Dù thế nào, Milan vẫn cần Higuain

Minh Việt
09:35 ngày 13-11-2018
Cuối hiệp 1, anh sút hỏng quả penalty. Cuối hiệp 2, anh phải nhận thẻ đỏ ở một tình huống không đáng chút nào. Đó là trận đấu thảm họa của Higuain. Nhưng ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Dù thế nào thì Milan vẫn cần đến anh. Dù thế nào thì Milan vẫn cần ngôi sao sáng nhất của San Siro thời điểm này để soi đường vào Top 4.
Dù thế nào, Milan vẫn cần Higuain
Trong trận Milan - Juventus rạng sáng qua, Higuain đã có cơ hội ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, có cơ hội gỡ hòa 1-1 cho Milan. Tuy nhiên, quả penalty của anh lại hỏng ăn đáng tiếc. Khi trận đấu còn 10 phút nữa là kết thúc, Higuain một lần nữa lại là tâm điểm của sự chú ý. Anh phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp, trong đó thẻ vàng thứ 2 do lỗi phản ứng không đáng có, rồi bị đuổi khỏi sân. Chính Higuain là người quẳng đi cơ hội đưa trận đấu về vạch xuất phát của Milan. Rồi cũng chính Higuain là người khép lại mọi hy vọng về việc có bàn thắng danh dự của đội nhà. Với ngần ấy lý do, tiền đạo người Argentina xứng đáng có một trận đấu thảm họa. 

“Các bạn đã hiểu vì sao Messi chưa từng giành danh hiệu nào với ĐT Argentina chưa?”, một CĐV viết trên Twitter chế nhạo Higuain sau trận. Đó có thể là CĐV Juventus, mà cũng có thể là CĐV Milan. Nhưng các Milanista chân chính sẽ không bao giờ chỉ trích anh như thế. Con người ai chẳng có những lúc sai lầm. Higuain cũng vậy. Chẳng Milanista nào chỉ trích Higuain chỉ sau 1 trận đấu anh chơi dở. 

Higuain (số 9) đã có một trận đấu thảm họa trong trận thua Juve
Higuain (số 9) đã có một trận đấu thảm họa trong trận thua Juve

Thay vào đó, họ sẽ hiểu và cảm thông cho Higuain. Bởi sức ép mà anh phải chịu là quá lớn. Trong 5 mùa giải cuối cùng ở Real Madrid, có 3 mùa anh ghi ít nhất 20 bàn trên mọi đấu trường cho Kền kền trắng. Nhưng Higuain chưa bao giờ thoát được cái bóng quá lớn của Ronaldo. Anh phải rời bỏ Bernabeu để sang Napoli mùa 2013/14. Hè 2016, anh chuyển tới Juventus. Rồi trong cả 2 mùa thi đấu cho Juve, Higuain đều chơi hay, trở thành chân sút số một của CLB. Nhưng mùa Hè vừa qua, Ronaldo tới Juventus. Higuain từ chỗ là tiền đạo số một, ngay lập tức bị đẩy sang một Milan đang ở giai đoạn quá độ để lấy chỗ cho CR7. Như thế, ai chẳng cay đắng. Rơi vào hoàn cảnh như thế, ai chẳng cố bằng mọi cách chứng tỏ bản thân khi đối đầu với đội bóng cũ, đối đầu với Ronaldo. 

Chưa hết, Higuain còn phải chịu cả sức ép gồng gánh Milan nữa. Milan đang ôm giấc mơ trở lại Top 4. Và Higuain chính là ngôi sao sáng nhất soi đường. Ở Juventus, nếu Ronaldo tịt ngòi thì còn có Dybala, Mandzukic làm thay nhiệm vụ. Nhưng ở Milan, nếu Higuain chơi dở thì mấy ai thay được anh ghi bàn! Sức ép từ chính bản thân, rồi sức ép từ CLB, thế nên nếu Higuain nổi nóng thì đó cũng là cảm xúc rất… con người. 

Và cũng càng chẳng có lý do nào để chỉ trích Higuain khi mà ngoài trận đấu với Juventus, anh vẫn đang chơi tốt từ đầu giải. 5 bàn ở Serie A, 7 bàn sau 13 trận trên mọi đấu trường, ai ghi bàn nhiều hơn được Higuain ở San Siro? Ở thời điểm mà Milan đang “mồ côi” ngôi sao, đặc biệt là sự thiếu vắng một trung phong đẳng cấp từ sau khi Ibrahimovic ra đi, thì sự xuất hiện của Higuain chẳng khác gì đấng cứu thế cho hàng tiền đạo Milan. Bởi vậy, hãy mặc kệ những lời chỉ trích. Dù thế nào thì Milan cũng rất cần anh.

Higuain đã xin lỗi 
Trả lời phỏng vấn sau trận thua Juve, Higuain đã xin lỗi tất cả: “Tôi phải xin lỗi HLV, đồng đội, đội bóng và các CĐV vì hành động của mình. Dù vậy, đôi khi trọng tài cần hiểu cảm xúc của cầu thủ”. HLV Gattuso cũng không trách cứ gì Higuain khi thừa nhận “cậu ta phải chịu nhiều áp lực”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x