SERIE A 2014/15 - VÒNG 7 - SÂN MAPEI

01h45 ngày 19/10, Sassuolo vs Juventus: Không có phép màu!

Tiến Sỹ
05:44 ngày 18-10-2014
Đội chót bảng Sassuolo chưa thắng trận nào phải nghênh tiếp một Juventus đang toàn thắng. Quá khó để trông đợi một điều gì khác ngoài 3 điểm dễ dàng cho nhà ĐKVĐ Serie A!
01h45 ngày 19/10, Sassuolo vs Juventus: Không có phép màu!
Bất chấp có lực lượng cầu thủ trẻ khá chất lượng, nhưng Sassuolo đang phải chấp nhận vị trí chót bảng, điều tương đối bất ngờ nếu nhìn vào màn trình diễn của họ mùa trước. Cùng với Palermo, Sassuolo là 1 trong 2 đội hiếm hoi còn lại của Serie A chưa tìm được chiến thắng nào mùa này, họ cũng đã không thể ghi bàn ở 4/6 trận Serie A mùa này. Cuộc đón tiếp Juve quả thực quá khó cho thầy trò HLV Eusebio di Francesco!

Tất nhiên, thời điểm này Juve không hẳn đã có phong độ tốt nhất do bị phân tán sức lực ở 2 mặt trận quan trọng. Thất bại 0-1 trước Atletico và trận thắng 3-2 đầy tranh cãi trước Roma đã cho thấy Lão phu nhân không phải là không có điểm yếu. Nhưng vấn đề là nếu ngay cả Roma, đối thủ nguy hiểm nhất của Juve cũng không thể tận dụng yếu tố đó để quật ngã Bà đầm già, liệu có thể hy vọng gì ở Sassuolo?

Sassuolo không có của để thắng Juventus 

Chuyện Juve cải thiện thành tích ở Champions League vẫn còn phải chờ đợi thêm, nhưng cho tới thời điểm này, sự xuất hiện của HLV Massimiliano Allegri có vẻ không ảnh hưởng gì tới vị thế thống trị của Lão phu nhân ở Serie A mà Antonio Conte đã dày công gây dựng. Juve vẫn là quyền lực số 1 không thể bàn cãi bên trong biên giới Italia, việc đánh bại Roma mới đây bằng cả thực lực, may mắn và… trọng tài đã thêm một lần chứng minh nhận định đó. 
Nếu không kể cầu thủ vốn đã bị chấn thương từ trước Arturo Vidal, Juve đã may mắn miễn nhiễm với “virus FIFA” trong đợt triệu tập ĐTQG vừa qua. Một vài sự vắng mặt như các hậu vệ Andrea Barzagli, Martin Caceres (chấn thương) hay tiền đạo tân binh Alvaro Morata (treo giò) không thể làm suy chuyển sức mạnh của Lão phu nhân. 

Dù trước mặt Juve là chuyến làm khách không hề dễ dàng trên sân của Olympiakos (đội đã thắng Atletico 3-2 ở lượt trận đầu) tại Champions League, nhưng HLV Allegri chắc chắn vẫn sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất trước Sassuolo. Dù thế nào, Lão phu nhân cũng không muốn đánh mất vị thế thống trị ở Serie A, Scudetto vẫn là mục tiêu tối thượng với thực lực hiện nay của họ!

Liệu có thể hy vọng gì ở Sassuolo

Đêm nay, sân Mapei sẽ lần đầu tiên dỡ bỏ các rào chắn để xóa bỏ khoảng cách giữa CĐV và sân bóng, sự kiện mang tính cách mạng với nền bóng đá Italia, nhưng cách biệt trời biển giữa đội chủ nhà Sassuolo với Juve là không thể san lấp!

CON SỐ

1 Juve chỉ phải nhận đúng 1 thẻ đỏ trong 23 trận gần nhất tại Serie A (Morata ở cuối trận gặp Roma hôm 5/10 vừa qua). 
4 Mùa trước, Carlos Tevez của Juventus ghi tới 4 bàn sau 2 trận gặp Sassuolo. 
14 Nếu hạ Sassuolo, Juve sẽ có 14 trận thắng liên tiếp ở Serie A (cả mùa trước), điều họ chưa từng đạt được. 
18 Tiền đạo Giovinco mới có 18 bàn/6 mùa bóng chơi cho Juve, trong khi trước đây anh chỉ cần 2 mùa ở Parma để có 23 pha lập công. 

THÔNG TIN

+ Theo châu Á, Sassuolo thắng 1, hòa 2, thua 3/6 trận gần đây; thắng 4, hòa 1, thua 13/18 trận sân nhà vừa qua. 
+ Theo châu Á, Juventus thắng 7, hòa 1, thua 2/10 trận chính thức gần nhất; thắng 6, hòa 1, thua 2/9 trận sân khách gần đây.

ĐẶC BIỆT

Juventus giữ sạch lưới: Juve giữ sạch lưới 10/12 trận chính thức gần đây, Sassuolo có hàng công tệ thứ nhì Serie A với chỉ 2 bàn thắng. Hãy tin thủ môn Gianluigi Buffon sẽ giữ sạch mành lưới đêm nay. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


DỰ ĐOÁN: 0-3

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Pogba muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Pogba muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

    Tiền vệ trẻ người Pháp Paul Pogba trong phát biểu mới đây đã đặt mục tiêu sẽ vươn lên trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

  • HLV Walter Mazzarri gặp lại Napoli: Giá đừng có chia ly! HLV Walter Mazzarri gặp lại Napoli: Giá đừng có chia ly!

    Hè 2013, bất chấp lời mời gọi tha thiết từ BLĐ Napoli, HLV Walter Mazzarri đã nhất quyết chia tay đội bóng miền Nam Italia sau khi hết hợp đồng. Để rồi hơn 1 năm sau, họ gặp lại nhau trong tình cảnh cả hai cùng khốn khổ!

  • Napoli tái ngộ Maradona khi đổi chủ? Napoli tái ngộ Maradona khi đổi chủ?

    Chủ tịch Aurelio de Laurentiis đang liên hệ bán CLB Napoli cho một nhà đầu tư Qatar (được đồn là quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmad Al Thani). Nếu cuộc đổi chủ thành công, Napoli sẽ được tái ngộ với cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử CLB, Diego Maradona.

  • Roma khủng hoảng chấn thương: Chờ tài xoay xở của HLV Rudi Garcia Roma khủng hoảng chấn thương: Chờ tài xoay xở của HLV Rudi Garcia

    Thất bại gây tranh cãi trước Juventus đã trôi qua, giờ là lúc Roma phải đối diện với vấn đề mới. 8 cầu thủ trong tay HLV Rudi Garcia đang chấn thương, trong lúc 2 trận quyết đấu với Bayern ở Champions League đã tới gần.

  • Florenzi sắp gia hạn với Roma đến 2020 Florenzi sắp gia hạn với Roma đến 2020

    Tiền đạo Alessandro Florenzi đang trở thành một ngôi sao sáng giá của bóng đá Italia, nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh chỉ đang nhận mức lương rất khiêm tốn, 600.000 euro/năm tại Roma. Để thuyết phục Florenzi gia hạn hợp đồng, Roma đã đồng ý tăng lương gấp hai lần rưỡi cho cầu thủ 23 tuổi này.

  • Ông chủ Milan ví von Balotelli là “quả táo thối” Ông chủ Milan ví von Balotelli là “quả táo thối”

    Sau khi rời AC Milan, có vẻ như tiền đạo Mario Balotelli không được nhớ tới nhiều bởi ông chủ cũ Silvio Berlusconi.

  • Nhìn lại 100 ngày Inzaghi dẫn dắt Milan: Vượt qua bão táp Nhìn lại 100 ngày Inzaghi dẫn dắt Milan: Vượt qua bão táp

    Philippo Inzaghi đã xua tan những hoài nghi về khả năng cầm quân sau 3 tháng dẫn dắt Milan. Với những người ở San Siro, vị HLV 41 tuổi chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong giai đoạn phục hưng Rossoneri.

  • Hellas Verona: Ngựa ô hay ngựa già? Hellas Verona: Ngựa ô hay ngựa già?

    Mùa trước, Verona (chỉ vừa thăng hạng sau hơn chục năm chờ đợi) được xem là “con ngựa ô” đáng gờm tại Serie A, khi họ thường xuyên xuất hiện gần nhóm đầu bảng. Mùa này cũng thế. Verona đang đứng thứ 5 sau 6 vòng đấu, cho dù mục tiêu thiết thực nhất của đội này vẫn chỉ là trụ hạng.

  • Chelsea cho phép Roma đàm phán với Cech Chelsea cho phép Roma đàm phán với Cech

    Việc thủ thành Petr Cech rời Chelsea chỉ còn là vấn đề thời gian khi đội bóng thành London cho phép Roma đàm phán trực tiếp với anh.

  • Làn sóng các ngôi sao sang Serie A dưỡng già: Không phải lão tướng nào cũng có đất dụng võ Làn sóng các ngôi sao sang Serie A dưỡng già: Không phải lão tướng nào cũng có đất dụng võ

    Andrea Pirlo, Francesco Totti hoặc Gianluigi Buffon đều đang chơi rất xuất sắc. Nhưng Serie A có phải là miền đất hứa cho các ngôi sao “về chiều” hay không, đấy lại là vấn đề khác. Nemanja Vidic là bài học tốt để cảnh tỉnh các ngôi sao sắp luống tuổi: đừng nghĩ rằng sắp “hết thời” thì cứ đến Serie A!

  • Serie A: Vua phá lưới chờ Tevez Serie A: Vua phá lưới chờ Tevez

    Chơi không quá nổi bật nhưng Carlos Tevez vẫn góp công lớn vào chiến thắng 3-2 của Juventus trước Roma. Tiền đạo người Argentina lập cú đúp với cả hai quả đá penalty lạnh lùng trên chấm 11 mét. Qua đó cựu tiền đạo Man Utd vươn lên độc chiếm danh sách ghi bàn tại Serie A với 6 pha lập công.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x