân hàng” mẫn cán, đã không thể đứng mũi chịu sào, thu hút mọi áp lực về mình như cách các HLV tiền nhiệm Mourinho hay Conte vẫn làm. Ông thậm chí hơn một lần chê bai các cầu thủ trên truyền thông, rằng họ thi đấu thiếu quyết tâm, rằng họ không đủ hay để theo kịp “trò cưng” Jorginho…
Hệ quả là hậu trường Chelsea bắt đầu rối. Các cầu thủ, sau khi tích lũy quá nhiều ức chế vì những bài tập khô khan, nặng về chiến thuật của Sarri, đã phản ứng khi bị chỉ trích. Nhẹ thì bóng gió trên mạng xã hội, thi đấu thiếu quyết tâm và nặng thì công khai kháng lệnh, như trường hợp Kepa từ chối rời sân ở chung kết Cúp Liên đoàn.
Báo giới bắt đầu công kích Sarri từ mọi phía, từ chê trách ông cứng nhắc với chiến thuật Sarri-ball, dùng người không hợp lý, cầm quân thiếu cảm xúc, cho tới cả thói nghiện thuốc lá của ông. Về phần mình, vị HLV khô khan người Italia không có đủ nghệ thuật xử lý khủng hoảng để “giao chiến” với giới truyền thông. Ông thậm chí còn né tránh khi nhiều lần để trợ lý Gianfranco Zola đứng ra trả lời báo giới thay và từng cấm tiệt học trò gặp gỡ báo giới sau trận thua Bournemouth 0-4 ở vòng 24 Premier League mùa giải vừa qua.
Về phần mình, Chelsea dường như nhận ra, họ đã chọn nhầm HLV khi chẳng hỗ trợ gì cho Sarri trong cơn sóng gió. Đôi bên cứ thế chịu đựng nhau, khiến mùa giải như dài lê thê trong những ngày khủng hoảng.
Giọt nước tràn ly từ tháng 3
Bất chấp khó khăn tứ bề, Sarri vẫn đưa Chelsea tới chức vô địch Europa League và lọt vào Top 3 Premier League mùa giải vừa qua. Nhưng tất cả những thành tích đó chẳng làm Sarri phấn chấn, hào hứng với tương lai ở Chelsea và cũng không khiến BLĐ cũng như CĐV The Blues hết chán ghét ông. Và ngay từ tháng 3, đôi bên đã bước tới giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Theo báo Daily Mail, Sarri đã quyết định phải rời khỏi Stamford Bridge khi chứng kiến các CĐV hô vang “Sarri out” (Sarri biến đi) và hàng loạt băng rôn chế giễu triết lý Sarri-ball của ông trên khán đài trong trận đấu mà đội bóng của ông ngược dòng đánh bại Cardiff 2-1 ở vòng 32 Premier League 2018/19. “Sarri rất buồn, ông ấy hiểu rằng mình không bao giờ thuộc về nơi này, dù có cố gắng bao nhiêu chăng nữa”, một nguồn tin thân cận với HLV người Italia cho biết.
Tình hình càng trở nên tệ hại khi đến cuối mùa, BLĐ The Blues bóng gió rằng, họ sẽ đợi kết quả trận chung kết Europa League (Chelsea gặp Arsenal) để cân nhắc về tương lai của Sarri. Đáp lại, Sarri huỵch toẹt: “Nếu sự nghiệp của tôi chỉ phụ thuộc vào một trận đấu như thế, Chelsea có thể sa thải tôi ngay cũng được”.
Sau phát biểu có phần “bất cần đời” ấy, Sarri lại vô địch Europa League. Bản lý lịch của ông đã có chiếc cúp đầu tiên, khiến Juventus, đội bóng lúc ấy đang muốn mời ông về thay Max Allegri, thêm hào hứng. Còn Chelsea thì lại có lý do để thay đổi chiến thuật. Thay vì tống tiễn Sarri nhanh chóng, Chelsea lại đòi Sarri (hoặc đội nào muốn có HLV này) 5 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng. Phần sau đó, tất cả đều đã biết. Chelsea liên hệ mời Frank Lampard về cầm quân. Juve buộc phải móc ví chi ra 5 triệu bảng để sớm có tướng mới. Và cuộc hôn nhân đầy sóng gió giữa Sarri với The Blues coi như khép lại bằng một khoản tiền “chuộc thân” dành cho HLV người Italia.
Sarri chỉ kém Conte
Không kể Steve Holland, người chỉ dẫn dắt Chelsea 1 trận tạm quyền thì Maurizio Sarri có tỷ lệ thắng trận chỉ kém mỗi Antonio Conte (trái) nếu tính trong 1 thập kỷ qua. Với 40 chiến thắng sau 63 trận dẫn dắt Chelsea, Sarri đạt tỷ lệ thắng 63,5%, kém Conte (66%) nhưng hơn hẳn Guus Hiddink (37) và Jose Mourinho (59) trong nhiệm kỳ thứ 2 của các HLV này tại The Blues.
Dù gặp đối thủ mạnh Molde, nhưng Ranheim có nhiều hy vọng sẽ thắng kèo châu Á khi được chấp tới 1 1/2 trái bóng lúc 23h00 đêm nay. Cùng với Ranheim, các đội khách loạt trận giải VĐQG Na Uy cũng rất đáng để NHM đặt cược.
Tiền vệ đang bị thất sủng ở Barcelona là Philippe Coutinho khó có cơ hội trở lại khoác áo đội bóng cũ Liverpool. Theo cựu tiền đạo Liverpool - Neil Mellor, Coutinho đơn giản không phải là nhân tố mà The Kop cần phải bổ sung vào lúc này.
Cựu tiền vệ Frank Lampard đang được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV Chelsea. Nếu tiếp quản vị trí của Maurizio Sarri, "Người không phổi" nên chọn ông thầy cũ của mình là Jose Mourinho làm cộng sự.
10 năm kể từ khi Cristiano Ronaldo rời M.U đến Real, Barca cũng học theo địch thủ mua về những ngôi sao từ Premier League nhưng không phải ai cũng thành công rực rỡ như CR7.
Hè 2020, Ngoại hạng Anh nhiều khả năng sẽ chia tay David De Gea, Willian, Christian Eriksen, Toby Alderweireld... nếu như họ và CLB chủ quản không thể tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán.
Bebe bị đánh giá là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử M.U nhưng thống kê cho thấy, anh có hiệu suất ghi bàn còn tốt hơn những Anthony Martial, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez và Marcus Rashford.
Do tính chất đặc trưng của trận bán kết lượt về vòng play-off thăng hạng, trận Malaga - Deportivo lúc 02h00 đêm nay hứa hẹn sẽ nổ tài bàn thắng, đồng thời cũng sẽ xảy ra cơn mưa phạt góc.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...
Không quá khi nói Wanda Nara là nàng WAG lắm thị phi bậc nhất. Cô vợ của Mauro Icardi đã có cả tá cuộc tình tai tiếng, gây sốc hơn cả là màn dan díu với huyền thoại Diego Maradona, cũng như lên giường với cả bạn thân của cố danh thủ này theo kiểu “mía ngọt thì đánh cả cụm”.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn