Thực tế không nhiều người tin đội nữ tiếp sức 4x100m của Việt Nam sẽ giành HCV, bởi Thái Lan quá mạnh và thống trị nội dung này hơn 1 thập kỷ qua, vậy nhưng chiều nay (25/8) các cô gái ở cự ly tốc độ đã làm được điều thần kỳ ấy, thậm chí còn phá sâu kỷ lục SEA Games do chính người Thái nắm giữ.
1. Lúc nội dung 4x100 nữ bước vào thi đấu, khá nhiều phóng viên Việt Nam vẫn rất thờ ơ, bởi thực tế lâu nay Thái Lan quá mạnh. Thậm chí, ngay thời kỳ đỉnh cao của Vũ Thị Hương và các đồng đội, chúng ta vẫn chưa thể vượt được người Thái.
Thế nên chẳng mấy ai tin 4 tuyển thủ Lê Mộng Tuyền, Đỗ Thị Quyên, Trần Thị Yến Hoa và Lê Tú Chinh sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên, HLV Vũ Ngọc Lợi – người trực tiếp huấn luyện đội tiếp sức nữ đã khẳng định: “Tin tôi đi, chắc chắc chúng ta sẽ có HCV!”.
Tú Chinh và đồng đội phá kỷ lục của người Thái giành HCV
Vào cuộc, Lê Mộng Tuyền xuất phát ở 100m đầu tiên, Đỗ Thị Quyên và Trần Thị Yến Hoa ở 200m kế tiếp và Lê Tú Chinh chạy 100m cuối. Bằng cú nước rút thần tốc, tân “nữ hoàng tốc độ” khu vực Đông Nam Á Lê Tú Chinh đã bứt nhanh về đích đầu tiên trong sự vỡ oà của tất cả những thành viên Việt Nam có mặt trên sân vận động quốc Bukit Jalil.
Càng sốc hơn khi thành tích 43”88 của đội nữ điền kinh Việt Nam đã phá sâu kỷ lục SEA Games 44’00 do người Thái thiết lập đã tồn tại suốt 10 năm qua.
Khi các nữ tuyển thủ Việt Nam "tự sướng" rạng rỡ trước khi nhận huy chương
Các nữ tuyển thủ Thái Lan vẫn còn ôm mặt nức nở. Ảnh: Tuấn Thành
Tại đích đến, lúc những tân vô địch Việt Nam cười vui rạng rỡ, ngược lại những cựu vô địch Thái Lan đã gục xuống đường pitch nức nở. Thậm chí sau khi nhận HCB, các nữ tuyển thủ Thái Lan vẫn còn chưa nguôi nức nở, bởi họ chưa thể tin nội dung thế mạnh nắm giữ hơn 1 thập kỷ qua, thậm chí từng vô địch cả Asian Games hồi năm 2010, giờ đã thuộc về tay kẻ khác…
2. Thúc các học trò đến khản giọng trên khán đài, rồi khi nữ tuyển thủ Tú Chinh chạm mức đầu tiên giúp đội nhà giành HCV và kỷ lục SEA Games, HLV Vũ Ngọc Lợi đã oà lên trong niềm hạnh phúc và có lẽ cả những ẩn ức dồn nén bấy lâu trước khi có được chiếc HCV thần kỳ ở nội dung 4x100m nữ.
Cô gái chân đất khóc nức nở khi cùng đồng đội dẫn đầu nội dung 5000m nữ
Ông Lợi chia sẻ: “Cuối năm 2016 tôi đã đề nghị được tập trung một số gương mặt nữ mạnh ở cự ly tốc độ để thành lập đội tiếp sức 4x100m tranh tài ở SEA Games 29 và cam đoan sẽ mang về HCV. Tuy nhiên, những người có trách nhiệm của bộ môn điền kinh đã không tin, nên hầu như không ủng hộ.
Mãi đến ngày 20/5/ 2017 mới có quyết định tập trung tổ chạy tiếp sức 4x100m nữ và giao cho tôi làm HLV trưởng, nhưng tôi đã không có được những VĐV mạnh như mong muốn. Ngay cả việc đề nghị được đưa quân vào tập trung tại TP.HCM vì thời tiết nơi đây rất giống ở Malaysia, nhưng cũng không được chấp nhận”.
HLV Ngọc Lợi, Thanh Hương và các học trò tổ tiếp sức 4x100m. Ảnh: Tuấn Thành
Thế nên ngoài 3 tuyển thủ Mộng Tuyền, Đỗ Thị Quyên và Tú Chinh là dân chạy 100m chính gốc, riêng Yến Hoa được bổ sung cự ly 100m rào sang. Bên cạnh đó, chỉ 3 tuần trước khi sang Malaysia tranh tài, 4 tuyển thủ của đội tiếp sức nữ mới được tập luyện cùng nhau tại TP.HCM để ráp phần trao gậy cho hoàn chỉnh.
Chiều nay, khi các nữ tuyển thủ Việt Nam tạo cơn địa chấn ở nội dung 4x100m tại SEA Games 29, có lẽ đấy cũng là cú sốc cho chính những người có trách nhiệm trong việc định hướng và phát triển điền kinh Việt Nam.
Trong một lần chờ nhận huy chương sau khi thi đấu nội dung 200m ngửa, Ánh Viên đã khiến các đối thủ của Indonesia và Philippines cười sặc sụa khi nói về mẫu bạn trai lý tưởng.
Trước lúc tranh tài nội dung 200m hỗn hợp vào tối nay, “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên có hỏi tôi: “Đội bóng đá nam của mình kết quả thế nào chú”. Nghe câu trả lời “đội mình thua rồi con”, cùng gương mặt hiu hắt của tôi, Viên bảo: “Chú đừng buồn, để con cố gắng lấy HCV cho chú vui nhé!”…
Nhà thi đấu TDDC, sáng nay ở nội dung nhảy chống, người ta thấy HLV trẻ Trương Minh Sang đứng ngồi không yên lúc Agus Adi Prayoko của Indonesia thi đấu, đây là đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp HCV với tuyển thủ Lê Thanh Tùng của Việt Nam.
Sau thất bại đầy bất ngờ của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở nội dung bắn 50m súng ngắn sở trường, từ xứ sở Kagaroo, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương đã gửi lời động viên anh trên trang facebook cá nhân.
Môn “nữ hoàng” điền kinh đã khởi tranh ngày hôm nay, nhưng “tâm điểm trong ngày thi đấu này lại tập trung vào Ánh Viên khi một mình cô giành đến 2 HCV và phá 1 kỷ lục SEA Games.
Đoàn TTVN hôm nay sẽ bước vào tranh tài ở rất nhiều môn thi của đại hội. Tâm điểm được các nhà chuyên môn chú ý chính là TDDC và wushu, hai môn được kỳ vọng là sẽ mang về những chiếc HCV đầu tiên cho Tổ quốc.
Lễ khai mạc diễn ra đêm nay tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil đã chính thức mở màn cho các cuộc tranh tài tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần thứ 29, dẫu trước đó đã khá nhiều môn thi đấu diễn ra và các bộ huy chương đã được trao.
Sáng nay (19/8), Bộ trưởng Bộ VHTT & DL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới thăm và động viên đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại khách sạn Berjaya Times Square ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).
Ánh Viên đang là mục tiêu sân đón của các phóng viên tác nghiệp tại SEA Games 29, nên HLV Đặng Anh Tuấn gần như ém nhẹm những địa điểm tập luyện của đội bơi do không muốn các học trò bị phân tâm. Tuy nhiên, sáng ngay (19/8), phóng viên Báo Bóng Đá đã có mặt tại buổi tập của siêu kình ngư này.
Trang chủ SEA Games 29 xác nhận cảnh sát đã bắt tạm giam tài xế chở đội tuyển bóng đá nữ Myanmar vì nghi ăn cắp. Nếu tội danh là thực thì tài xế này sẽ đối mặt với nguy cơ đi tù.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn