Đã đến lúc 'Simeone con' bước ra vũ đài

VIỆT NHẬT
06:39 ngày 01-05-2018
Cú hat-trick vào lưới Napoli đêm Chủ nhật vừa qua của Giovanni Simeone không chỉ gián tiếp giúp Juventus chạm một tay vào Scudetto, mà còn chuẩn bị đưa sự nghiệp của con trai Diego Simeone tới vũ đài cao bậc nhất của bóng đá thế giới.
Đã đến lúc 'Simeone con' bước ra vũ đài
Nổi lên từ cú đúp vào lưới Juve trong màu áo Genoa mùa giải trước, Giovanni Simeone đã cho thấy mình không phải dạng tiền đạo tầm thường. Anh đã chọc thủng lưới toàn bộ những CLB máu mặt tại Serie A từ đó tới nay. Inter, Milan, Roma và mới nhất Napoli đều đã là nạn nhân của Il Cholito. Chiến quả này còn đáng khen hơn nữa khi tại Genoa cũng như CLB mới, Fiorentina, anh đều không nhận được quá nhiều sự trợ giúp của các đồng đội.

Mùa này, Giovanni đã có 13 bàn tại Serie A, con số quá ấn tượng khi La Viola phải trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn trong giai đoạn đầu mùa, thời điểm họ đón chào hơn một tá cầu thủ mới sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè mà chính Giovanni là một trong số đó.


Điểm mạnh nhất của Simeone “con” là máu liều cùng sự xông xáo điển hình của một mũi nhọn. Một trong những “độc chiêu” của anh là xộc thẳng vào giữa hai trung vệ, tận dụng sự bất cẩn cùng khả năng xoay xở chậm của họ để áp sát khung thành. Federico Fazio và Kostas Manolas của Roma đã từng bị Giovanni xỏ mũi, đêm Chủ nhật vừa qua tới lượt Kalidou Koulibaly của Napoli bị tiền đạo người Argentina gây khó dễ. 

Thẻ đỏ của Koulibaly tới trong tình huống Giovanni đi bóng lao thẳng vào vòng cấm mặc kệ sức ép từ trung vệ của Napoli. Thông thường, những tiền đạo hàng đầu tại Serie A sẽ tránh đấu tay đôi với trung vệ hay nhất của Napoli. Không chỉ bởi Koulibaly có thân hình hộ pháp và rất khỏe, mà còn bởi việc di chuyển rộng, “dụ” Koulibaly ra biên sẽ tạo cơ hội cho đồng đội có thể tận dụng khoảng trống. 

Fiorentina 3-0 Napoli


Giovanni đã không chọn cách đó, anh sống chết đi bóng buộc Koulibaly phải phạm lỗi. Thẻ đỏ mà trọng tài dành cho trung vệ người Senegal nặng hay nhẹ, tùy quan điểm, song Giovanni rõ ràng đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Trong hai bàn thắng còn lại, anh đều cho thấy sự tinh quái của mẫu trung phong người Argentina điển hình.

Tính đến lúc này, chưa có lời đề nghị cụ thể nào được gửi đến Simeone “con”, song có thể tin không sớm thì muộn, tiền đạo 22 tuổi này cũng sẽ tìm được bến đỗ mới. Milan lẫn Inter đều đang thiếu những mẫu tiền đạo như Giovanni, chuyển tới một trong hai CLB thành Milan không phải lựa chọn tồi cho anh. Hoặc, Giovanni có thể tới Atletico Madrid của ông bố Diego Simeone, CLB sẽ chia tay Fernando Torres, và rất có thể là cả Antoine Griezmann trong mùa Hè này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x