Sáng nay, nhóm phóng viên của báo Bóng đá đã thăm nơi ăn chốn nghỉ của đội U23 Việt Nam và khám phá rất nhiều đồ ăn thức uống đặc biệt trong túi hành lý. Trong đó, tiền vệ Phi Sơn mang hẳn một thùng cu đơ sang Myanmar.
Trong mỗi chiến dịch, nhất là thi đấu xa nhà với thói quen thực phẩm khác biệt, các cầu thủ U23 Việt Nam luôn chuẩn bị lương thảo rất kỹ lưỡng. Ngoài những thùng mỳ, bún riêu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc còn mang theo giò, chả, ruốc (chà bông). Thậm chí, thủ môn Bửu Ngọc còn đóng thêm cả thùng sữa to và chính thùng hàng thất lạc này khiến đội U23 Việt Nam phải lưu lại sân bay muộn nhất.
Trong số các cầu thủ, Phi Sơn là người đặc biệt nhất. Ngoài giò, ruốc, xúc xích như các đồng đội, chàng tiền vệ được mệnh danh là Ronaldo Việt Nam còn mang theo cả một thùng cu đơ – món đặc sản Nghệ Tĩnh quê hương. Không chỉ cung cấp miễn phí cho các cầu thủ đồng hương, Phi Sơn mời luôn các đồng đội thưởng thức cùng. Tiền vệ sinh ở Hương Sơn còn mời các nhân viên khách sạn người Myanmar dùng thử và được khen là “rất ngon và hợp khi ăn với trà”.
Trong số hàng tạ hành lý, ngoài đồ ăn, dụng cụ tập luyện và thi đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam còn mang rất nhiều dụng cụ giải trí. Không chỉ có điện thoại thông minh, máy tính bảng, những niềm hy vọng vàng của chúng ta còn mang theo cả điện tử và thử tài đá bóng của nhau trên màn hình. Trong khi Phi Sơn đang chơi PES thì các đồng đội lại tranh thủ nhắn tin, điện thoại với người thân hoặc nghe nhạc, đọc báo.
Trong hành lý của Phi Sơn là 1 thùng kẹo cu đơ khá to
Chia quà cho các đồng đội nào
Huy Hùng thưởng thức món cu đơ ngon lành
Mời một người bạn Myanmar món đặc sản của mảnh đất Hà Tĩnh
Kẹo cu đơ giản dị nhưng thơm thảo, ngọt bùi như tấm lòng người miền Trung
BTC SEA Games 27 đã tiến hành bán vé cho các trận đấu ở bảng B tại thành phố Yangon. Theo quan sát của chúng tôi trong những ngày đầu bán vé, người dân Yangon đến mua khá đông nhưng không có cảnh chen lấn.
Tối qua (4/12), cánh quân đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam đã đáp chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến thẳng thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar) để chuẩn bị tranh tài ở SEA Games 27. Tại đây, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Trưởng đoàn Lâm Quang Thành.
Đêm qua, chuyến bay mang theo 182 thành viên thuộc 9 đội tuyển và Trưởng đoàn, lãnh đội cùng các bác sỹ đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. Sau 1 giờ làm thủ tục, Đoàn thể thao Việt Nam đã trở về Làng VĐV và khách sạn trong sự háo hức của các thành viên.
Cũng giống như ở Việt Nam, người dân Myanmar cũng coi "miếng trầu là đầu câu chuyện". Trên mọi nẻo đường góc phố, đâu đâu cũng có người ăn trầu và trên mặt đất chi chít bã trầu, nước trầu đỏ nâu.
Ngoài hình ảnh những ngôi chùa vàng cao vút, hình ảnh thân thuộc về đất nước Myanmar là người đàn ông mặc váy, miệng bỏm bẻm nhai trầu. Cũng như Việt Nam, miếng trầu ở quê hương SEA Games 27 cũng khởi đầu cho nhiều câu chuyện. BONGDAPLUS.VN xin gửi đến quý độc giả chùm ảnh độc đáo của phóng viên ảnh Đức Cường.
Trên đường từ sân bay Yangon về khách sạn, những trục cần cẩu cao vút có logo HA.GL từ xa đập vào mắt chúng tôi. Thật vui khi thấy thương hiệu Việt Nam ở xứ người! Mà không chỉ HA.GL, một số doanh nghiệp nổi tiếng khác của Việt Nam cũng đã có mặt ở Myanmar…
Khi bước chân vào một siêu thị lớn nhất nhì Nay Pyi Taw, chúng tôi đã cực kỳ bất ngờ và thích thú khi trên kệ xuất hiện rất nhiều những sản phẩm thân thuộc của quê nhà. Hỏi ra mới biết, hàng loạt sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam đang rất được ưa chuộng tại Myanmar.
Tới Myanmar, nhóm phóng viên của báo Bóng đá đã rất cố gắng tìm kiếm người Việt Nam, nhưng quả thật rất khó. Nhưng chúng tôi lại khám phá ra một sự thật đầy bất ngờ: Nhiều người Myanmar rất yêu mến, thậm chí thần tượng các VĐV Việt Nam.
Trong bản báo cáo gửi về cho lãnh đạo, nhóm tiền trạm của đoàn Việt Nam đang tác nghiệp ở Nay Pyi Taw đã khuyến cáo các thành viên của thể thao chúng ta đặc biệt chú ý đến các loại côn trùng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn