Inter nhận thất bại đầu tiên của mùa giải: Nỗi sợ bao phủ Giuseppe Meazza

TIẾN SĨ
10:44 ngày 29-09-2015
Trận thua 1-4 trước Fiorentina ngay trên sân nhà rạng sáng qua không đơn thuần là một cú vấp của Inter. Nó không chỉ vạch ra những điểm yếu chí mạng, mà còn kéo theo cả một đám mây đen đầy sợ hãi bao phủ lấy sân Giuseppe Meazza.
Inter nhận thất bại đầu tiên của mùa giải: Nỗi sợ bao phủ Giuseppe Meazza

MA ÁM INTER
Một thất bại kỳ lạ, từ việc Stevan Jovetic chấn thương cơ đùi lúc khởi động ở trận đấu tưởng như sẽ dành riêng cho anh, cho tới 2 sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Samir Handanovic từ rất sớm cũng như chiếc thẻ đỏ dành cho Miranda sau nửa giờ thi đấu. Tất cả đã đánh gục hàng thủ hay nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, buộc đội đầu bảng Inter chịu trận thua đầu tiên. 

Sau 5 vòng bay bổng, các Interista mới giật mình nhìn lại. Cả 2 mùa gần nhất, Inter đều thua trận đầu tiên của mùa giải trên sân nhà và đều với cách biệt đúng 3 bàn. Mùa 2013/14, Inter thua Roma 0-3 trên sân nhà ở vòng 7. Mùa trước tại vòng 5, Nerazzurri cũng nhận thất bại 1-4 trước đội chót bảng khi đó Cagliari. Điểm chung là sau cả 2 trận thua kể trên, Inter đều đi vào quỹ đạo sa sút, không còn nằm trong nhóm cạnh tranh Scudetto. 

Các CĐV Inter hẳn sẽ có sự liên tưởng nào đó giữa thất bại trước Fiorentina cũng như những trận thua đầu tiên của 2 mùa bóng gần nhất. Sự thực là Inter tuy có tiến bộ sau mùa Hè mua sắm tích cực, song chưa được mạnh như nhiều tifosi lầm tưởng. Inter vẫn bắt đầu trận đấu rất chậm chạp và uể oải, lần này họ đã phải trả giá đắt vì sự sắc sảo của Fiorentina. 

Cứ coi như Inter vừa vấp ngã một cách đáng tiếc, nhưng nếu những vấn đề đã lộ ra không được sớm giải quyết, vận đen sẽ còn ám lấy thầy trò HLV Roberto Mancini trong thời gian tới. 


KHỦNG HOẢNG HÀNG THỦ
Miranda, Jeison Murillo thay nhau chấn thương đã giúp HLV Mancini phát hiện ra Gary Medel trong vai trò trung vệ bất đắc dĩ. Nhưng cầu thủ nhỏ bé người Chile (chỉ cao 1,71m) không thể là giải pháp lâu dài tại trung tâm hàng thủ. Trong lúc còn chưa rõ khả năng bình phục của Murillo ra sao, chiếc thẻ đỏ Miranda phải nhận trước Fiorentina càng làm phức tạp thêm vấn đề. 

Rất có thể ở chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Sampdoria cuối tuần này, Inter sẽ không có cả 2 trung vệ hàng đầu Murillo - Miranda, chưa kể Nemanja Vidic cũng đang dưỡng thương, còn Juan Jesus chưa đạt 100% thể lực. Như vậy nhiều khả năng tại trung tâm hàng thủ Medel sẽ sát cánh với Andrea Ranocchia, người đang muốn ra đi vì không còn được HLV Mancini tin cậy. Liệu hàng thủ chắp vá của Inter có thể đứng vững trước chân sút đang thăng hoa Eder, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Serie A?

Thất bại trước Fiorentina không chỉ cắt đứt đà tâm lý thuận lợi của Inter, mà còn đem lại vô số tai họa khác. Một kết quả kém cỏi nữa trước Sampdoria có thể làm bầu không khí tại sân Giuseppe Meazza thêm vạn lần tiêu cực và sợ hãi. Bây giờ, Interista sẽ phải trông vào tài xoay xở của HLV lương cao nhất Serie A, Mancini!

Đầu bảng thua nhì bảng
Đây là lần đầu tiên sau 7 trận liên tiếp giữa đội đầu bảng và nhì bảng Serie A, phần thắng thuộc về đội xếp dưới. Ngay vòng 4 mùa này, đội nhì bảng Chievo cũng đã chịu thất thua 0-1 trước đội nhất bảng Inter. Trước vòng đấu này, lần gần nhất đội đầu bảng bị kẻ xếp ngay phía sau quật ngã là ở vòng 10 mùa 2011/12, với thất bại 1-3 của Juventus trước chính Inter. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x