1. Môn wushu thi đấu vào sáng qua có 2 chiến tướng như thế là Phạm Quốc Khánh và Dương Thúy Vi. Thực sự, giới chuyên môn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Phạm Quốc Khánh ở nội dung nam đao, nhưng Dương Thúy Vi lại là hy vọng ở nội dung kiếm thuật.
Việc không được đặt quá nhiều kỳ vọng lại là điều hay cho tuyển thủ đã 32 tuổi Phạm Quốc Khánh, vì như anh chia sẻ: “Do không bị nhiều áp lực nên tôi cảm thấy khá thoải mái trước thềm đại hội. Tuy nhiên, chính tôi lại tự đặt ra áp lực cho bản thân phải làm một điều gì đấy, bởi SEA Games 31 là kỳ đại hội cuối cùng của tôi, lại diễn ra trên sân nhà”. Trong khi đó, trước thi đấu 2 ngày chính là sinh nhật của Dương Thúy Vi. Hôm ấy, tôi gọi điện chúc mừng sinh nhật lần thứ 29 của Vi và cô bảo: “Em sẽ cố gắng lấy vàng để mừng sinh nhật của mình, anh trai hôm ấy nhớ đến chung vui cùng em nhé”.
Kết quả, cả Quốc Khánh và Thúy Vi đã làm được điều trên cả mong đợi khi mang về 2 chiếc HCV cho wushu Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên. Lúc giành HCV, Quốc Khánh đã phải kiềm chế cảm xúc để không rơi lệ. Anh chia sẻ: “Tôi thật sự rất hạnh phúc khi lần thứ 4 đoạt HCV SEA Games và đây là chiếc HCV thứ 2 liên tiếp tôi giành được tại đại hội. Đến giờ phút này, tôi có thể ngẩng cao đầu để chia tay đời VĐV, nhưng anh chờ tôi lấy thêm huy chương ở 2 nội dung trong 2 ngày tới đã nhé”. Riêng Thúy Vi lại tếu táo: “Các tuyển thủ trong khu vực giờ nhìn thấy em là chán lắm rồi, đấy là chưa nói đến các tuyển thủ trẻ, nên sau SEA Games này em sẽ rút lui để nhường chỗ cho các em trẻ hơn”.
2. Một chiến tướng khác cũng giành HCV trong ngày hôm qua là kiếm thủ Vũ Thành An. Ở trận chung kết gặp đối thủ đến từ Thái Lan, chàng tuyển thủ đã 30 tuổi của chúng ta thi đấu rất nhẹ nhàng và giành chiến thắng cách biệt 15-7 để lần thứ 4 liên tiếp lên ngôi vô địch SEA Games.
Sau trận đấu, trò chuyện riêng cùng người viết, Thành An thổ lộ: “Lúc vừa được trọng tài công nhận chiến thắng, em hạnh phúc đến nỗi suýt òa khóc, nhưng nhìn thấy anh em báo chí đông quá nên phải nén cảm xúc lại, chứ khóc chắc quê lắm (cười). Cảm giác hiện nay trong em cứ lâng lâng anh ạ, hạnh phúc vô cùng. Nói thế, vì trước trận đấu em luôn tâm niệm phải cố gắng, khi vào trận là nỗ lực từng đường kiếm và tự nhủ mình không được thua, không được phép thua. May mắn là em đã làm được”.
Từ môn đấu kiếm, tôi vội vã chạy sang nhà thi đấu kế bên và được chứng kiến sự lên ngôi của lực sĩ kỳ cựu Phạm Văn Mách ở môn thể hình. Thực tế, Phạm Văn Mách là một tên tuổi lớn của thể hình Việt Nam và từng giành HCV SEA Games 2003 trên sân nhà Việt Nam, sau đó tiếp tục đoạt HCV SEA Games 2005 và 2007. Bẵng đi nhiều năm, môn thể hình cũng không được đưa vào thi đấu ở SEA Games từ năm 2013 đến nay, bất ngờ Phạm Văn Mách lại xuất hiện và giành HCV hạng cân 55kg.
Phạm Văn Mách chia sẻ: “Tôi đã khá lớn tuổi, nên thi đấu với các bạn trẻ cũng có chút khó khăn. Nhưng tôi luôn tự tin vào bản thân. Giành HCV SEA Games sau 15 năm thật tuyệt vời!”.
SEA Games 31 chỉ mới bước vào ngày thi đấu đầu tiên, nếu tính từ sau lễ khai mạc, và sẽ còn nhiều chiến tướng tiếp tục mang về những cảm xúc rất riêng của họ cho đoàn thể thao Việt Nam.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn