Sẽ ít tốn kém hơn nếu Liverpool mua cả Southampton

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:23 ngày 03-03-2018
Liverpool đã chi tổng cộng 166,5 triệu bảng để "hút máu" Southampton trên thị trường chuyển nhượng. Con số này thậm chí còn nhiều hơn việc The Kop mua và điều hành đội chủ sân St Mary's.
Sẽ ít tốn kém hơn nếu Liverpool mua cả Southampton
Qua mỗi kỳ chuyển nhượng, người hâm mộ lại thấy Liverpool săn tìm chiêu mộ cầu thủ của Southampton. Từ Nathaniel Clyne, Adam Lallana, Sadio Mane rồi Virgil van Dijk, tất cả đều lũ lượt được "Lữ đoàn đỏ" đưa về Anfield. 

Mới nhất, báo chí Anh cho biết Liverpool đang để mắt tới tiền vệ Mario Lemina - người vừa gia nhập Southampton hồi Hè năm ngoái với giá kỷ lục 15,4 triệu bảng. Nếu thương vụ này thành công, tuyển thủ người Bờ Biển Ngà sẽ trở thành cầu thủ thứ 7 chuyển từ Southampton sang khoác áo Liverpool kể từ năm 2009.

Tính ra, Liverpool đã chi tổng cộng 166,5 triệu bảng cho việc chiêu mộ cầu thủ Southampton, gấp 5 lần so với khoản tiền The Saints bỏ ra mua lượng cầu thủ tương tự. 

Trên thực tế, sẽ đỡ tốn kém hơn nếu Liverpool mua hẳn luôn Southampton khi đội bóng này có chủ mới năm 2009. Cách đây 9 năm, một doanh nhân người Thụy Sĩ gốc Đức là Markus Liebherr mua lại Southampton (khi đó đang chơi ở hạng Nhì Anh) với giá chỉ 15 triệu bảng.

Kể từ đó đến nay, đội bóng bờ biển phía Nam nước Anh đã tiêu tốn 274,5 triệu bảng trong việc sắm tân binh. Ngoài ra, họ cũng thu về 300 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, và con số này dĩ nhiên được Liverpool giúp sức rất nhiều.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Hoài niệm Cazorla Hoài niệm Cazorla

    Đêm qua, Arsenal gặp lại Manchester City trên sân nhà. Trận đấu thì mới nhưng rồi kết quả thì cũ, Man City lại tiếp tục gieo sầu cho Arsenal. Sau trận đấu người ta không còn thấy hình ảnh Santi Cazorla bước đi tập tễnh trên sân như cách đây mấy ngày. Nhưng trong lòng người hâm mộ pháo thủ vẫn hoài niệm giá như mà có Cazorla thì cơ sự đã khác rồi.

  • Ảnh chế: Ở London, ai cũng sợ vé xem Arsenal Ảnh chế: Ở London, ai cũng sợ vé xem Arsenal

    Lúc này Arsenal đá chán đến nỗi chính CĐV của họ cũng cảm thấy phát sợ phải cầm tấm vé đến sân và cổ vũ cho Pháo thủ.

  • M.U phải giữ vững vị trí nhì bảng đến hết mùa M.U phải giữ vững vị trí nhì bảng đến hết mùa

    HLV Jose Mourinho đặt mục tiêu cho các cầu thủ Man United phải cố gắng hết sức để cán đích ở vị trí thứ hai Ngoại hạng Anh mùa này.

  • Conte ám chỉ lãnh đạo Chelsea không đủ tham vọng Conte ám chỉ lãnh đạo Chelsea không đủ tham vọng

    HLV Antonio Conte tiếp tục gây chiến với BLĐ Chelsea, khi cho rằng tham vọng của The Blues không đủ để gặt hái vinh quang.

  • Klopp muốn Liverpool sớm gia hạn hợp đồng với Firmino Klopp muốn Liverpool sớm gia hạn hợp đồng với Firmino

    HLV Juergen Klopp đang rất hài lòng với phong độ của tiền đạo Roberto Firmino. Ông hy vọng cầu thủ người Brazil này sẽ gia hạn hợp đồng với Liverpool càng sớm càng tốt.

  • Wenger bình thản, nhưng Arsenal phải hành động để tự cứu mình Wenger bình thản, nhưng Arsenal phải hành động để tự cứu mình

    Sau thất bại, Arsene Wenger vẫn thờ ơ với áp lực dư luận và làm công việc quen thuộc: tìm cách bào chữa. Arsenal không thể tiếp tục theo cách này. Họ cần cương quyết dứt tình với HLV người Pháp để cứu lấy đội bóng suy nhược và đang dần vỡ vụn.

  • Leroy Sane: “Ryan Giggs mới” của Man City Leroy Sane: “Ryan Giggs mới” của Man City

    31 năm trước, Man City mất Ryan Giggs vào tay Man United. Bây giờ thì mối hận ấy cũng đã nguôi ngoai bởi họ đã tìm thấy “Ryan Giggs” của riêng mình, chính là Leroy Sane.

  • Man City sẽ lên ngôi ngày 7/4? Man City sẽ lên ngôi ngày 7/4?

    Vùi dập Arsenal 3-0 rạng sáng qua trong trận đấu muộn vòng 28, Man City tái lập cách biệt 16 điểm với đội xếp thứ hai Man United. Nếu giữ nguyên tốc độ kiếm 3 điểm/trận, trong kịch bản đẹp nhất, trận derby Manchester ở vòng 33 vào ngày 7/4 tới sẽ là nấc thang cuối đưa Man xanh lên ngai vàng Premier League mùa này.

  • Nhận định bóng đá Tottenham vs Huddersfield, 22h00 ngày 3/3: Spurs bứt phá Nhận định bóng đá Tottenham vs Huddersfield, 22h00 ngày 3/3: Spurs bứt phá

    Vòng đấu này, Chelsea phải gặp Man City tại Etihad. Trong khi đó, Tottenham được tiếp Huddersfield trên sân nhà. Đây là thời cơ lớn để Spurs bứt phá khỏi Chelsea, đồng thời củng cố vị trí vững chắc trong Top 4.

  • Sức mạnh của Liverpool là chiều sâu Sức mạnh của Liverpool là chiều sâu

    Từ mùa giải 1991/92, Liverpool chỉ mới 4 lần lọt vào tứ kết của cúp châu Âu và có mặt trong Top 3 ở Premier League trong cùng một mùa giải.

  • Ngoại hạng Anh trì hoãn việc sử dụng VAR Ngoại hạng Anh trì hoãn việc sử dụng VAR

    Dù đã xuất hiện ở nhiều giải đấu lớn trên thế giới, công nghệ VAR (Video Assistant Referee – trợ lý trọng tài video) không dễ được người Anh chấp nhận. Premier League đang xem xét lùi ngày ra mắt VAR sang mùa giải 2019/20.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x