Cánh tay đã chìa ra với Icardi, nhưng...
Inter chuẩn bị mời Mauro Icardi gia hạn hợp đồng, nhưng những gì đang xảy ra cho thấy khó có chuyện vợ chồng Icardi đồng ý. Trong lúc những cánh tay đã chìa ra với Maurito, thì chân sút Argentina lại đang thể hiện thái độ rất tiêu cực.
Vợ chồng Icardi khó đồng ý gia hạn
Sở dĩ phải nhấn mạnh cụm từ “vợ chồng Icardi”, bởi quyết định gia hạn hay không của chân sút người Argentina chịu ảnh hưởng rất lớn từ cô vợ Wanda. Trên thực tế vợ kiêm người đại diện Wanda là người sốt sắng hơn cả với chuyện tương lai của Maurito, bởi điều đó ảnh hưởng lớn đến kinh tế của họ.
Inter đã mời Icardi gia hạn hợp đồng thêm 4 năm, với mức lương được tăng lên thành 6,5 triệu euro/mùa. Đây là mức lương đã tăng cao hơn nhiều so với lương hiện tại của Icardi là 4,5 triệu euro/mùa.
Tuy nhiên, mức đãi ngộ mới vẫn còn kém xa so với yêu sách của nhà Icardi. Cụ thể, cựu đội trưởng Inter đang đòi lương 7,5 triệu euro/mùa chưa kể những khoản thưởng. Nếu đáp ứng yêu cầu này, Inter có thể sẽ phải trả chân sút số một của CLB khoảng 10 triệu euro/mùa. Ngay cả chuyện thưởng, đôi bên cũng suy nghĩ khác nhau. Inter muốn tiền thưởng sẽ tùy thuộc vào thành tích của toàn đội, còn phía vợ chồng Icardi muốn nó được trả dựa theo phong độ của cá nhân anh.
Tính cả trận gặp Fiorentina rạng sáng nay, Icardi đã vắng mặt trong 4 trận chính thức liên tiếp của Inter. Lý do được Icardi đưa ra là vì anh dính chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, các bài kiểm tra y tế đều cho thấy Icardi không gặp vấn đề gì ở đầu gối cả. Icardi đang cố tình từ chối thi đấu cho Inter.
Cô vợ Wanda (phải) rất muốn Icardi ra đi để cải thiện thu nhập
Tất cả các đồng đội luôn dành cho Maurito những lời tốt đẹp sau khi anh bị tước băng thủ quân và nghỉ thi đấu luôn từ đó tới nay. Nhưng đáp lại, Icardi chỉ im lặng, dù luôn ngồi trên khán đài Giuseppe Meazza nhưng sự tập trung của anh với việc các đồng đội đang xả thân vì màu áo xanh-đen cũng không cao.
Interista quay lưng với Icardi
Các Interista thể hiện thái độ rõ rệt với nhà Icardi. Mấy trận vừa qua, mỗi khi màn hình lớn tại sân Giuseppe Meazza chiếu đến cảnh vợ chồng Icardi ngồi dự khán, các Interista liên tục la ó chửi bới.
Trong cuốn hồi ký “Tôi là Zlatan”, Zlatan Ibrahimovic đã mô tả về sự giận dữ khủng khiếp của các Interista mỗi khi có một cầu thủ trụ cột nào đó đang có mâu thuẫn với CLB hoặc sắp rời Inter. Trước đó, Alvaro Recoba cũng từng nói về chuyện tương tự. Nay Icardi đã được trải nghiệm cảm giác không mấy dễ chịu đó, ngồi quanh 5-6 vạn cái miệng cùng la ó, chửi rủa mình.
Nhưng các Interista có lý do để xử sự như vậy. So với Andrea Ranocchia, người cũng từng ở hoàn cảnh tương tự Icardi thì Maurito kém cỏi hơn rất nhiều. Ranocchia mất băng thủ quân (vào tay chính Icardi), thậm chí từng bị đẩy sang Hull theo dạng cho mượn, khi trở lại Inter lại chỉ ngồi ghế dự bị, nhưng vẫn luôn hăng hái tập luyện và chiến đấu, là một biểu tượng của sự đoàn kết.
Ivan Perisic cũng vậy, từng đòi rời Inter nhưng khi không thành công, lập tức trở lại công việc để tỏa sáng. Icardi chưa làm được như thế, lại càng cho thấy anh không xứng với tấm băng thủ quân và với ý kiến phần đông Interista, Maurito hiện không đáng khoác màu áo xanh-đen ở mùa giải tới!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn