Ngày thi đấu hôm qua, Nguyễn Tiến Trọng chỉ có thể nhảy được với thành tích 7,66m, thông số này quá thấp nên đã khiến anh mất chiếc HCV đã giành được tại SEA Games 31 trên sân nhà về tay đối thủ Janry Ubas (Philippines) có thành tích 7,85m. Cần nói thêm, Janry Ubas chính là bại tướng của Tiến Trọng tại SEA Games 31 tổ chức tại Hà Nội. Khi ấy Trọng giành HCV sau khi nhảy được 7,80m, trong lúc Ubas giành HCB với 7,73m.
Trước ngày thi đấu, Tiến Trọng cho biết bản thân sẽ nỗ lực với thành tích tốt nhất, nhưng những đồng đội của anh đã tiết lộ: “Trước đấy một ngày, Janry Ubas đã thi nhảy xa ở nội dung 10 môn phối hợp với thành tích khoảng 8,5m. Chính điều này đã tạo áp lực tâm lý rất lớn với Tiến Trọng vì cậu ấy vẫn chưa bao giờ vượt qua khoảng cách 8m”.
Ngay bản thân Trọng sau khi thi đấu xong cũng thừa nhận: “Đúng là khi nhìn thấy Ubas nhảy ở 10 môn phối hợp em đã gặp áp lực tâm lý lớn anh ạ, nhưng cái chính là do em vẫn nhảy tệ quá Vì nếu cứ thoải mái tâm lý bình thường, khả năng của em vẫn có thể vượt được kỷ lục quốc gia của chính mình. Đằng này thành tích 7,65m của em quá chán. Em đang buồn lắm!”. Cần nói rõ, thành tích 7,98m chính là KLQG của Tiến Trọng được thiết lập từ năm 2019 đến nay và đấy là cái đích anh luôn nhắm đến để vượt qua, nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Thi đấu không thành công và mất chiếc HCV trong tầm tay khiến bản thân Trọng rất buồn. May mắn la chiều qua vẫn có cô vợ trẻ xinh đẹp Nguyễn Thị Phương Trinh kịp có mặt để an ủi tinh thần cho chồng. Phương Trinh sang Campuchia từ lúc 9h00 sáng qua, nhưng do kẹt xe nên khi cô đến sân thi đấu thì Tiến Trọng đã kết thúc phần thi của mình, nên chỉ kịp có mặt động viên tinh thần của chồng khi Tiến Trọng đã đổi màu huy chương từ vàng… xuống bạc. Vợ của Trọng cũng từng là một tuyển thủ cầu mây.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn