Sức ép ngày càng đè nặng lên vai HLV Massimiliano Allegri và các học trò. Thế nhưng trước Fiorentina, sẽ không dễ để Milan giành kết quả tốt, nhất là khi Rossoneri sắp có chuyến hành quân tới sân Nou Camp của Barca.
Trong giai đoạn từ tháng 2/2008 tới tháng 4/2011, Milan đã giành trọn 21 điểm/7 lần giáp mặt Fiorentina tại Serie A. Tuy nhiên, gió đã xoay chiều trong cuộc đối đầu này, khi Fio bất bại cả 4 trận trước Milan trong 2 mùa bóng gần đây (thắng 2, hòa 2). Trong đó đáng nhớ là trận thắng 2-1 ngay tại San Siro ở vòng 31 mùa 2011/12, góp phần quan trọng giúp La Viola trụ hạng mùa đó.
Milan đã bắt đầu biết kiêng nể Fio, nhưng mùa này đội bóng áo tím thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Thời gian vừa qua, dù mất chân sút Gomez do chấn thương dài hạn, nhưng La Viola vẫn tiến đều mà không gặp trở ngại đáng kể. Tiêu biểu nhất là chiến công trở thành đội bóng đầu tiên mùa này đánh bại được Juve, trận đó thậm chí Fio ghi 4 bàn trong vòng 15 phút, sau khi bị dẫn 0-2 trong hiệp 1.
Phong độ cao và sự khát khao thể hiện của tiền đạo Giuseppe Rossi là chìa khóa thành công của Fio. Trong 5 trận mà Rossi đã ghi bàn, Fio thắng tới 4 trận (trước Catania, Genoa, Atalanta và Juventus), chỉ thua Inter 1-2 trong trận đấu mà họ đã tỏ ra khá chủ quan sau khi mở tỉ số.
Cũng như tất cả các đội bóng Italia khác, Fiorentina không đặt mục tiêu cao tại Europa League, bởi vậy coi như họ chỉ có mỗi mặt trận Serie A để phấn đấu, lợi thế không nhỏ của thầy trò HLV Montella trong cuộc đua vào Top 3. Trong khi đó, Milan vẫn coi Champions League là mặt trận chính, nơi họ luôn tìm được nguồn cảm hứng đích thực.
Cuộc quyết chiến trên sân Nou Camp vào giữa tuần tới đang choán hết tâm trí của thầy trò HLV Allegri. Cuộc đọ sức với Barca không chỉ tác động quan trọng tới khả năng đi tiếp hoặc tranh ngôi nhất bảng H Champions League, mà còn có thể định đoạt chiếc ghế của HLV Allegri. Vì thế nếu Milan có chút lơi là trong cuộc đón tiếp Fio cũng là điều không quá khó hiểu.
Milan sẽ tiếp tục sa lầy tại nửa sau BXH Serie A nếu nhận kết quả kém tích cực, nhưng dường như thầy trò HLV Allegri đã chấp nhận điều đó, để dành tâm trí dấn thân vào mặt trận Champions League đầy rủi ro. Thời cơ cho đội quân của Tiểu phi cơ tiếp tục hát khúc khải hoàn tại San Siro.
CON SỐ:
3 - Mùa này, Milan đã có 3 lần ghi được 2 bàn thắng chỉ cách nhau từ 1-2 phút, ở các trận gặp Torino, Bologna và Parma.
4 - Milan thắng tại vòng 11 ở 4 mùa gần đây. Trùng hợp là cả 4 trận kể trên đều diễn ra tại sân San Siro.
5- 10lần đối đầu gần nhất giữa Milan và Fio, đã có tới 5 bàn thắng được ghi chỉ trong 15 phút sau tiếng còi khai cuộc.
8 - Milan đã thắng 8/15 lần đối đầu Fiorentina tại Serie A vào tháng 11 (hòa 2, thua 5).
ĐẶC BIỆT
3 bàn trở lên
7/8 trận gần đây của Fiorentina có 3 bàn thắng trở lên. Riêng 3 lần gần nhất họ gặp Milan cũng có cả thảy 11 bàn, không trận nào ít hơn 3 bàn, hãy tin trận này sẽ có kết cục tương tự.
Lưới rung cuối hiệp 1
20/26 trận gần đây của Fiorentina và 16/22 lần gần nhất họ đối đầu Milan đều có bàn thắng từ phút 15 tới cuối hiệp 1. Nếu phút 15 vẫn hòa 0-0, chớ tin đó sẽ là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.
Từ khi trở lại Serie A ở mùa bóng 2007/08, Napoli vẫn luôn thể hiện được sức mạnh vượt trội trên sân nhà. Trong cuộc đọ sức với Catania, San Paolo sẽ lại là điểm tựa để Napoli giành trọn 3 điểm.
Juventus đã vấp ngã thường xuyên hơn, và phần nào chứng minh họ đúng là đã không còn mạnh như mùa trước. Thực tế này dẫn Parma đến hy vọng có điểm, thậm chí là 3 điểm, trong trận đấu với Bà đầm già đêm nay.
Milan-Fiorentina còn là cuộc đọ sức rất thú vị giữa Mario Balotelli và Giuseppe Rossi, 2 trong số những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới hôm nay còn chiến đấu vì một lý do khác: Suất đá chính tại ĐT Italia.
Những ngày êm đềm tại Milan dường như đã chấm hết với Mario Balotelli. Tiền đạo 23 tuổi bắt đầu cảm thấy San Siro giống như Etihad trước kia, với bầu không khí ngột ngạt và niềm tin ngày một sứt mẻ. Mối tình Milan - Balotelli sẽ sớm kết thúc ngay mùa giải tới?
Chưa chen chân được vào nhóm đua tranh Scudetto, nhưng số phận của hai đội bóng thành Milan vẫn luôn rất được chú ý. Vòng này chứng kiến thử thách rất lớn cho cả Milan lẫn Inter.
Bàn thắng duy nhất của Marco Borriello ở phút 67 đã giúp AS Roma có chiến thắng nhẹ nhàng trước đội khách Chievo để tiếp tục duy trì chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa.
Roma đang thăng hoa dưới thời HLV Rudi Garcia với 9 chiến thắng tuyệt đối. Nhưng nền tảng lối chơi của Giallorossi có phảng phất hình bóng Luis Enrique và tiqui-taca trứ danh của Barcelona. Nhân lúc Roma tiến sát kỷ lục toàn thắng ở Serie A, hãy nói về những dấu ấn của Enrique.
Thành công của Roma tới thời điểm này có thể được tạm xem như một câu truyện cổ tích tại Serie A, khi cô bé lọ lem mất nhiều “trang sức” đắt tiền (Osvaldo, Lamela, Marquinhos) bỗng trở thành nữ hoàng của giải đấu…
Thất bại 2-3 trước Parma là trận thua thứ 4 của Milan mùa này, càng chất thêm sức ép lên vai HLV Massimiliano Allegri và các học trò. Cuộc tiếp đón Lazio đêm nay là dịp tốt để đội chủ sân San Siro đứng dậy.
Trận thắng Udinese được định đoạt bởi cú sút hiểm hóc của Bradley, chỉ 4 phút sau khi tiền vệ người Mỹ vào sân. Đó đã là bàn thắng thứ 4 của Roma mùa này được ghi bởi công cầu thủ dự bị, đủ cho thấy sự nhạy bén của HLV Rudi Garcia mỗi khi tiến hành thay người.
Hậu vệ Dani Carvajal đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2023/24 giữa Dortmund vs Real Madrid. Ngoài ra, anh cũng có cho mình một kỷ lục đặc biệt.
Sau trận đấu tập với CLB Kon Tum chiều 1/6, HLV trưởng Hứa Hiền Vinh đã lựa chọn 23 cầu thủ vào danh sách chính thức của đội tuyển U19 Việt Nam tham dự Giải U19 quốc tế 2024.
Sau khi Real Madrid giành chức vô địch Champions League 2023/24, HLV Carlo Ancelotti đã chạy lên khán đài chia vui và hôn say đắm người vợ yêu dấu của mình.
Đúng như dự đoán của số đông, Real Madrid đã đánh bại Dortmund với tỷ số 2-0 trong trận chung kết để vô địch Champions League 2023/24 một cách thuyết phục. Một lần nữa, đẳng cấp thường thừa của Los Blancos ở sân chơi danh giá nhất châu lục cấp CLB lại được thể hiện, và cái tên ông vua Champions League quả thực là danh bất hư truyền.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn