Trả lời phỏng vấn, Inzaghi cho rằng áp lực khi dẫn dắt một đội bóng lớn như Milan là điều không thể tránh khỏi: “Ngài chủ tịch Silvio Berlusconi vẫn gọi cho tôi ngày 2 lần trong cả tuần nay và không có bất kỳ lời trách móc nào. Tôi nhận thức được CLB đang ở vào tình thế khó khăn như thế nào, và cả việc ông ấy sát sao công việc tại CLB ra sao”.
Tình thế của Milan không khác gì dưới thời Seedorf
“Tôi khẳng định là chúng tôi sẽ vượt qua tất cả những điều này. Chưa có gì nguy cấp cả bởi chúng tôi vẫn đang ở khu vực an toàn trên BXH. Những trận đấu sắp tới sẽ rất quan trọng với tôi. Tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là một trận thắng để lấy lại tinh thần”.
“Những chỉ trích chỉ càng khiến tôi mạnh mẽ hơn mà thôi, bởi tôi thường không nhận được nhiều lời khen kể cả khi còn là cầu thủ. Tôi nhìn thấy sự háo hức của các học trò trong mỗi buổi tập của đội, và đó là điều khiến tôi cảm thấy điềm tĩnh”, Inzaghi khép lại câu chuyện.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn