AC Milan 2-0 Napoli: Rossoneri trở lại mộng “châu Âu”

Thiên Minh
06:54 ngày 15-12-2014
Hai bàn thắng của bộ đôi Jeremy Menez và Giacomo Bonaventura đã giúp AC Milan có chiến thắng quan trọng trước Napoli trên sân San Siro, đồng thời qua đó giúp thầy trò HLV Filippo Inzaghi trở lại cuộc đua giành vé tham dự đấu trường châu Âu mùa tới.
AC Milan 2-0 Napoli: Rossoneri trở lại mộng “châu Âu”
Bàn thắng 
AC Milan: Ménez 6', Bonaventura 52' 

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà San Siro song nhiều người không mấy tin vào một kết quả khả quan cho AC Milan. Sau giai đoạn khởi đầu thuyết phục, đội bóng của HLV Inzaghi đã có dấu hiệu sa sút trong 2 tháng trở lại đây. Trong khi đó, Napoli lại đang thi đấu cực kỳ ổn định với 11 trận liên tục bất bại ở Serie A.

VIDEO: Milan 2-0 Napoli



Tuy nhiên trong bóng đá luôn xảy ra những điều bất ngờ. Thiếu vắng tiền đạo Fernando Torres (vì bị cúm), Milan quyết định xuất phát với một đội hình không có trung phong đúng nghĩa. Người đá cao nhất bên phía Rossoneri là Jeremy Menez. Quyết định táo bạo của HLV Inzaghi sớm phát huy hiệu quả.

Phút thứ 6, Menez đón đường chuyền của Giacomo Bonaventura rồi tăng tốc vượt qua trung vệ Kalidou Koulibaly bên phía Napoli, trước khi lạnh lùng tung cú sút tầm thấp đưa Milan vượt lên dẫn trước.

Napoli phung phí nhiều cơ hội 

Để thủng lưới sớm, các cầu thủ Napoli điên cuồng ép sân nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Liên tục những tình huống hãm thành được đội khách tạo ra. Nhưng trong một ngày thi đấu thăng hoa, thủ môn Diego Lopez của đội chủ nhà đã làm nản lòng mọi học trò của HLV Rafa Benitez.

Phút 22, anh có liên tiếp 2 pha cứu thua xuất sắc. Đầu tiên là ngăn cản cú sút của tiền vệ David Lopez trước khi tiếp tục cản đứng pha dứt điểm sau đó của Jose Callejon. Vài phút sau, một lần nữa anh lại khiến đồng đội cũ tại Real Madrid ôm hận. Mặc dù tìm được khoảng trống bên phải vòng cấm của Milan song cú sút của Callejon đã không thắng được Lopez. 

3 phút trước giờ nghỉ, Napoli lại phải xuýt xoa tiếc nuối. Cú căng ngang tầm thấp khó chịu của tiền đạo Gonzalo Higuain đã chạm vào chân trung vệ Philippe Mexes vô tình làm bóng đi đổi hướng. Nhưng thật không may, bàn thắng thêm một lần lẩn tránh Higuain và các đồng đội.


Tấn công nhiều mà không thể có bàn thắng, Napoli đã phải trả giá. Phút 52, tiền vệ Bonaventura bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng của Pablo Armero nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Và tương tự kịch bản ở hiệp 1, đội khách đã cố gắng gia tăng sức ép nhưng mọi nỗ lực của họ đều không thể thành bàn.

Với chiến thắng chung cuộc 2-0, Milan đã có được 24 điểm sau 15 vòng đấu (bằng điểm với Napoli). Khoảng cách giữa họ với đội bóng hiện đang đứng thứ 3 là Sampdoria chỉ là 3 điểm. Giấc mơ trở lại đấu trường châu Âu lại được thắp lên đối với thầy trò HLV Pippo Inzaghi.

Đội hình thi đấu:
Milan: Diego López, Bonera, P. Mexès, A. Rami . (Zapata 66’) , P. Armero, J. Ménez , N. de Jong, R. Montolivo (Essien 86’), A. Poli (Muntari 77’), G. Bonaventura, K. Honda
Napoli: Rafael, Albiol, K. Koulibaly, F. Ghoulam, J. de Guzmán (Gargano 77’), G. Mesto, David López, Jorginho (Hamšík  61’), G. Higuaín, D. Mertens (. Zapata  72’), José Callejón
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x