Serantes, chàng thợ nề nuôi mộng bắt MSN im tiếng
Chàng trai ấy có một quá khứ khiêm tốn. Anh đến từ một đội bóng có tiềm lực rất khiêm tốn. Vậy mà cuối tuần này, anh sẽ phải chống lại hàng tấn công mạnh nhất hành tinh.
Jon Ander Serantes sinh ngày 24/10/1989. Anh là động lực chính chính giúp Leganes có khởi đầu ấn tượng tại La Liga, ngay trong lần đầu tiên góp mặt. “Tôi như người trong mộng”, Serantes nói. “Nhưng tôi không dám đặt ra mục tiêu gì to tát, ngoài việc cố tận hưởng từng phút có mặt trên sân”. Không chỉ giúp Leganes có một vị trí tốt trên BXH, Serantes còn xuất sắc giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của La Liga. Ở một giải đấu có Lionel Messi, Luis Suarez hay Gareth Bale, đấy là danh dự của cả đời người.
Sự vinh danh ấy cũng hoàn toàn hợp lý. Bởi vì ngay trong lần đầu tiên xuất hiện ở La Liga, Serantes không hề tỏ ra bị khớp. Anh giữ trắng lưới suốt gần 200 phút, trước khi bị Nacho Cases của Sporting chọc thủng lưới lần đầu tiên ở vòng 3. Trước đó, Serantes đã giữ sạch lưới khi gặp hai đối thủ có hàng công khá mạnh là Celta Vigo và Atletico Madrid.
Như trang Eurosport đã nhận xét, Serantes không có những pha cứu thua xuất thần, khiến khán giả phải trầm trồ. Nhưng chính sự điềm nhiên trước áp lực của anh cũng đủ để mọi người ngạc nhiên. “Anh không có một pha bóng nào xuất sắc, nhưng cũng không có một pha bóng sai lầm nào”, trang Eurosport nhận định. “Mà với một thủ môn, không phạm sai lầm đã là một ưu điểm rất lớn”.
Serantes có lý do khi nói anh chỉ muốn “tận hưởng từng phút có mặt trên sân”. Vì chỉ riêng việc hiện diện ở hạng đấu cao nhất của Tây Ban Nha đã là không dễ dàng. Đã có lúc, Serantes ngỡ như đã phải chia tay giấc mơ sân cỏ để phụ bố làm thợ nề.
Chàng trai xứ Basque nói: “Tôi bỏ học rất sớm. Năm 16 tuổi tôi vẫn theo bố phụ việc. Rồi cuộc gọi từ đội trẻ của Athletic Bilbao đã thật sự thay đổi cuộc đời tôi”. Serantes chưa từng có cơ hội lên đội 1 của Bilbao, anh bị mang cho vài đội mượn trước khi bị bán hẳn sang Lugo, một CLB hạng dưới ở Asturia. Chính Lugo lại cho Leganes mượn, rồi bán hẳn vào mùa Hè năm ngoái.
Đấy là cơ duyên cho một sự vươn lên ít ai ngờ đến. Sau 3 trận... làm nóng, giờ Serantes sẽ được nếm mùi đau khổ khi chuẩn bị đối diện với bộ tam M-S-N lừng danh. Anh nói: “Tôi không căng thẳng, chỉ cảm thấy hào hứng. Ai mà không muốn thi đấu trước những cầu thủ xuất chúng đến dường ấy. Nhưng mục tiêu của tôi lẫn đội bóng đều không đổi. Vì mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, chúng tôi muốn ở lại với La Liga lâu hơn”.
Rồi sau này, có lẽ sẽ có thêm nhiều bài viết hơn về Serantes. Người ta có thể dùng quá khứ thợ xây của anh để giải thích cho những phản xạ, kiểu như nhờ dùng tay nhiều nên anh trở nên khéo léo và dẻo dai. Cánh cửa đội tuyển có thể sẽ mở với Serantes bởi sau David de Gea, những thủ môn giỏi của Tây Ban Nha giờ không còn nhiều như trước nữa. Nhưng đấy là chuyện của tương lai, còn trước mắt anh sẽ tận hưởng trận đấu lớn nhất sự nghiệp, với đội bóng có M-S-N.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn