Còn đâu hình bóng 'Nhà Vua' Napoli!

PHƯƠNG LINH
16:47 ngày 24-12-2023
Chưa đầy năm sau chức vô địch Serie A, người ta đã không còn thấy hào quang của  “Nhà Vua” Napoli nữa. Thất bại toàn diện 0-2 trước Roma khiến họ giờ kém đội đầu bảng Inter Milan tới 17 điểm. Việc “nhường ngôi” giờ chỉ còn chờ chính thức hóa, thậm chí cuộc đua cho suất dự Champions League cũng sẽ là một thách thức lớn với nhà ĐKVĐ.

Sẽ là quá đơn giản và có phần chủ quan khi nghĩ rằng sự khác biệt giữa Napoli đã giành Scudetto và chính họ đã sụp đổ cả về mặt thể lực, tinh thần cũng như phong cách chơi bóng trước Roma tại Olimpico ở Đêm trước Giáng sinh chỉ là thuyền trưởng Luciano Spalletti.

Thế nên, để phân tích sâu hơn hãy xem xét đội hình xuất phát của Napoli trước Roma vào ngày 20/10/2022 và 23/12/2023. Chỉ có 4 sự thay đổi: Amir Rrahmani, Mario Rui, Zambo Anguissa và Matteo Politano thế chỗ Kim Min-Jae, Mathias Olivera, Tanguy Ndombele và Hirving Lozano. Trong số này, ngoại trừ Kim, là trụ cột, nhân tố quan trọng góp phần cho danh hiệu Scudetto, thì 3 cái tên còn lại chỉ là những gương mặt dự bị. Ngắn gọn hơn, Napoli mà Walter Mazzarri đang nắm giữ đối đầu với Roma của Jose Mourinho vẫn là “xương sống” làm nên chức vô địch lịch sử, từng hạ “Bầy sói” 1-0 với bàn duy nhất của Victor Osimhen, nhưng giờ thua không bào chữa 0-2. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh chóng.

Napoli sập bẫy tâm lý

Một điểm quan trọng khác và không thể đánh giá thấp từ trận thua của Napoli tại Olimpico: đội bóng của Mazzarri đã hoàn toàn rơi vào bẫy tâm lý của thầy trò HLV Mourinho ngay từ những phút đầu tiên.

Về mặt này, HLV người Bồ Đào Nha là bậc thầy: các học trò của ông khiến đối thủ khó chịu, ức chế bằng cách đẩy cao sự căng thẳng và quyết liệt ở hầu hết mọi pha phạm lỗi.

Mourinho nạt nộ Kvaratskhelia rồi sau đó xin lỗi

Bằng chứng rõ ràng hơn cho điều này là cuộc “trao đổi” giữa Mourinho và Kvaratskhelia: HLV Bồ Đào Nha khiêu kích, mắng mỏ ngôi sao người Georgia rồi… xin lỗi.

Chiêu trò tỏ ra hiệu quả khi Napoli trở nên căng thẳng: Zalewski chơi tiểu xảo, Politano mắc bẫy và bị đuổi khỏi sân.

Chưa hết, nó còn dẫn đến phản ứng giận dữ của Osimhen với chiếc thẻ vàng thứ hai. Thậm chí, ngay cả khi rời sân đi “tắm sớm” tuyển thủ Nigeria tiếp tục gây gổ với trọng tài thứ tư.  

Napoli giờ đã rất khác xưa

“Tôi đồng ý rằng chúng tôi cần có các giải pháp mới”, HLV Mazzarri thừa nhận sau trận. Đó là một thực tế đáng ra Napoli phải nhận ra sớm hơn. Các đối thủ ở Serie A đã “bắt bài” được cách chơi của Napoli và hệ quả được thấy rõ từ các số liệu từ bàn thắng, bàn thua, điểm số và thứ hạng trên bảng tổng sắp. 

Cho đến vòng 17 này, Napoli đã ghi ít hơn cùng kỳ năm ngoái tới 11 bàn, ngược lại để lọt lưới nhiều hơn 8 bàn. Một sự chênh lệch rất lớn, cứ như đây là 2 đội bóng hoàn toàn khác.

Rõ ràng sự thay đổi quá lớn về hiệu số bàn thắng bại, cũng đồng nghĩa điểm số cũng rất khác biệt. Napoli của Luciano Spalletti cùng kì mùa trước giành hơn 17 điểm và dĩ nhiên đứng đầu Serie A. Napoli của Mazzarri, giờ chỉ đứng thứ 7, kém đội đầu bảng Inter cũng với số điểm tương tự (27 so với 44), và cách vị trí thứ tư do Bologna nắm giữ tới 4 điểm.

Và thật tình cờ, số 17 với người Italia là con số của “xui xẻo”, “bất hạnh”.

Napoli không thua nhiều đến thế trong 16 năm qua
Phải lùi về tới 16 mùa bóng mới tìm được mùa giải mà Napoli thua nhiều đến thế sau 17 vòng (6 trận): mùa 2007/08. Khi đó, Napoli của HLV Edoardo Reja chỉ về đích ở vị trí thứ 8 với tròn 50 điểm.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x