Scandal bán độ của bóng đá Pháp: Chi tiết quá nhỏ nhưng vấn đề quá lớn!

Khương Duy
16:48 ngày 25-11-2014
Hôm 18/11, chủ tịch CLB Caen thuộc Giải Hạng nhất Pháp (Ligue I) là Jean-Francois Fortin và người đứng đầu đội bóng Hạng nhì (Ligue II) Nimes là Jean-Marc Conrad, cùng với HLV của đội bóng Hạng nhì Dijon là Olivier Dall’Oglio đã bị nhà chức trách nước này tạm giữ vì tội dàn xếp tỉ số các trận đấu ở Ligue II mùa trước.
Scandal bán độ của bóng đá Pháp: Chi tiết quá nhỏ nhưng vấn đề quá lớn!
Trớ trêu ở chỗ, bạn sẽ gãi đầu: “Như thế là dàn xếp, là bán độ ư?”.

Caen tiếp Nimes trong một trận đấu gần cuối mùa (2013/14) ở giải hạng Nhì của Pháp (Ligue 2). Kết quả: hòa 1-1. Caen nắm chắc suất thăng hạng khi có thêm 1 điểm, còn Nimes chắc chắn trụ hạng cũng nhờ có được 1 điểm. Bây giờ, người ta phanh phui rằng kết quả ấy đã được dàn xếp. Thông tin đã tràn ngập trong những ngày qua. Hãy tưởng tượng: nếu không đọc báo, bạn có nghi ngờ một kết quả hòa trong hoàn cảnh như vậy?

MỘT SCANDAL KHÓ TIN
Rõ ràng, Caen là đội trên cơ (thuộc nhóm đầu bảng, có ưu thế sân nhà). Họ chỉ cần 1 điểm là coi như thành công. Ngược lại, Nimes là đội dưới cơ (đứng gần chót bảng, phải làm khách). Họ cũng chỉ cần 1 điểm là toại nguyện. Bất cứ bên nào tỏ rõ thái độ thận trọng, chơi thiên về phòng thủ, dù có bóng cũng không ham dồn lên tấn công, thì bên kia cũng hiểu. 

Chủ tịch Caen Jean-Francois Fortin

Và khi họ đã sớm hiểu nhau, trận đấu coi như ngã ngũ, vì bên nào cũng sẽ đạt được cái lợi lớn nếu không có bên nào chủ trương chơi thiên về công. Cũng cần lưu ý: các trận bóng đá thường bắt đầu bằng một khoảng thời gian gọi là “thăm dò lẫn nhau”, sau đó các bên mới quyết định sẽ chơi kiểu gì. Đấy là quy luật rõ ràng về mặt chuyên môn.

Chủ tịch Nimes Jean-Marc Conrad 

Thực tế quả là như vậy. Tại World Cup 1982, Đức dẫn Áo 1-0 trong hoàn cảnh nếu như tỷ số được giữ nguyên thì cả hai sẽ dắt tay nhau vượt qua vòng bảng (loại Algeria). Thế là họ... không tranh chấp nữa. Ai cũng thấy rõ, nhưng đành chịu. Việc duy nhất mà FIFA có thể làm là rút kinh nghiệm, phải tổ chức các giải trong tương lai thế nào để đừng rơi vào hoàn cảnh ấy nữa. 

Cũng trên thực tế, các cầu thủ Inter Milan từng giận dữ đến... rơi nước mắt, mắng các cầu thủ Lazio ngay trên sân, trước các micro: “Đồ tồi, các anh cần gì phải nỗ lực như thế?”. Hoàn cảnh khi ấy: Inter dẫn 2-1 trên sân Lazio ở vòng đấu cuối cùng và nếu giữ vững tỷ số thì họ đoạt chức vô địch Serie A 2002, nhưng Lazio thắng lại 4-2 và... Juventus vô địch. Các cầu thủ Inter quên rằng Lazio nhờ thắng mà có suất chót dự cúp UEFA. Nhưng mấu chốt của vấn đề là: nếu như người ta không có động lực để thắng thì cũng là điều bình thường nếu họ không cố chiến thắng.

VẤN ĐỀ NẰM Ở ĐÂU?
Bóng đá là vậy! Và chính vì vậy, các nhà tổ chức Ligue 1, Ligue 2 (LFP) không hề mảy may nghi ngờ chuyện dàn xếp tỷ số. Một thực tế khác: tuy mang danh là một trong 5 nền bóng đá hàng đầu châu Âu, nhưng so với 4 cường quốc còn lại (Anh, Italia, TBN, Đức) thì bóng đá Pháp... nghèo hơn hẳn. 

Phải chi bao nhiêu tiền để mua độ, trong hoàn cảnh là dù không mua thì cũng có đến 90% khả năng có điểm? Cuối cùng, cứ phải nói thẳng ra rằng bản thân LFP dù muốn cũng không đủ năng lực để điều tra xem kết quả 1-1 có được Nimes và Caen dàn xếp hay không.


Hơn 2 thập kỷ trước đây, người ta lắc đầu tự hỏi khi scandal VA-OM (Chủ tịch Bernard Tapie của Marseille mua chuộc các cầu thủ đội Valenciennes (VA) trước trận OM-VA mùa 1992/93 nhằm đảm bảo OM sẽ thắng trận đồng thời không có cầu thủ nào bị thương trước trận chung kết Champions League với AC Milan diễn ra ngay sau đó) bùng nổ: sao lại có chuyện mua độ chỉ với vài chục ngàn franc trong một trận đấu liên quan đến khả năng vô địch ở cả Ligue 1 lẫn Champions League của Marseille? Bây giờ, chuyện còn “dị” hơn: xuất phát điểm cho việc điều tra chỉ là những thùng rượu được gửi đến phòng thay đồ của cầu thủ. Cái giá cho suất thăng hạng và trụ hạng chỉ là bấy nhiêu?

Trước pháp luật, hối lộ vẫn là hối lộ, dù chỉ 1 xu. Nhưng trước pháp luật, cứ phải chứng minh cho bằng được đấy là 1 xu hối lộ. Toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ này. Theo dõi scandal dàn xếp tỷ số mới nhất trong làng cầu quốc tế, tổ chức ICSS (International Center Sport Security - Trung tâm An ninh Thể thao Quốc tế, trụ sở ở Doha) nêu quan điểm: “Bản thân giới bóng đá chắc chắn sẽ đành bó tay trước những trường hợp như vậy. Bài học quý là phải có sự tham gia, hợp tác tích cực của các tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực phòng chống tội phạm”.

Đúng vậy, scandal sẽ không bùng nổ nếu như cảnh sát không có quyền ghi âm và công bố những cuộc điện thoại có liên quan. LFP đâu có quyền ấy. Thậm chí, họ chả có quyền soi mói cái đơn đặt hàng mấy thùng rượu vang! Một mình LFP sẽ không làm được trò trống gì (đương nhiên như vậy - đây là pháp luật, chứ không phải vấn đề năng lực), nhưng một khi cảnh sát điều tra rốt ráo, và nếu tòa phán “có tội”, thì ngay lập tức LFP sẽ có quyền lực rất lớn: loại Caen ra khỏi Ligue 1 và Nimes ra khỏi Ligue 2 chẳng hạn!

87 cầu thủ phạm luật cá cược
Có 87 cầu thủ thi đấu tại Pháp trong mùa bóng 2013/14 đang nằm trong vòng điều tra vì vi phạm quy định về cá độ thể thao. Ở Pháp, cá độ thể thao là hợp pháp, nhưng pháp luật cấm mọi VĐV và quan chức thể thao đánh cá trong các sự kiện mà họ có liên quan.


Cụ thể: có 19 cầu thủ ở giải Ligue 1, 54 cầu thủ ở Ligue 2 và 14 cầu thủ ở đẳng cấp National đã vi phạm pháp luật. Đấy là kết quả từ một sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý thị trường cá cược online với các liên đoàn thể thao. Mãi đến gần đây, khi Pháp ban hành một nghị định cho phép các tổ chức vừa nêu trao đổi thông tin với nhau, thì việc theo dõi các VĐV tham gia cá cược mới trở nên khả thi.

87 cầu thủ rơi vào vòng điều tra đều nằm trong danh sách khoảng 1.600 cầu thủ nhà nghề mà Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp Pháp (LFP) gửi cho cơ quan quản lý thị trường cá cược online. Chủ tịch LFP Frederic Thiriez đã xác nhận thông tin này, đồng thời nói thêm: trong những cầu thủ phạm luật, không ai thuộc đẳng cấp ngôi sao.

Đa số trường hợp chỉ đặt cược vài chục euro, nhưng có 14 cầu thủ đã đặt cược ở mức cao (500 euro trở lên). Có 23 cầu thủ đặt cược vào các trận đấu có đội bóng của họ tham gia, đặc biệt là 5 cầu thủ đặt cược vào các trận đấu mà chính họ xuất hiện trên sân.

Họ đã nói gì?
Sau đây là những câu nói mà cảnh sát Pháp đã ghi âm, được xem như bằng chứng dàn xếp tỷ số, do tờ báo Le Canard Enchaine công bố.

Chủ tịch CLB Caen Jean-Francois Fortin nói chuyện với chủ tịch CLB Nimes Jean-Marc Conrad trong ngày diễn ra trận đấu giữa 2 đội. Fortin: “Tất cả những gì bạn cần cũng chỉ là 1 điểm?”. Conrad: “Đúng thế. Các bạn cũng sẽ được thế”. Fortin: “Tốt. Ý tưởng không tồi nhỉ?”. Conrad: “Hãy yên tâm rằng tân chủ tịch của Nimes không phải là kẻ ngốc. Hắn cũng có lợi, và sẽ có quà cho mọi người”.

Trước đó, một trong các giám đốc CLB Le Mans là Michel Moulin đã dự báo việc dàn xếp tỷ số khi điện đàm với một nhân vật  khác: “Tôi đã được thông báo điều này. Họ sẽ không chơi hết sức, mà là ngược lại. Dàn xếp tỷ số là việc vô cùng phức tạp... Bây giờ là vấn đề tinh thần thi đấu thôi. Ông ta (tức chủ tịch Nimes Jean-Marc Conrad) đã khẳng định là tiền vệ Nimes sẽ rất yếu. Chắc chắn 3.000%”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Pastore tìm lại được vị thế ở PSG Pastore tìm lại được vị thế ở PSG

    Javier Pastore luôn khiến người ta phải ngạc nhiên. Hồi mùa Hè 2011, cầu thủ người Argentina còn “vô danh tiểu tốt” gia nhập PSG với giá chuyển nhượng 42 triệu euro.

  • Marseille 3-1 Bordeaux: Đòi lại ngôi đầu Marseille 3-1 Bordeaux: Đòi lại ngôi đầu

    Olympique Marseille đã trở lại vị trí đầu bảng Ligue 1 sau chiến thắng 3-1 trước Bordeaux trên sân nhà rạng sáng nay.

  • Vòng 14 Ligue 1: Lyon và Monaco cùng sảy chân Vòng 14 Ligue 1: Lyon và Monaco cùng sảy chân

    Lyon đã bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 2 trên BXH sau khi bị chủ nhà Bastia cầm chân 0-0. Trong khi đó, Monaco và Caen cũng chia điểm kịch tính trong trận cầu có 4 bàn thắng được ghi.

  • 03h00 ngày 24/11, Marseille vs Bordeaux: Quyết giành lại ngôi đầu! 03h00 ngày 24/11, Marseille vs Bordeaux: Quyết giành lại ngôi đầu!

    Marseille phải đánh bại Bordeaux bằng mọi giá để chiếm lại ngôi đầu từ tay PSG. Cơ hội chiến thắng của Marseille là khá rõ bởi họ có lợi thế sân nhà cùng điểm tựa lịch sử.

  • Metz 2-3 PSG: ĐKVĐ lên đầu bảng Metz 2-3 PSG: ĐKVĐ lên đầu bảng

    Bàn thắng của Ezequiel Lavezzi ở những phút cuối đã mang về trận thắng nghẹt thở cho PSG trước đội chủ nhà Metz.

  • 02h30 ngày 22/11, Metz vs PSG: Lần đầu lên đỉnh! 02h30 ngày 22/11, Metz vs PSG: Lần đầu lên đỉnh!

    Cơ hội lần đầu tiên ở mùa giải này leo lên vị trí số 1 trên BXH Ligue 1 của PSG đã đến, nên thày trò HLV Laurent Blanc sẽ tận dụng tối đa để giành chiến thắng tại Metz và hoàn tất mục tiêu tạm soán ngôi đầu của kỳ phùng địch thủ Marseille.

  • PSG muốn đổi Rabiot lấy Pjanic PSG muốn đổi Rabiot lấy Pjanic

    Trong những ngày này, Roma tỏ ra đặc biệt quan tâm tới Adrien Rabiot (vừa gia hợp đồng với PSG đến tháng 6/2019), thì ĐKVĐ Ligue 1 cũng bắt đầu nghĩ đến việc nối lại đàm phán để có Miralem Pjanic.

  • Chủ tịch Marseille bị bắt Chủ tịch Marseille bị bắt

    Bóng đá Pháp hôm qua rúng động khi cảnh sát cất mẻ lưới lớn triệt phá các nghi án tiêu cực. Trong khi tại Ligue 2, hàng loạt quan chức và HLV bị bắt giữ vì nghi án dàn xếp tỷ số thì ở Ligue 1, chủ tịch Vincent Labrune (ảnh) của Marseille cũng tra tay vào còng.

  • Pháp bị Albania cầm hòa 1-1: Cú vấp… cần thiết! Pháp bị Albania cầm hòa 1-1: Cú vấp… cần thiết!

    Pháp đã không tạo được ấn tượng mạnh khi tiếp Albania tại Rennes rạng sáng qua như những trận giao hữu trước đó. Song, trận hòa này sẽ là một bài học quý, một lời cảnh báo cho Les Bleus trước cuộc đón tiếp Thụy Điển rạng sáng thứ Tư tới.

  • Pháp lập kỷ lục về xuất khẩu cầu thủ: Vừa mừng vừa lo! Pháp lập kỷ lục về xuất khẩu cầu thủ: Vừa mừng vừa lo!

    Vượt qua Brazil, Pháp lần đầu tiên trở thành quốc gia cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Big 5). Người Pháp có thể tự hào về chất lượng cầu thủ được nước ngoài đón nhận. Nhưng mặt trái là sự xuống dốc của Ligue 1 trước cơn bão chảy máu cầu thủ.

  • PSG thắng thuyết phục Marseille: Cuộc rượt đuổi đã kết thúc! PSG thắng thuyết phục Marseille: Cuộc rượt đuổi đã kết thúc!

    Hạ gục đối phương 2-0 đầy thuyết phục rạng sáng qua, PSG đã thu hẹp khoảng cách với Marseille xuống còn 1 điểm. Dường như, cuộc rượt đuổi giữa hai kỳ phùng địch thủ đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội bóng thủ đô…

  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • Tin nóng BĐVN 20/4: 2 cầu thủ của U23 Việt Nam khiến cả Malaysia e sợ là ai? Tin nóng BĐVN 20/4: 2 cầu thủ của U23 Việt Nam khiến cả Malaysia e sợ là ai?

    Tin nóng BĐVN 20/4 - HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước thềm đại chiến với U23 Malaysia - Truyền thông Malaysia đánh giá cao U23 Việt Nam - U23 Thái Lan lại có được thành tích kém mong đợi tại lượt trận thứ 2 - Tỷ phú người Thái Madam Pang truyền lửa cho U23 Thái Lan - Hoàng Đức tiếp tục ở lại Thể Công Viettel

  • Pochettino dùng Palmer giữ ghế tại Chelsea Pochettino dùng Palmer giữ ghế tại Chelsea

    HLV Mauricio Pochettino tự tin bản thân là người phù hợp để biến Cole Palmer thành ngôi sao hàng đầu thế giới, kêu gọi CLB Chelsea tiếp tục đặt niềm tin vào ông.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x