Lê Đức Tuấn & SEA Games 22: Vẫn mong có lần thứ hai!

Trung Dũng (ghi)
09:41 ngày 03-12-2013
“Cách đây đúng 10 năm, cũng vào những ngày đầu tháng 12 này, tôi được HLV Alfred Riedl điền tên vào danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 22. Với tôi, đây là giải đấu không thể nào quên, bởi nó không chỉ là kỳ SEA Games duy nhất tôi tham dự, mà còn mang đến cho tôi trải nghiệm lớn nhất đời người…”, hậu vệ Lê Đức Tuấn mở đầu câu chuyện.
Lê Đức Tuấn & SEA Games 22: Vẫn mong có lần thứ hai!
GIẤC MƠ CÓ THẬT
Năm 2003, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai SEA Games . Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam đặt mục tiêu hiện thực hóa “giấc mơ vàng” để thỏa lòng mong đợi của người dân cả nước. Vì thế, từ khá lâu trước SEA Games 22, các đợt tuyển chọn, thanh lọc nhân sự của U23 Việt Nam đã diễn ra với những yêu cầu rất cao.

Năm ấy, tôi mới 21 tuổi và thời gian đầu lên tập trung, chuyên môn của tôi bị thầy Riedl đánh giá là còn “non”. Nhưng tôi không chán nản, ngược lại, tôi tập trung tối đa trong tập luyện. Điều này cuối cùng đã được thầy Riedl ghi nhận.

Gần đến SEA Games 22, ông gọi tôi đến và bảo: “Cậu đã làm tôi thay đổi suy nghĩ ban đầu. Tôi công nhận, cậu là một trong những cầu thủ có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Cậu sẽ có suất dự SEA Games 22”.


Lê Đức Tuấn (bìa trái) và đồng đội nhận HCB tại SEA Games 22

Đối với tôi, việc được khoác áo U23 Việt Nam tại kỳ SEA Games đầu tiên diễn ra trên sân nhà là một giấc mơ có thật. Sự hưng phấn không chỉ mình tôi có mà dường như nó tồn tại trong mỗi thành viên của đội nhà. Vì thế, chúng tôi nhanh chóng bước qua vòng bảng sau khi hòa Thái Lan (1-1), thắng Indonesia (1-0) và Lào (1-0). Dù chỉ được thi đấu trận gặp Lào, nhưng với một cầu thủ trẻ như tôi, chừng đó cũng đủ để cảm thấy tự hào.

Tại bán kết, dù trải qua màn rượt đuổi tỷ số (4-3) nghẹt thở với Malaysia, nhưng cái cách mà U23 Việt Nam đánh bại đối thủ đã thực sự đưa hy vọng giành HCV lên tới đỉnh điểm.

SỰ NGHIỆT NGÃ CỦA BÓNG ĐÁ
U23 Việt Nam tiến vào trận chung kết với Thái Lan khi đội hình chính khuyết mất vị trí hậu vệ trái do Văn Trương bị treo giò. Trước trận chung kết, Lâm Tấn là người đầu tiên được cân nhắc (vốn là dự bị số 1 cho Văn Trương), nhưng khi nói chuyện với HLV Riedl, Lâm Tấn đã chủ động xin ngồi ngoài. Sau đó, HLV Riedl hỏi Minh Phương (khi ấy thường đá hậu vệ phải) xem có sẵn sàng sang đá cánh trái hay không, nhưng Minh Phương nói rằng anh khó chơi tốt nếu như phải thi đấu “trái giò”.

Là người cuối cùng được HLV Riedl hỏi, tôi xung phong nhận nhiệm vụ ngay dù chưa từng đá hậu vệ trái. Ở trận chung kết, tôi cảm thấy mình nhập cuộc không tệ và lối chơi của cả đội cũng khá tích cực. Nhưng ở đời không ai biết được chữ ngờ: Chỉ một tình huống phán đoán sai lầm, tôi đã làm cả đội rơi vào thế bất lợi, còn bản thân thì không thể tự tin như lúc đầu. Đó là ở phút 32 của trận đấu, Thái Lan tấn công bên cánh phải của U23 Việt Nam, tiền vệ của họ đi qua được Minh Phương nên 2 trung vệ Huy Hoàng, Duy Hoàng phải băng ra truy cản. 

HLV Riedl

Tôi là hậu vệ trái nên cũng phải bó vào trung lộ để bọc lót. Đúng lúc đó, đối phương tạt bóng sang cánh trái, tôi phán đoán không chuẩn đường đi của trái bóng nên không thể cản phá. Bóng đến chân tiền đạo Sarayoot và cầu thủ này dễ dàng có bàn mở tỷ số khi đối mặt với Thế Anh.

Dù sau đó, U23 Việt Nam có bàn gỡ hòa ở phút 90+1 của Văn Quyến và chỉ chịu thua Thái Lan ở hiệp phụ, nhưng có lẽ, nếu không có sai lầm của tôi, mọi thứ đã khác?! Sau trận đấu ấy, không chỉ khán giả trút giận về phía tôi bằng những lời trách móc mà chính bản thân tôi cũng dằn vặt, tự trách mình. Hãy thử tưởng tượng xem, 2 năm sau, có CĐV đến sân Hàng Đẫy xem V-League mà vẫn mắng tôi là “tội đồ”! Vậy thì, thời điểm ngay sau trận chung kết SEA Games 22, tôi đúng là đã rơi xuống vực thẳm.

“HÃY ĐỨNG LÊN VÀ LÀM NGƯỜI CÓ ÍCH!”
2 ngày sau trận chung kết, tôi đã tuyệt vọng và định tìm đến ba tôi (cựu danh thủ Lê Khắc Chính) để nói rằng: “Con đầu hàng, con muốn nghỉ chơi bóng vì không thể chịu nổi nữa”.

Nhưng không hiểu vì sao, những lời động viên của HLV Riedl sau trận đấu cứ lặp đi, lặp lại trong đầu tôi và không cho phép tôi gục ngã. “Hãy quên trận đấu đi! Cậu còn cả sự nghiệp phía trước! Với những gì tôi biết về cậu, tôi tin cậu là người có đủ nghị lực để trở thành một cầu thủ tốt!”.

Từ năm 2003 tới giờ, tôi vẫn luôn nhớ câu nói ấy và quyết cho mọi người thấy mình không phải là kẻ bỏ đi. Đã 10 năm qua, tôi tin là mình đã nỗ lực để đứng vững dù sự nghiệp không phải lúc nào cũng yên bình. Tôi chỉ tiếc rằng, từ sau trận chung kết năm ấy, tôi chưa có lần nào trở lại đội tuyển, để sửa chữa sai lầm và trực tiếp nói lời xin lỗi NHM… 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Ký ức SEA Games 22 - 2003: Cú hích tuyệt vời!
    03-12-2013 05:48
    Ký ức SEA Games 22 - 2003: Cú hích tuyệt vời!

    Đối với người hâm mộ thể thao Việt Nam, kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 diễn ra ngay tại Việt Nam cách nay tròn 10 năm chính là kỳ SEA Games đặc biệt, với nhiều mốc son đáng nhớ nhất trong lịch sử thể thao nước nhà.

    03-12-2013 05:48
  • Nhìn lại SEA Games 21 (2001): Bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi hậu!
    02-12-2013 11:34
    Nhìn lại SEA Games 21 (2001): Bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi hậu!

    SEA Games 21-2001 ở Malaysia, đoàn Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể và đại hội này được xem là “bàn đạp” cho cuộc “hóa rồng” 2 năm sau trên sân nhà.

    02-12-2013 11:34
  • Bơi lội Việt Nam: Trần Xuân Hiền, tài hoa bạc mệnh!
    02-12-2013 07:00
    Bơi lội Việt Nam: Trần Xuân Hiền, tài hoa bạc mệnh!

    Trước thềm SEA Games 27, các tuyển thủ và làng bơi lội Việt Nam đã bàng hoàng khi nghe tin tay bơi Trần Xuân Hiền qua đời vì tai nạn giao thông…

    02-12-2013 07:00
  • Nhìn lại SEA Games 20 - 1999: Dấu ấn của võ thuật!
    01-12-2013 10:46
    Nhìn lại SEA Games 20 - 1999: Dấu ấn của võ thuật!

    Kỳ đại hội năm 1999, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 230 thành viên, trong đó có 170 tuyển thủ thi tài ở 14 môn, và đoạt được 17 HCV, trong đó võ thuật chiếm đến 14 HCV (3 HCV còn lại là 2 của điền kinh và 1 của xe đạp).

    01-12-2013 10:46
  • Thủ môn Trần Minh Quang & ký ức SEA Games 20: “Tôi tiếc vì giấc mơ của mình không thành”
    01-12-2013 06:29
    Thủ môn Trần Minh Quang & ký ức SEA Games 20: “Tôi tiếc vì giấc mơ của mình không thành”

    Lần ấy, cứ ngỡ giấc mơ chạm đến chiếc HCV bóng đá sau 40 năm của bóng đá Việt Nam sẽ thành sự thật, nào ngờ…”, cựu thủ môn Trần Minh Quang đã chia sẻ với chúng tôi như thế khi mở đầu những hồi ức về kỳ SEA Games 20-1999 tại Brunei.

    01-12-2013 06:29
  • Nhìn lại SEA Games 19 - 1997: Cột mốc lịch sử!
    30-11-2013 16:25
    Nhìn lại SEA Games 19 - 1997: Cột mốc lịch sử!

    Kể từ lần đầu có mặt ở SEAP Games và sau này tái hòa nhập đấu trường SEA Games, cho đến SEA Games 19-1997 trên đất Indonesia, chưa lúc nào Đoàn thể thao Việt Nam lại đoạt nhiều HCV ở một kỳ đại hội như thế: 35 HCV.

    30-11-2013 16:25
  • Tiền đạo Văn Sỹ Hùng & ký ức SEA Games 19: Khoảng khắc Senayan và triết lý cuộc đời
    30-11-2013 13:37
    Tiền đạo Văn Sỹ Hùng & ký ức SEA Games 19: Khoảng khắc Senayan và triết lý cuộc đời

    “Thật trùng hợp! Chẳng hẹn trước mà khi gặp, tôi đang cầm trên tay chú khỉ linh vật của SEA Games 19. Tất cả những gì xảy ra ở Jakarta (Indonesia) năm ấy vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của tôi và tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời”, cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng bắt đầu câu chuyện về SEA Games 19 như thế.

    30-11-2013 13:37
  • Nhìn lại SEA Games 18: Vỡ òa vì bóng đá!
    29-11-2013 09:48
    Nhìn lại SEA Games 18: Vỡ òa vì bóng đá!

    Tại SEA Games 18-1995 tổ chức ở Chiang Mai (Thái Lan), đoàn Việt Nam đoạt đến 10 HCV. Nhưng với NHM nước nhà, chiếc HCB của môn bóng đá khi ấy mới thực sự ghi dấu ấn lớn nhất.

    29-11-2013 09:48
  • Tiền đạo Trần Minh Chiến & ký ức SEA Games 18: Hạnh phúc & nỗi đau tột cùng
    29-11-2013 05:49
    Tiền đạo Trần Minh Chiến & ký ức SEA Games 18: Hạnh phúc & nỗi đau tột cùng

    “Tưởng chừng SEA Games 18 sẽ cho tôi tất cả, nào ngờ, đấy cũng là những khoảnh khắc cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của tôi…”, cựu tiền đạo Trần Minh Chiến không giấu được nỗi buồn khi nhắc đến SEA Games 18 diễn ra tại Chiang Mai (Thái Lan) năm 1995 khi trò chuyện với chúng tôi...

    29-11-2013 05:49
  • HLV Trần Bình Sự và ký ức SEA Games 17: Bóng đá & cuộc tranh đấu giữa đôi chân với cơm áo
    28-11-2013 13:35
    HLV Trần Bình Sự và ký ức SEA Games 17: Bóng đá & cuộc tranh đấu giữa đôi chân với cơm áo

    “Bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại với khu vực trong bối cảnh kinh tế nước nhà vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Không quá khi nói rằng, rất nhiều cầu thủ ra sân mà đôi chân và cái đầu vẫn còn đấu tranh vì chuyện cơm áo...”, thuyền trưởng của ĐT Việt Nam tại SEA Games 17 - ông Trần Bình Sự bắt đầu mạch hồi tưởng của mình.

    28-11-2013 13:35
  • Nhìn lại SEA Games 17 (1993): Võ thuật lên ngôi
    28-11-2013 10:18
    Nhìn lại SEA Games 17 (1993): Võ thuật lên ngôi

    Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 17-1993 tại Singapore với 200 thành viên, trong đó có 139 tuyển thủ tranh tài ở 15/27 môn thi đấu.

    28-11-2013 10:18
  • Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng và kỷ niệm SEA Games 16: “Tôi đã sướng phát điên khi xé lưới chủ nhà”
    27-11-2013 13:25
    Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng và kỷ niệm SEA Games 16: “Tôi đã sướng phát điên khi xé lưới chủ nhà”

    “Khi ĐT Việt Nam tham dự SEA Games 16 ( năm 1991), cá nhân tôi cũng như nhiều đồng đội không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng chính cái lần đầu tiên đó đã đem lại cảm giác thoải mái, thi đấu hết mình và chúng tôi suýt tạo nên bất ngờ”, cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng mở đầu câu chuyện cùng báo Bóng đá về kỳ SEA Games đầu tiên của mình như vậy.

    27-11-2013 13:25
x