Sau tứ kết lượt đi, ai bảo Cúp QG không hấp dẫn?

Tuấn Thành Tuấn Thành
19:52 ngày 12-05-2018
Giới chuyên môn lâu nay thường mặc định Cúp QG là sân sau của V.League, nên thường kém hấp dẫn cũng như không thu hút sự quan tâm của các CLB và người hâm mộ. Nhưng qua 4 trận tứ kết lượt đi của mùa giải năm nay đã cho thấy điều ngược lại.
Sau tứ kết lượt đi, ai bảo Cúp QG không hấp dẫn?

Không còn cảnh chợ chiều

Phải thừa nhận, những mùa giải trước đây Cúp QG thường rơi vào cảnh “chợ chiều”, khi các CLB xem việc góp mặt như một nghĩa vụ nên “thoát càng nhanh càng tốt, dẫn đến Cúp ít được sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Thế nhưng các mùa giải gần đây, góc nhìn về Cúp QG đã khác khi nhiều đội bóng đã nhận thấy sân chơi này là nơi dễ kiếm thành tích, đồng thời vẫn có thể quảng bá hình ảnh của CLB ra đấu trường châu lục tương đương với các đội giành chức vô địch V.League. Vậy nên, không ngạc nhiên khi Cúp QG ở 2 mùa giải gần đây đã trở nên hút khách hẳn, nhất là với các đội bóng không có nhiều sự cạnh tranh ở ngôi đầu V.League. 
Thực tế đã có hơn 10 ngàn khán giả đến sân Pleiku theo dõi trận đấu. Ảnh: Hữu Phạm

Những con số thống kê ở 4 trận lượt đi tứ kết Cúp QG là một minh chứng khá rõ nét cho sự hấp dẫn của Cúp QG. Theo đó, 4 trận đấu vừa qua có tổng cộng 11 bàn thắng, 2 thẻ đỏ, 13 thẻ vàng và hơn 25 ngàn khán giả đến sân theo dõi. Đây là một tín hiệu vui cho những nhà tổ chức khi tính cạnh tranh và cả sự quyết liệt ở các cuộc so kè tại Cúp QG đang ngày càng cao, thu hút khán giả ngày càng đông chứ không còn trong “chợ chiều” như trước. Thực tế con số 25 ngàn khán giả ở 4 trận đấu là một mơ ước ở những giải trước, nhất là khi 4 trận đấu vừa qua lại không diễn ra trong ngày cuối tuần. Đặc biệt, trận cầu đinh giữa HAGL – Hà Nội FC trên sân Pleiku đã có đến 4 bàn thắng, 1 thẻ đỏ, 5 thẻ vàng và hơn 9 ngàn khán giả đến sân, dù số khán giả thực tế có mặt trên khán đài đông hơn nhiều so với con số thống kê của BTC sân.

Chơi tới bến

Dẫu còn 4 trận lượt về, nhưng hầu hết 8 đội góp mặt ở vòng tứ kết đã cho thấy quyết tâm rất cao trong khát vọng đi sâu ở Cúp QG 2018 qua các trận lượt đi vừa diễn ra. 

Nói đâu xa, Bình Phước là đội bóng hạng Nhất duy nhất có mặt ở vòng tứ kết, nhưng thầy trò HLV Lê Thanh Xuân của CLB này đã khẳng định sẽ “chơi đến cùng” ở Cúp QG, dù họ đang gặp nhiều bất lợi ở giải hạng Nhất. Lời khẳng định ấy đã được đội bóng nghèo miền Đông Nam Bộ thể hiện rất rõ trong cuộc so kè với FLC Thanh Hoá, ngay trên sân nhà của đối thủ. Vì vậy, dù tung ra sân với dàn nội binh toàn ngôi sao với nhiều tuyển thủ quốc gia, nhưng FLC Thanh Hoá đã phải rất chật vật với giành được trận thắng 2-0 trước Bình Phước. Thế nên, khả năng đội bóng xứ Thanh sẽ có chuyến làm khách rất vất vả trên sân Đồng Xoài của Bình Phước ở trận lượt về, nhất là khi phải thi đấu lúc 16h30 dưới cái nắng như nung ở phía Nam.

Cuộc so kè giữa HAGL - Hà Nội rất hấp dẫn. Ảnh: Minh Trần

Ngoài trận đấu được xem là chênh lệch đẳng cấp kể trên, các cuộc so kè còn lại của những đội V.League đã diễn ra khá cân bằng, trừ cuộc đối đầu trên sân Hoà Xuân giữa SHB Đà Nẵng – SLNA khi chủ nhà đã thua với tỷ số cách biệt 1-3. 

Đặc biệt, cuộc cạnh tranh giữa các ngôi sao trên sân Pleiku giữa HAGL – Hà Nội FC, dù có một số điều tiếng về cách điều hành của trọng tài, nhưng hầu hết đều thừa nhận đây là một trận đấu hay và hấp dẫn. Ở đấy, các cầu thủ của cả hai đội đã có những cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, thậm chí là quyết liệt với những pha tranh chấp dưới dân cỏ và “nóng” cả ngoài đường pitch lẫn trên khán đài, nhưng như thế mới là bóng đá!

Cuộc đua của Cúp QG 2018 đang bước vào giai đoạn quyết định và khát vọng của các CLB trong cuộc đua tranh đã giúp cho giá trị của “Cúp” đang ngày càng đắt giá trong mắt của giới mộ điệu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier

    Từ giải hạng Nhì quốc gia, Võ Minh Trọng “bay” lên V.League rồi trở thành “kép chính” trong màu áo ĐTQG. Để có được những bước tiến “thần tốc” ấy, chàng trai người Cần Thơ phải cám ơn người thầy Philippe Troussier.

  • Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Rayo Vallecano, 19h00 ngày 31/3: Bình mình tại Balaidos 19h00 ngày 31/3: Celta Vigo vs Rayo Vallecano

    Nhận định bóng đá trận Celta Vigo vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 ở vòng 30 La Liga. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp

    Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.

  • Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri với đãi ngộ cực khủng Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri

    Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x