Sau khi Iniesta rời sân Nou Camp, Sergio Busquets đã trở thành người cuối cùng trong hàng tiền vệ Barca còn sót lại từ kỷ nguyên tiqui-taca. Anh vừa có bài trả lời phỏng vấn trên tờ El Pais để nói hành trình từ một tiền đạo cho đến người lưu giữ bí kíp tiqui-taca của Barca hiện tại. Busquets cũng nói về vai trò của Messi ở Nou Camp.
- El Pais: Thời điểm HLV Guardiola chuyển anh thành một tiền vệ diễn ra như thế nào?
- Busquets: Lúc đó tôi đang thi đấu như một cầu thủ chạy cánh hoặc một tiền đạo ảo. Tuy nhiên, tôi thường có xu hướng bó vào trung lộ, có lẽ bởi khả năng của tôi phát huy tốt hơn ở đó. HLV Guardiola nhận ra và chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Ông ấy muốn tôi chuyển vào thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đó là vị trí mà Pep am hiểu hơn bất kỳ ai. Tôi không thể có được ngày hôm nay nếu không được dẫn dắt bởi ông ấy, ông ấy chính là người xuất sắc nhất.
- Anh có cho rằng, cầu thủ chơi ở vị trí của anh đang gặp khó khăn trong bóng đá hiện tại?
- Thực tình, bóng đá giờ đây đã thay đổi so với trước rất nhiều. Các đội bóng thi đấu áp sát hơn. Những cầu thủ thi đấu ở vị trí trung tâm luôn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi thích điều đó vì được tham gia vào nhiều tình huống trên sân.
- Anh có thích việc phải nhận thêm nhiều trách nhiệm hay không?
- Vâng chắc chắn rồi, tôi muốn tạo dựng lối chơi hơn là kết thúc nó. Đó là lý do tại sao tôi ít khi trực tiếp ghi bàn. Tôi biết tầm quan trọng của việc hỗ trợ các đồng đội. Đó là những điều mà Pep và những HLV khác đã truyền đạt cho tôi.
- Một tiền vệ không ích kỷ có phải là một tiền vệ tốt?
- Có lẽ trong một hệ thống chiến thuật khác, tiền vệ trung tâm không quá quan trọng như vậy. Nhưng với sơ đồ 4-3-3 tại Barca, một tiền vệ trung tâm phải hy sinh tất cả và đó là việc bắt buộc. Nhưng dù thế nào thì bạn cũng không nên ích kỷ.
- Khi nào thì anh cảm thấy hài lòng sau một trận đấu?
- Đó là khi tôi không mất bóng. Đó là điều tối kỵ đối với một tiền vệ như tôi. Tôi luôn đặt mục tiêu cao cho bản thân. Tôi luôn ghi nhớ những gì đã xảy ra trong đầu và từ đó có thể cải thiện khả năng. Tôi biết mình có thể làm gì để chơi tốt hơn. Dù rằng bóng đá thay đổi hàng ngày, tuy nhiên tôi thường xuyên luôn cố gắng tìm cách để tránh mọi sai sót.
- Anh đánh giá thế nào về mùa bóng này?
- Rất khó khăn. Ở La Liga, hai đối thủ Real và Atletico đều đã được tăng cường lực lượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm được sự đồng điệu trong đội bóng và đã sẵn sàng cho mọi cuộc đua tranh. Chúng tôi có thêm Arturo (Vidal) - một người rất mạnh mẽ và Malcom rất nhanh. Họ sẽ đem lại sự cân bằng cho đội bóng. Lenglet cũng rất xuất sắc.
- Pique từng nói, anh là cầu thủ xử lý bước một giỏi nhất thế giới. Anh nghĩ sao?
- Có lẽ không tệ phải không? Việc xử lý bước một không hề dễ dàng. Tuy nhiên, điều quan trọng nữa còn nằm ở người chuyền bóng cho bạn. Liệu đó có phải là một đường chuyền thuận lợi hay không?
“Luôn tìm Messi để chuyền bóng”
- Anh có hay nghĩ về các trận đấu?
- Thực sự rất nhiều. Trên sân cỏ, tôi thể hiện không khác gì ngoài đời. Tôi luôn khắt khe với mọi thứ. Tôi muốn mọi thứ đều phải nằm trong sự kiểm soát và sắp đặt của mình. Điều quan trọng là phải xây dựng một trận đấu mà bạn biết tiền đạo của đối phương sẽ xuất hiện ở đâu, không thể để hệ thống phòng ngự đội bóng của mình phải đối mặt với những tình huống tay đôi với tiền đạo đối thủ. Bạn cần phải lấp những khoảng trống trên sân.
- Anh nghĩ sao khi các cầu thủ Barca đều cố tìm Messi để chuyền bóng?
- Khi có bóng tôi sẽ ngước mắt và tìm kiếm cậu ấy. Đó là những gì mà cả đội bóng của tôi đều sẽ làm. Khi đưa bóng đến Messi, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Messi sẽ có những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội hoặc đưa bóng áp sát khung thành đối phương. Bóng càng nhiều trong chân Messi, chúng tôi sẽ càng gặp nhiều thuận lợi. Đó không phải là sự lệ thuộc vào Messi, mà người ta hay gọi là hội chứng Messidependecia.
- Iniesta rất hiểu Leo. Liệu sẽ có sự thiếu vắng nào tại Barca sắp tới?
- Chắc chắn sẽ như vậy, không chỉ trên sân cỏ mà cả trong phòng thay đồ, như những gì chúng tôi đã trải qua khi Puyol, Xavi hay Valdes rời CLB. Anh ấy là đội trưởng của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cho rằng thời điểm khó khăn nhất sẽ là khi Messi chia tay Barca. Tốt nhất là tôi không nên nghĩ đến điều đó nữa mà tận hưởng khoảng thời gian này thì hơn!
- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!
Người hùng thầm lặng
Sergio Busquets đã bước sang tuổi 30 và đang là cầu thủ dày dạn trận mạc thứ nhì tại Nou Camp. Anh đã có 483 trận chính thức cho CLB xứ Catalunya trên mọi đấu trường, chỉ kém Lionel Messi (638). Đến nay, Busquets ghi được 13 bàn cho Barca trong sự nghiệp.
Barca đang có bước tạo đà rất tốt khi giành 2 cúp trong 2 trận đấu gần đây. Cùng với lợi thế sân nhà, trước một đối thủ thường xuyên bị họ át vía trong quá khứ, Barca hoàn toàn có thể có một chiến thắng đậm trong trận ra quân tại La Liga.
Bất ngờ đã xảy ra ngay ở lượt đấu mở màn La Liga 2018/19, khi Real Betis để thua sốc Levante tới 0-3 trên sân nhà. Đây là trận đấu mà cầu thủ chạy cánh Jose Luis Morales bên phía đội khách đã chơi đặc biệt xuất sắc.
Mùa Hè 2018 đánh dấu một sự kiện đặc biệt với Villarreal. Đó là chỉ trong vài ngày, Tàu ngầm vàng đã 2 lần tự xô đổ kỷ lục chuyển nhượng của chính mình.
Ngày hôm qua (16/8), huyền thoại Real Madrid - Raul Gonzalez đã có buổi huấn luyện đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội Juvenil B (U19) của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Với quyết tâm vô địch La Liga bằng mọi giá của Real, với khát vọng chinh phục rất lớn của Atletico, và với bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Barca, đường đua đến ngai vàng La Liga mùa này sẽ chứng kiến một “cuộc đua tam mã” hứa hẹn cân bằng nhất trong nhiều năm qua.
Mùa giải trước, Valencia thi đấu rất ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelino và kết thúc ở vị trí thứ 4 tại La Liga. Với lối chơi đã định hình, lại được tăng cường lực lượng trong mùa Hè năm nay, có lý do để tin rằng, Bầy dơi đã đủ lông đủ cánh để bay cao ở mùa bóng 2018/19.
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn