Sergio Ramos: Thần hộ mệnh của Real Madrid

Hà Trang
18:52 ngày 23-05-2018
Một trong những mối nguy hàng đầu của Liverpool ở trận chung kết Champions League sắp tới không nằm ở hàng tiền đạo mà tận trung tâm hàng phòng ngự Real Madrid, nơi Sergio Ramos mang tâm hồn của một sát thủ.
Sergio Ramos: Thần hộ mệnh của Real Madrid
Nửa tiếng sau khi trận bán kết lượt về với Bayern Munich kết thúc, Grada Fans - nhóm fan cuồng nhiệt của Real chuyên ngồi phía sau khung thành phía Nam vẫn đang ăn mừng cuồng nhiệt. Ramos nghe thấy và cùng với những đồng đội của mình, rời khỏi phòng thay đồ rồi chạy ngay ra sân bóng.

Nhảy lên bảng quảng cáo phía sau cầu môn, tay cầm chiếc loa, Ramos đồng thanh cho hơn 2.000 con người trước mắt: "Reyes de Europa, somos los Reyes de Europa!" (Chúng ta là vua của châu Âu).

"Cómo no te voy a querer" (Làm sao tôi có thể không yêu các bạn được), Ramos hét lớn và làm đám đông thêm phấn khích. Đó là khoảnh khắc chứng minh cho sự kết nối mạnh mẽ giữa Ramos và những người hâm mộ Los Blancos. Thứ tình cảm thiêng liêng chưa bao giờ bị nghi ngờ.

Với một cộng động fan độc nhất như Real, rất ít huyền thoại có thể làm được như Ramos. Anh giống như Raul Gonzalez hay Juanito của ngày xưa, một biểu tượng sống của đế chế.

Ramos là biểu tượng của Real
Ramos là biểu tượng của Real

Và thật khó tin khi một cầu thủ như thế từng bị ghẻ lạnh cách đây hơn chục năm. Năm 2005, Real bỏ ra 27 triệu euro để mang Ramos về từ Sevilla. Trong ngày bản hợp đồng được ký kết, chủ tịch Jose Maria del Nido của Sevilla hả hê: "Chẳng hậu vệ nào trên thế giới xứng đáng với số tiền đó".

Câu nói này nhắm thẳng vào Ramos - chàng trai lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Thói vô kỷ luật của anh hình thành ở Sanchez Pizjuan và không ngừng lại ở Bernabeu. Rất nhiều fan Real khi đó nghi ngờ sự nghiêm túc của Ramos lúc quyết định đến thủ đô.

6 năm đầu ở Real, Ramos chơi trong vai trò hậu vệ phải. Anh thể hiện được khả năng nhưng cũng mắc không ít sai lầm, đặc biệt là những lỗi vị trí ngớ ngẩn trong thảm bại 2-6 tại El Clasico 2009. 

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn vào tháng 10/2011. Jose Mourinho quyết định kéo Ramos vào trung vệ như một giải pháp thay thế cho Ricardo Carvalho bị chấn thương.

Ramos phát triển vượt bậc khi đá trung vệ
Ramos phát triển vượt bậc khi đá trung vệ

Ramos từng chơi trung vệ trước đó nhưng chưa bao giờ thật sự suy nghĩ về vấn đề này. Ở 7 trận Ramos trong vai trò mới, Real chỉ thủng lưới 1 bàn. 

Fernando Hierro nhận xét: "Đấy là bước ngoặt để Ramos trở thành người mà chúng ta biết ngày hôm nay. Chính nhờ những trận đấu đó mà anh ấy phát triển về ý thức chiến thuật, những thứ anh không có khi làm hậu vệ biên. Anh ấy trở nên quan trọng trong đội và có tiếng nói hơn rất nhiều".

Từ một kẻ thích chơi lãng tử, hay bỏ vị trí và vô cùng thiếu trách nhiệm, Ramos điềm tĩnh trở lại và tập trung vào khả năng lãnh đạo của mình. 

Những điều đó biến Ramos thành một trung vệ hàng đầu. Nhưng bản chất ngông cuồng mới thực sự đưa Ramos lên tầm một trung vệ độc nhất, người ghi tới 89 bàn trong sự nghiệp. Một con số điên rồ với một hậu vệ.

Ramos sẽ là mối nguy của Liverpool
Ramos sẽ là mối nguy của Liverpool

Đấy không đơn thuần là những bàn thắng ở các trận đấu dễ dàng, Ramos tỏa sáng lúc Real lâm nguy, ở các thời khắc đen tối nhất mà người ta có thể nghĩ tới. Giống như định mệnh cố gắng sắp đặt anh thành nhân vật chính, Ramos cứ thể xuất hiện và khiến quả bóng văng vào cái đầu của mình, đi thẳng vào lưới.

"Các bàn thắng của Ramos là phi logic, nhưng bóng đá cũng đâu có logic", Carlo Ancelotti nhận xét về cậu học trò.

"Si marca un gol, si marca un gol, si Sergio Ramos marca un gol" (Đúng thế, ghi 1 bàn, ghi 1 bàn, Sergio Ramos sẽ ghi thêm một bàn nữa), những tiếng hò reo như thế của đám đông Grada Fans có thể ngân vang ở Kiev khi Ramos lại tiếp tục phá lưới đối thủ, lần này là Liverpool.

Sergio Ramos thể hiện tài ca hát với các CĐV Real
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x