Schweinsteiger đến MLS: Ôi, truyền thống

Kinh Thi Kinh Thi
09:15 ngày 31-03-2017
Trong cuộc họp báo ra mắt CLB Chicago Fire ở giải MLS, Bastian Schweinsteiger vừa có dịp “mục sở thị” bóng đá Mỹ - một thế giới riêng trong môn bóng đá, cái mà dân Mỹ gọi là “soccer” chứ không phải “football”.
Schweinsteiger đến MLS: Ôi, truyền thống
Phóng viên hỏi Schweinsteiger, liệu anh có thể đem về... chiếc cúp thế giới hay không? Ai đó ngồi cạnh Schweinsteiger bình tĩnh và từ tốn, trả lời hộ: World Cup là dành cho các ĐTQG. Chicago Fire là một CLB, không phải ĐTQG.

Câu chuyện cho thấy người Mỹ vẫn đang mơ hồ về bóng đá như thế nào. Quan trọng hơn, xem kỹ quang cảnh họp báo, chúng ta có thể cảm nhận đấy là câu hỏi... bình thường. Bóng đá Mỹ (soccer) vẫn không sụp đổ nếu có một phóng viên quan tâm khả năng Chicago Fire vô địch World Cup.

Cũng chẳng có gì quan trọng nếu hảo thủ người Brazil Philippe Coutinho nói rằng những gì diễn ra trên sân trong trận derby Merseyside cuối tuần này sẽ ác liệt chẳng kém gì sự ác liệt trên khán đài. Thù nghịch ư? Sẽ chẳng bao giờ thống kê được xem Liverpool có bao nhiêu gia đình mà ông bố là fan ruột của The Kop trong khi con trai hoặc bà mẹ lại cỗ vũ Everton, hoặc ngược lại. Derby Merseyside còn được gọi là “derby hữu nghị”. Khi quây quần bên bữa ăn sáng gia đình, rất có thể một cậu bé sẽ say sưa kể chuyện Everton xuất sắc ra sao trước khi hỏi thăm “Liverpool của bố dạo này làm ăn thế nào?”.

Tất nhiên, derby Merseyside là cặp đấu có nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Chỗ này thì Coutinho biết rõ, nên anh mới nói trước rằng trận đấu sẽ rất ác liệt. Nhưng nếu Coutinho, hoặc các ngôi sao đến từ Nam Mỹ như anh, không hiểu rõ đặc điểm của cặp Liverpool - Everton, không mấy quan tâm đến cái gọi là văn hóa bóng đá ngay trên quê hương bóng đá, thì cũng chẳng sao.


Vấn đề là, trong cái thời buổi thương mại hóa cao độ này, những gì gọi là truyền thống, là sợi dây vô hình ràng buộc ngôi sao bóng đá với cổ động viên, xem ra đã nhạt thếch rồi. Đọc hoặc nghe phỏng vấn qua truyền hình, khi các cầu thủ nước ngoài nói về đội bóng của họ, nói về môi trường bóng đá mà họ đang lĩnh mức lương kếch sù, không chừng cũng sẽ... cảm động phần nào. Chớ có tin nhé.

Bây giờ, Liverpool chỉ là đội bóng thất bại, chưa từng vô địch Premier League - nghĩa là không bằng Leicester hoặc Blackburn. Everton còn bị đánh giá thấp hơn. Còn đâu cái thời oanh liệt mà hễ nói đến bóng đá Anh thì dứt khoát Liverpool phải là đầu tàu, rồi Everton đứng liền sau đó. Thời kỳ ấy thật ra cũng chẳng xa xôi cho lắm. Ngay trước khi Premier League được thành lập vào năm 1992 mà thôi.

Suốt 2 thập kỷ (từ 1973-1991), chỉ có một mùa Liverpool không vô địch hoặc về nhì ở giải VĐQG Anh (và đấy là mùa bóng họ... đoạt Cúp C1 châu Âu). Thời ấy mà Liverpool đụng độ Everton thì giới hâm mộ ở miền đất cảng trên quê hương bóng đá cứ phải rần rần, cứ như trận chung kết thực thụ. Cặp Everton - Liverpool đã được duy trì đều đặn (lâu nhất) ở giải VĐQG Anh từ mùa bóng 1962/63. Tính từ mùa ấy cho đến trước khi khái niệm Premier League xuất hiện, Everton chính là đội bóng số 2 sau Liverpool, về số lần vô địch.

Nếu không quan tâm cái đội Preston North End “nào đấy”, bạn nên biết rằng Everton chính là đội “nổi tiếng” đầu tiên từng vô địch Anh. Trong cả hai lần giải này tạm ngưng vì thế chiến, Everton đều là đội giữ ngôi vô địch. Còn khi giải vô địch Anh hồi sinh ngay sau đệ nhị thế chiến, Liverpool chính là nhà vô địch đầu tiên, cũng như Liverpool đã là nhà vô địch Anh đầu tiên trong thế kỷ 20.

Giả sử có một điều ước, giới hâm mộ bóng đá ở thành phố Liverpool có thể sẽ nói “giá như Premier League không ra đời”. Nhưng nếu hỏi Coutinho điều này, gần như chắc chắn anh... chẳng buồn quan tâm. Bóng đá cũng bạc với truyền thống lắm!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x