“Gia đình tôi sang đây làm việc hơn 1 năm, biết đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu nên cộng đồng người Việt ở Philippines đã kêu gọi nhau đến sân cổ vũ đội nhà. Nói thật, tôi không biết nhiều về bóng đá, nhưng vẫn đưa 2 con gái đến sân, bởi đây là dịp gặp lại nhiều đồng hương cho đỡ nhớ nhà”, chị Nguyễn Thị Nhân đã chia sẻ rất thật cùng người viết ngay trước trận Việt Nam – Brunei.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ cùng 2 đứa con gái nhỏ ngồi hò reo cổ vũ trận đấu cùng các đồng hương trên khán đài sân Binan. Ban đầu, chị Nhân – tên người phụ nữ ấy còn khá dè dặt, nhưng cô con gái lớn Gia Nhân (9 tuổi) lại khá dạn dĩ khi cho biết: “Mẹ con bảo nhớ nhà và muốn cho tụi con gặp gỡ những cô bác người Việt, nên đưa hai chị em đến đây xem bóng đá”.
Lời của bé Gia Nhân khiến tôi cảm thấy vui, nhưng càng bất ngờ hơn khi cô bé chia sẻ: “Con ít xem bóng đá lắm, bên này người ta mê bóng rổ hơn, nhưng ba con thường xem các trận đấu của Việt Nam trên máy tính, con thỉnh thoảng cũng xem ké”. Hỏi bé có nhớ tên cầu thủ người Việt Nam không, Gia Nhân lắc đầu: “Dạ không, nhưng con vẫn thích cùng mẹ đến sân xem trận đấu”.
Khi ấy, chị Nguyễn Thị Nhân bày tỏ: “Tôi là người Khánh Hoà, ông xã tôi trước đây cũng là dân thể thao và học cùng trường với cầu thủ Nguyễn Quang Hải của đội Khánh Hoà đấy. Hai vợ chồng sang đây làm việc mới hơn 1 năm, nên thực sự vẫn còn nhớ nhà lắm. Hôm nay đầu tuần, ông xã tôi phải đi làm chứ không dễ gì ổng vắng mặt”…
Cùng nỗi nhớ quê nhà như chị Nhân, nên hôm qua đã có gần 300 khán giả người Việt trên khắp đất nước Philippines kéo đến sân Binan cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo, đồng thời cũng là dịp để họ gặp gỡ nhau, nhất là những người con của các tỉnh miền Trung như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà…
Lúc chúng tôi có mặt ở sân Binan, từ ngay cổng sân vận động đã gặp một nhóm CĐV hơn 20 người với những chiếc áo đỏ sao vàng rực rỡ. Gặp đồng hương, họ tíu tít hỏi thăm và chia sẻ: “Bọn tôi ở đây đều là người Bình Định sang đây làm việc. Nhiều người ở cách đây khoảng 7-8 giờ đi xe, nhưng vẫn đến để cổ vũ U22 Việt Nam ”.
Anh Nguyễn Văn Quang tiết lộ: “Hôm nay là đầu tuần, tất cả mọi người đều phải đi làm, nhưng chúng tôi quyết định gác lại tất cả để đi cổ vũ đội Việt Nam, bởi thực tế chúng tôi không nhiều cơ hội xem đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu. Ngoài ra, đây còn là dịp để những người Việt gặp lại nhau cho vơi nỗi nhớ quê nhà”.
Các khán đài sân Binan ở trận mở màn bảng B môn bóng đá nam chiều nay toàn khán giả người Việt, hầu hết đều là những người con xa xứ sang đang đây làm ăn. Và bóng đá chính là nơi kết nối những trái tim Việt Nam, giúp chúng tôi như thấy cả hình bóng quê nhà nơi xứ xa!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn