Sarri vẫn quyết sống chết với Sarri-ball

Kỳ Lâm
16:38 ngày 19-02-2019
Trên khán đài, những CĐV của Chelsea gào thét như điên loạn: "Đuổi Sarri ngay. Đuổi ngay đi. Hắn đang phá hoại đội bóng". Đó là bối cảnh bên ngoài trận cầu Chelsea – Man United, với tỉ số 0-2 nghiêng về phía Quỷ Đỏ. Còn bên trong, đội ngũ Chelsea tan nát rã rời với một Maurizio Sarri như bị nguyền rủa.
Sarri vẫn muốn sống chết với Sarri-ball
Những giải thích chiến thuật của Maurizio Sarri có vẻ rất loằng ngoằng, phức tạp nhưng không đủ để xoa dịu đám CĐV London đang điên tiết. Họ biết trong đầu của Sarri là một bộ óc chiến thuật, nhưng chiến thuật để làm gì khi mà hệ thống của ông ta đang vỡ vụn trước sức càn lướt của Paul Pogba? Đuổi!

Toàn bộ đội bóng này cần phải lấy lại được sự cân bằng ngay lập tức với một kế hoạch hoạt động dài hơi. Thế nhưng người đàn ông Italia 60 tuổi này lại thuộc tuýp yêu cầu cả hệ thống phải tuân theo yêu cầu chiến thuật của mình, chứ không kiên nhẫn điều chỉnh để có kết quả tốt hơn. Những gì đang diễn ra đã chứng minh rõ. 

Sarri đến đây vào hồi mùa Hè, từ Napoli, cùng với tiền vệ Jorginho – một đệ tử thân tín để phục vụ cho công cuộc truyền bá "Sarri-ball" tại đội bóng này. Có thể ở Napoli, đấy chính là di sản đẹp đẽ của Sarri. Có thể nếu Sarri không bị sa thải, rồi vô địch Premier League mùa sau, di sản đó sẽ càng long lanh. Nhưng không có đâu.

Jorginho và Sarri-ball đã rất hay ở Napoli, nhưng ở Chelsea nó là rác rưởi
Jorginho và Sarri-ball đã rất hay ở Napoli, nhưng ở Chelsea nó là rác rưởi

Vị chiến lược gia xuất thân từ ngành ngân hàng cần nhiều hơn những cầu thủ có đầu óc. Ông sẽ nghiên cứu kỹ từng người, xem họ thi đấu và xây dựng một hệ thống có lối chơi tốc độ cao, chuyền nhanh, phù hợp với thứ bóng đá phòng ngự phản công đầy trí tuệ. Ngay ngày đặt chân đến London, Sarri đã trình bày thứ bóng đá đó.

Lúc đầu, ông chỉ phàn nàn nhẹ nhàng rằng các cầu thủ Chelsea hơi thiếu một chút gì đó, ví dụ như đầu óc. Ông bèn dùng cách tẩy não từng cầu thủ với hy vọng sẽ làm được chuyện gì đó, như kiểu biến Ross Barkley và Ruben Loftus-Cheek thành bộ não của hệ thống. 

Ông khiến nhiều người nghĩ rằng: "A, cuối cùng thì cầu thủ Anh sẽ được hưởng lợi từ Sarri. Họ sẽ tỏa sáng tại đội tuyển Anh, giúp Tam Sư thi đấu khôn ngoan, hiệu quả như một đội bóng Italia. Nhưng không, thành quả cuối cùng chỉ là những cái chân gà toàn gân. 

Tình huống thể hiện sự yếu kém trong bắt vị trí và kèm Pogba
Tình huống thể hiện sự yếu kém trong bắt vị trí và kèm Pogba

Song trên thực tế, Chelsea có rất ít cầu thủ, bất kể quốc tịch, có trí thông minh cần thiết để thực hiện Sarri-ball. Nhưng ông Sarri vẫn chẳng đưa ra một chiến thuật nào phù hợp hơn với những phẩm chất mà họ sở hữu. Thay vào đó, ông ta vẫn tồn tại, vẫn tồn tại và vẫn tồn tại.

David Luiz cho biết, sau chiến thắng mờ nhạt trước Malmo ở Europa League hồi giữa tuần trước, Sarri đã hỏi liệu có ai trong đội không hài lòng với Sarri-ball không? Và không ai giơ tay phản đối. Pedro bẽn lẽn phát biểu rằng, các cầu thủ thích hệ thống này nhưng đôi khi thật khó để thực hiện. 

Sarri, trong một tình huống giả đinh, sẽ coi phản ứng của cầu thủ là cái đinh cuối cùng đóng xuống nắp quan tài. Nếu ông đánh mất sự tự tin trước thực tại của đội bóng, có lẽ nên đưa ra điểm kết thúc cho tốt cho tất cả. Có lẽ Sarri nên nhìn vào gương của Brendan Rodgers.

Tình huống thể hiện sức phòng ngự yếu ớt của hàng thủ Chelsea
Tình huống thể hiện sức phòng ngự yếu ớt của hàng thủ Chelsea

Brendan Rodgers khi còn huấn luyện Swansea City, trong một lần đến làm khách trên sân Stamford Bridge, đã tuân thủ thứ bóng đá chuyền qua chuyền lại mà Rodgers truyền bá. Họ thua dễ dàng 1-4 trước Chelsea nhưng cuối trận Rodgers vẫn cười đầy hạnh phúc vì các cầu thủ nghe lời mình. 

Đó chính là sự chống chế đầy bối rối của một kẻ tử vì đạo, thứ đạo được mệnh danh là Sarri-ball hay Chuqachula (chuyền qua chuyền lại). Đây không phải lần đầu tiên Sarri tuẫn tiết vì triết lý của mình. Ông ấy biết công việc của mình là đúng đắn, biết CLB mong đợi nhiều hơn.

Nhưng Sarri không quá quan tâm đến việc chỉ là một HLV kế tiếp của Chelsea vốn giàu có và khắc nghiệt. Ông muốn bắt đầu một cuộc cách mạng, và tất cả các cuộc cách mạng lớn nhất đòi hỏi những vị tướng lĩnh có máu mặt.

Đã đến lúc cáo chung cho triết lý của Sarri
Đã đến lúc cáo chung cho triết lý của Sarri

Sarri tương phản hoàn toàn với Ole Gunnar Solskjaer. HLV người Na Uy đã biến vai trò kẻ chữa cháy thành một chiến lược gia đích thực, truyền bá được tư tưởng của mình cho các cầu thủ và gặt hái nhiều thành công. Solskjaer thích nghi với Man United như thể ông huấn luyện từ rất lâu rồi, hài lòng với những nhân sự có sẵn mà không hề có hàng xách tay như Jorginho. 

Đêm qua, ông đã sử dụng Romelu Lukaku vì bất khả kháng, người vốn không có phong độ cao trong suốt giai đoạn Solskjaer nắm quyền. Tuy nhiên, ông cũng đã dùng Lukaku khá hiệu quả. Và điều này cho thấy ông sử dụng con người tốt thế nào trong trận thắng Chelsea 2-0, bất chấp mất cả Jesse Lingard và Anthony Martial vì chấn thương.

Rất hiếm khi các triết lý của HLV trở thành đề tài dè bỉu tại Stamford Bridge, nhưng CĐV Chelsea đã tẩy chay Sarri-ball, kêu gào tống Jorginho ra khỏi sân và chế nhạo khi Barkley được vào sân thay Mateo Kovacic. 

Điều kỳ lạ là Chelsea đang xấu đi thay vì tiến bộ sau mỗi buổi tập. Cứ như thể, càng học Sarri-ball, họ càng đánh mất lý trí, mất bản lĩnh và sự tự tin. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này trong mắt cầu thủ Chelsea, họ đang suy nghĩ về nó, cố gắng nhớ những gì Sarri muốn họ làm và do đó, họ đã phạm sai lầm.

HLV người Ý muốn các đường bóng sắc nét, chính xác, chuyền nhanh và liên tục với Jorginho là trung tâm của hệ thống. Điều này đã phát huy hiệu quả tại Napoli nhưng nó đã phá sản hết tuần này qua tuần khác trước các đội bóng Premier League vốn giàu thể lực, năng lượng và tính thực dụng.

Đã đến lúc cáo chung cho cái gọi là Sarri-ball bản Chelsea. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x